Nỗi đau xé lòng của người thân tìm kiếm các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

16:32 09/09/2024

Những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào của người thân các nạn nhân bị sập cầu Phong Châu trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt càng khiến cho những người dân có mặt ở hiện trường thêm xót xa.

Ngay sau khi biết tin vụ sập cầu Phong Châu, hàng nghìn người dân ở hai bên đầu cầu đã tập trung ở hai bên bờ sông Hồng tìm kiếm các nạn nhân. Cho đến chiều 9/9, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ sập cầu Phong Châu và triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Tại đây, có đông đủ các lực lượng chức năng Công an, Quân đội, cứu hộ, cứu nạn, y tế... Ngoài ra, rất nhiều người thân của các nạn nhân đang mất tích cũng có mặt, mong ngóng tìm kiếm người thân của mình.

Anh Chiến trong lòng nóng như lửa đốt, mong ngóng một phép màu đến với người thân của gia đình mình và các nạn nhân trong vụ sập cầu.

Trong tâm trạng nóng như lửa đốt, anh Chiến (ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đang túc trực ở bờ sông Hồng, cạnh cầu Phong Châu đầu Tam Nông để nghe ngóng thông tin từ em rể. Em rể anh Chiến là anh Tr, tài xế xe đầu kéo.

Khuôn mặt bần thần, anh Chiến cho biết, lịch làm việc của em rể, anh nắm khá rõ. Cứ khoảng 10h hàng ngày, anh Tr sẽ lái ô tô đi qua cầu Phong Châu. Khoảng hơn 10h ngày 9/9, gia đình anh Chiến nắm được thông tin cầu Phong Châu sập nên gọi điện cho anh Tr.

Tuy nhiên, không ai có thể liên lạc được với nam tài xế. Qua liên lạc với công ty của anh Tr đang làm việc, gia đình được biết định vị cuối cùng của chiếc xe là ở cầu Phong Châu. Khi nghe đến thông tin này, anh Chiến và cả gia đình thêm rụng rời tay chân, lo lắng khôn nguôi. Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Chiến vẫn chưa có thông tin gì mới về em rể. Nhìn xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết, anh Chiến bần thần...

Chị Sinh tâm trạng buồn lo, mong sớm tìm thấy người thân của mình.

Cũng trong tâm trạng lửa đốt trong lòng, đứng ngồi không yên tại gần hiện trường vụ sập cầu, chị Sinh (trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) kể: Trưa 9/9, cán bộ UBND xã, nơi chị đang sinh sống, gọi điện cho người nhà chị thông báo xác minh về 2 người đi trên xe máy bị rơi xuống sông khi cầu sập.

Bỏ lại công việc, chị cùng người nhà đã nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với 2 người thân. "Qua clip thì thấy biển số xe là đúng vợ chồng anh, chị ấy rồi. Anh ấy chân đau nên chị chở đi", chị Sinh nghẹn ngào nói.

Ngồi kế bên, chị Đỗ Thị Hồng (ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cũng vừa khóc vừa gọi tên chị dâu Nguyễn Thị Yến. Chị Hồng khóc trong nước mắt cho biết, sáng cùng ngày, thông qua hàng xóm, mạng xã hội, chị mới biết chị dâu mình là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Được cho xem camera hành trình, chị Hồng nhận ra chị Yến đi xe máy.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ động viên thân nhân các nạn nhân bị nạn trong vụ sập cầu.

"Xem trên clip tôi thấy chị dâu tôi vừa đi vào cầu thì sập luôn", chị Hồng nói và cho biết chị Yến sáng nay đi chợ. Cả gia đình xem đi xem lại các clip, chỉ mong có một phép màu để chị Yến được bình an vô sự.

Cũng có mặt tại khu vực cầu Phong Châu ngay khi có thông tin cầu sập, bà Dương Thị Hoa đi lại bồn chồn, thi thoảng ngước đôi mắt ầng ậc nước hỏi lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn về việc đã trục vớt, cứu được em của mình chưa. Bà Hoa nói em trai tên Cường, 44 tuổi, làm nghề lái xe lâu năm.

"Chắc chắn là em ấy đã bị rơi xuống cầu rồi, video đã ghi lại, định vị xe cũng đã xác định xe ở dưới cầu. Bây giờ không biết em ấy ra sao", bà Hoa kể trong tiếng khóc nấc. Rồi bà nói tiếp, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại là xe của em trai bà. Ở nhà, người vợ của em khi xem xong video cũng khóc ngất lên ngất xuống. Gia đình phải đưa đến trung tâm y tế gần nhà để đảm bảo sức khỏe.

Lúc này, những người thân của các nạn nhân vẫn đang tập trung ở khu vực hai bên cầu Phong Châu mong ngóng một phép màu đến với gia đình, người thân. (Ảnh chị Đào Thị Hồng Nhung khóc nấc chờ người thân bị nạn trong vụ sập cầu).

Mấy anh em họ hàng của anh Cường đều có mặt tại khu vực cầu Phong Châu. Khi nhìn xuống dưới dòng sông Hồng nước đang cuồn cuộn chảy và dâng cao, họ biết rằng sự việc “lành ít, dữ nhiều” nhưng trong lòng không thôi nuôi hy vọng, cầu mong sự bình an đến người người thân của mình.

Khi hay tin sập cầu Phong Châu, chị Đinh Thị Mai (ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ) vô cùng sốt ruột. Linh cảm về việc cháu gái N.H.C (19 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông) gặp chuyện chẳng lành, chị Mai vội gọi điện cho cháu nhưng không liên lạc được. Cả gia đình chị Mai vội vàng đi xe đến hiện trường trình báo lực lượng chức năng. Sau khi làm xong những thủ tục trình báo, chị và những người thân buồn bã, ngồi nép vào nhau và không kìm nén được nước mắt.

Nói trong tiếng khóc, chị Mai cho biết,  trước đó vài ngày, cháu của chị được gia đình cho về quê nội chơi. Trong sáng 9/9, cháu được bạn qua nhà chị Mai đón sang TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) chơi trước khi quay lại tỉnh Đắk Nông để học tập.

“Khi theo dõi thông tin sập cầu Phong Châu, tôi thấy đoạn clip thể hiện 2 người đi xe máy có người ngồi phía sau mặc quần, áo, đội mũ giống với cháu C. Gia đình tôi sẽ tiếp tục ngồi đây chờ đợi. Tôi hy vọng sẽ có phép màu xảy ra, cháu bị lũ cuốn trôi vào đâu đó và được người dân phát hiện”, chị Mai khóc nghẹn.

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết dòng nước đang chảy rất xiết, việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo tìm thông tin nạn nhân, thông tin người biết việc khi sập cầu Phong Châu. Ai biết những thông tin trên vui lòng liên hệ qua các số điện thoại sau: 0913.282.825; 0989.246.129; 0919.333.689; 114.

Hoàng Phong - Xuân Mai

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文