Nhịp sống trở lại buôn làng sau cơn đại dịch COVID-19

08:13 11/09/2021

Từng là địa phương ghi nhận ổ dịch COVID-19 đầu tiên và lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với 51 ca F0 vào những ngày giữa tháng 7/2021, đến nay buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin đã trải qua 25 ngày không có ca bệnh mới. Nhịp sống của người dân nơi đây đang dần trở lại với những công việc thường ngày.

Những ngày đầu tháng 9/2021, chúng tôi có dịp trở lại buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin để ghi nhận cuộc sống thay đổi của bà con nơi đây sau những ngày dài chống chọi với dịch COVID-19. Ngay từ đầu cổng buôn, tiếng trẻ thơ nô đùa gọi nhau í ới, những người già bước vội ra đồng để chuẩn bị cho một mùa gặt sắp đến, một nhịp sống quen thuộc trước đây đang dần trở lại.

Ôm vội bó cỏ còn tươi cho bò ăn, thấy khách lạ, ông Y Doen Mlô (trú tại buôn Ea Bhốk) vội rửa tay vào nhà đón khách. Rót vội ly trà, ông Y Doen Mlô cho biết, không nghĩ rằng đến ngày hôm nay, cả gia đình ông lại được quây quần, đoàn tụ bên nhau sau khi cơn đại dịch COVID-19 "quét" qua buôn làng cũng như gia đình ông. "Cả gia đình mình có 9 người gồm 2 vợ chồng, 3 người con và 5 đứa cháu đều bị mắc COVID-19. Đến nay, chỉ còn vợ mình đang điều trị bệnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 8 người còn lại đã được điều trị khỏi và cũng hoàn thành xong 14 ngày cách ly tại nhà sau khi xuất viện", ông Y Doen Mlô nói.

Nhịp sống lao động đang dần trở lại trong gia đình bà H'Noen Ksơr.

Nhớ lại những ngày đầu, ông Y Doen Mlo chia sẻ, khi biết cả gia đình đều là F0, ông rất hoang mang và lo lắng. Ông không ngờ rằng, dịch bệnh COVID-19 lại tấn công buôn làng và gia đình ông nhanh đến vậy. "Ngày cả gia đình đi điều trị bệnh COVID-19, mình vừa lo cho sức khỏe của mọi người, vừa lo cho đàn gia súc, ruộng rẫy ở nhà không biết phải làm sao. Khi được chính quyền địa phương đến động viên và cam đoan sẽ cắt cử người chăm sóc cho đàn gia súc cùng 1,5 sào ruộng, mình mới yên tâm cùng gia đình nhập viện", ông Y Doen Mlô cười nói.

Trong những ngày đi điều trị bệnh, ông Y Doen Mlô cũng như những thành viên khác trong gia đình không chỉ được các bác sỹ chăm sóc, hướng dẫn tận tình mà chính quyền địa phương cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên, thông tin công việc ở nhà nên ông rất yên tâm.

Cũng giống như ông Y Doen Mlô, bà H'Noen Ksơr (trú cùng buôn) trở thành bệnh nhân COVID-19 vào ngày 22/7 khi tiếp xúc gần với người bà con là F0 ở trong buôn. 5 người khác trong gia đình của bà trở thành F1 và phải đi cách ly tập trung 21 ngày. Trở lại cuộc sống bình thường sau hơn một tháng điều trị bệnh và cách ly, bà H'Noen Ksơr cũng như các thành viên trong gia đình nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống và ý thức hơn trong việc phòng, tránh dịch bệnh.

"Ngày xuất viện, bác sỹ có dặn khi về nhà phải tự cách ly, không được đi đâu, không được tiếp xúc với ai, kể cả con cháu trong gia đình. Bác sỹ dặn vậy mình phải tuân thủ thôi vì không chỉ tốt cho sức khoẻ bản thân mà còn con cháu trong nhà. Bây giờ thì khoẻ rồi, người ta đã cho mình lên xã để làm giấy tờ và được phép đi lại, đi làm rẫy. Xin chân thành cảm ơn đến các y, bác sỹ đã tận tình điều trị bệnh cho mình", bà H'Noen Ksơr nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Huy Cường, Trưởng buôn Ea Bhốk cho biết, ngày 19/7, khi trong buôn phát hiện ca bệnh đầu tiên là người dân trở về từ tỉnh Bình Dương và chỉ sau 3 ngày, số ca bệnh đã tăng lên 36 trường hợp và sau 10 ngày, toàn buôn đã ghi nhận 51 ca bệnh. Đã có 70 hộ dân bị ảnh hưởng vì có người nhà là F0 và F1. Để  chủ động đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhiều giải pháp quyết liệt được chính quyền địa phương triển khai như: phong tỏa toàn buôn Ea Bhốk, áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn xã.

Cùng với đó, công tác dân sinh cũng được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không có hộ nào đói, hộ nào thiếu ăn trong thời gian buôn thực hiện phong tỏa để dập dịch. "Nhờ sự đồng lòng của người dân, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay, buôn Ea Bhốk đã trải qua 25 ngày không phát sinh ca bệnh mới, 44 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện và hoàn thành thời gian cách ly sau điều trị. Các chốt phong tỏa phòng dịch cũng đã được gỡ bỏ, cuộc sống của người dân đã dần trở lại bình thường", ông Cường thông tin.

Còn ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Bhốk cho hay, trong thời gian toàn buôn thực hiện giãn cách, ngoài việc việc hỗ trợ bà con trong phòng, chống dịch bệnh, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ những gia đình có các ca là F0, F1 phải đi điều trị, cách ly chăm sóc gia súc, gia cầm cũng như ruộng vườn, nương rẫy để bà con yên tâm.

"Hiện nay, ngoài việc thường xuyên đến động viên, thăm hỏi bà con sau khi cơn đại dịch đi qua thì chính quyền xã cũng kêu gọi các nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm, lương thực cho những hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để họ sớm ổn định cuộc sống. Các chính sách hỗ trợ cũng được địa phương triển khai kịp thời. Xã cũng đã tham mưu xin huyện hỗ trợ mỗi F0 10kg gạo, F1 về địa phương là 5kg. Những lao động tự do trở về địa phương thì xã đang thực hiện theo Nghị quyết 68 để kịp thời hỗ trợ cho bà con có tiền vốn tiếp tục làm ăn tại địa phương. Bên cạnh đó, xã vẫn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con không lơ là, chủ quan, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch", ông Dũng nói.

Văn Thành

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文