Nhiều khách lơ đễnh bỏ quên vàng, tiền tại sân bay Nội Bài

12:11 03/11/2023

Chỉ trong 3 ngày đã có hai hành khách bỏ quên túi bên trong có vàng, tiền tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Sáng 3/11, thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (HKQT) cho biết, vào hồi 12h55 ngày 2/11, trong lúc thu gom xe đẩy, anh Trần Xuân Thăng - nhân viên xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài (NIA) phát hiện một chiếc túi màu nâu treo trên xe đẩy tại nhà ga hành khách T2. Anh Thăng đã hỏi những người đứng gần thì được biết những người khách vừa sử dụng chiếc xe đẩy này đã lên xe rời đi.

 Xác định là đồ bỏ quên, anh Thăng nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không (ANHK) gần nhất. Ngay lập tức, Đội An ninh cơ động - Trung tâm ANHK Nội Bài đã kiểm tra dò chất nổ, lập biên bản và chuyển về kho của đội.

Chiếc túi khách để quên tại sân bay Nôi Bài ngày 2/11.

Qua kiểm tra, chiếc túi có chứa 5 nhẫn kim loại màu vàng, 3 khuyên tai kim loại màu bạc, 1 nhẫn kim loại màu bạc, 100 đô la Canada, 1 ít tiền Việt, 2 điện thoại di động hiệu Samsung, hộ chiếu có tên Cao Thị Th (SN 1957) và giấy tờ cá nhân quan trọng khác.

Phía chủ nhân chiếc túi, sau khi rời sân bay Nội Bài về đến nhà riêng tại Hà Nội đã rất hốt hoảng khi không thấy chiếc túi đâu. Bà đã nhờ người thân tìm kiếm số điện thoại của trực ban ANHK Nội Bài. May mắn thay, sau khi nghe mô tả, nhân viên ANHK Nội Bài xác nhận đang giữ một chiếc túi như vậy và mời bà lên nhận lại. 

Lúc 14h cùng ngày, tại phòng trực Đội An ninh cơ động, anh Nguyễn Đinh Hoàng, người tiếp nhận hồ sơ vụ việc đã lập biên bản bàn giao và trao trả lại chiếc túi cho chủ nhân. Bà Th là hành khách trên chuyến bay BR397 từ Canada hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài lúc 11h24 ngày 2/11.

Trước đó, cũng tại Cảng HKQT Nội Bài, ngày 31/10, trong lúc tuần tra giám sát tại khu vực sân đỗ ô tô P3,  anh Kiều Huy Hùng, nhân viên An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện một chiếc vali màu xám. Anh Hùng đã báo cho bộ phận trực camera giám sát an ninh để kiểm tra. Tuy nhiên, do chiếc vali bị che khuất sau một chiếc ô tô nên lực lượng an ninh chưa xác định được ai là chủ nhân của chiếc vali. Ngay lập tức, anh báo cáo các cấp, triển khai rà soát chất nổ, lập biên bản và chuyển chiếc vali về kho của Đội An ninh cơ động.

Qua kiểm tra, chiếc vali ngoài các đồ dùng, tư trang cá nhân, bên trong còn có một phong bì đựng tiền gồm 30 tờ tiền Yen Nhật mệnh giá 10.000 Yen (tương đương hơn 48 triệu đồng). Khoảng hơn 1 tiếng sau, khi anh Hùng và đồng nghiệp tiếp tục thực hiện tuần tra giám sát các khu vực công cộng nhà ga T2, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị H đã trình báo về việc bỏ quên tài sản. Xác định đây là chủ nhân của chiếc vali bị bỏ quên, anh Hùng đã mời chị H về phòng trực đội để xác minh, kiểm tra tài sản và ký nhận biên bản bàn giao.

Chị H nhận lại vali để quên tại sân bay Nội Bài.

Nhận lại số tiền, chị H rất vui mừng. Chị H là hành khách trên chuyến bay VN347 ngày 31/10 từ Nagoya, Nhật Bản về Hà Nội. Trong 5 năm qua, chị không có điều kiện về Việt Nam nên khi đặt chân đến Nội Bài đã quá xúc động lên xe và về thẳng Bắc Giang. Về đến nhà, chị mới tá hỏa phát hiện chiếc vali quan trọng đã nằm lại sân bay. Do đó, chị vội vã quay trở lại. Đây là lần thứ 4 trong năm 2023 anh Kiều Huy Hùng phát hiện tài sản bỏ quên có giá trị lớn và hỗ trợ hành khách nhận lại.

Cảng HKQT Nội Bài lưu ý hành khách, trong 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627.

Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ Phòng hành lý thất lạc – Cảng HKQT Nội Bài và tra cứu tại đường link về tài sản thất lạc, gửi email hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.

Phạm Huyền

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文