Niềm vui của những phạm nhân chờ ngày đặc xá

13:17 29/08/2022

Ngày Quốc khánh 2/9 đang đến rất gần, cũng là ngày trở về của các phạm nhân biết hối cải, có ý chí vươn lên, cải tạo tốt. Hơn ai hết, họ đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân, cộng đồng cảm thông chia sẻ, rộng vòng tay đón nhận, giúp đỡ để hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội. 

“Những ngày thi hành án trong Trại tạm giam Công an tỉnh, tôi phải trả giá cho sai lầm của bản thân trong quá khứ nhưng đó cũng là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị, lẽ phải của cuộc sống. Khi biết mình có tên trong danh sách những phạm nhân được đề nghị đặc xá, tôi đã bật khóc. Tôi chỉ mong ngày đó đến thật nhanh, để về đoàn tụ với gia đình và làm lại cuộc đời”. Đó là trải lòng của phạm nhân Lê Thị Kim Phương hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu sau khi biết tin mình có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá dịp 2/9 năm nay.

Những tháng ngày thi hành án trong Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu, phạm nhân Lê Thị Kim Phương luôn tự răn mình không giẫm lên vết xe đổ của quá khứ.

Thời điểm bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Phương đang là công chức văn phòng. Chỉ vì lòng tham bộc phát mà phải trả giá bằng bản án 1 năm tù giam. Đó là sự trừng phạt thích đáng. Song, không phải vì thế mà người phụ nữ này buông xuôi. Sau khi bước chân vào cánh cửa nhà giam, đối diện với bốn bức tường và cũng là đối diện với chính mình, Phương đã thực sự ăn năn hối cải vì những lỗi lầm gây ra trong quá khứ. Những công việc cải tạo mà cán bộ quản giáo giao cho, như: chăm sóc vườn rau, quét dọn vệ sinh khuôn viên trại… đều được nữ phạm nhân này thực hiện nhanh nhạy, chăm chỉ.

“Những ngày đầu tiên chấp hành án, đêm nào tôi cũng khóc. Nhưng được được Ban Giám thị và các cán bộ quản giáo quan tâm, chỉ bảo tận tình về cách ứng xử, giao tiếp; được phổ biến pháp luật, nội quy, quy định của cơ sở giam giữ; quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; giá trị của lao động đối với đời sống của con người… đặc biệt là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, rèn mình trong trại, tôi đã nhận ra được đâu là giá trị thực của cuộc sống. Đó sẽ là những hành trang quý giá để khi tái hòa nhập cộng đồng, bản thân sẽ tự răn mình, không giẫm lên vết xe đổ của quá khứ”, Phương chia sẻ.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho phạm nhân, nhất là phạm nhân được đề nghị đặc xá, được Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện đúng quy định.

Ngoài phạm nhân Lê Thị Kim Phương, Trại còn thêm 8 trường hợp nữa cũng được đề nghị xét đặc xá đợt này. Ngay sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng phạm nhân và cán bộ quản giáo; niêm yết công khai đến từng buồng giam để các phạm nhân nắm bắt được chủ trương, từ đó soi xét bản thân.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá, Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội; những quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đặc xá đối với phạm nhân; hướng dẫn về Luật Cư trú, Luật Hộ tịch và những vấn đề có liên quan đến cấp thẻ CCCD, dịch vụ công điện tử…  Trại cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền cho phạm nhân về Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định có liên quan; tình hình dịch COVID-19 và một số dịch bệnh đang diễn ra phổ biến, như: bệnh đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; trang bị cho các phạm nhân những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng sẽ xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ, Phó Giám thị phụ trách Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Sau khi có danh sách, Ban Giám thị đã liên hệ với gia đình các phạm nhân để hoàn tất các thủ tục liên quan cũng như chuẩn bị cho ngày đón họ trở về được tươm tất, chu đáo. Chúng tôi trực tiếp thăm hỏi, gặp gỡ động viên từng phạm nhân, trang bị đầy đủ quần áo dân sự. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, người nhà không đến đón được thì Trại tạm giam sẽ kịp thời trích quỹ hoàn lương để hỗ trợ tiền đi xe về nhà”.

Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn cho các phạm nhân giúp họ có kiến thức cơ bản sau thời gian cách ly với xã hội. Qua đây, cũng giáo dục cho các phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá, giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy trại giam, nỗ lực để một ngày không xa họ cũng có được niềm vui này.

Văn Đức - Trọng Nguyễn

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文