Nơi Nhà nước mở đường không mất tiền bồi thường

08:12 18/04/2022

Trong khi nhiều địa phương, biết có dự án mở đường đi qua, không ít gia đình liền gấp rút xây dựng các công trình tạm, trồng hoa màu dày đặc với mục đích yêu cầu nhà nước phải bồi thường thì ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), tất cả các dự án liên quan tới mở đường từ trước tới nay đều được nhân dân tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ nhân dân và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội.

Trời đã sẩm tối, anh Đào Quang Trinh (SN 1974, ngụ tổ dân phố Đăng Gia Dền B, thị trấn Lạc Dương) vẫn đang khẩn trương tháo dỡ các công trình cuối cùng ở phía trước nhà để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng đường Duy Tân, nối liền trục đường chính của thị trấn vào buôn Bnơ C.

Cũng như hàng trăm gia đình khác, khi chính quyền địa phương và chủ đầu tư về họp dân để xin ý kiến bà con về việc mở rộng tuyến đường này, anh Trinh đã bàn với vợ chủ động tháo dỡ các công trình thuộc phạm vi mở rộng làn đường. Ngoài việc hiến khoảng 120m2 đất mặt tiền, gia đình anh Đào Quang Trinh còn phá bỏ toàn bộ tường rào và một phần của dãy nhà trọ đang cho thuê để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Chỉ tính riêng 120m2 đất trên, nếu quy đổi ra tiền theo giá trị đất trên thị trường đã có giá trên 1 tỷ đồng, đó là chưa kể phải phá bỏ một phần dãy nhà trọ, ảnh hưởng tới thu nhập mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Thế nhưng, vì lợi ích chung và lâu dài, gia đình anh Trinh cùng bà con nơi đây không ai tính toán chuyện thiệt hơn.

Anh Đào Quang Trinh bên phần đất gia đình vừa hiến để nhà nước mở rộng đường Duy Tân, thị trấn Lạc Dương.

Anh Trinh cho biết, ban đầu vợ anh Trinh đã lưỡng lự, có vẻ không đồng tình vì giá trị đất và tài sản quá lớn. Tuy nhiên, anh Trinh đã sớm thuyết phục được vợ đồng lòng hiến đất. “Khi nhà nước nâng cấp, mở rộng đường, trải nhựa rộng rãi, cảnh quan môi trường sạch đẹp, giá trị đất chắc chắn tăng lên, việc đi lại cũng thuận tiện muôn phần. Nhiều nơi bà con phải tự bỏ đất, rồi đóng góp tiền của để mở đường mà đi, đằng này có nhà nước làm cho rồi, tội gì không hiến đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện dự án!..”, anh Đào Quang Trinh cho biết.

Hàng chục năm qua, tất cả các dự án mở đường trên địa bàn huyện Lạc Dương đều không mất tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngay cả ở khu vực trung tâm thị trấn Lạc Dương, mỗi mét vuông đất có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Khi bà con tự nguyện trả lại đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công mở đường là không xảy ra cảnh khiếu kiện kéo dài hoặc cưỡng chế thu hồi đất gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Khi hay tin nhà nước mở rộng đường Duy Tân, thị trấn Lạc Dương, ông Kra Jan Ha Pút (tổ dân phố Đăng Gia Dền B), không chỉ tự nguyện tháo dỡ một số công trình phụ, bàn giao 130m2 đất mặt tiền cho chủ đầu tư sớm triển khai dự án mà còn vận động một số gia đình trong anh em, dòng họ, nơi có đường đi qua cùng tham gia chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc hiến đất làm đường mà việc nâng cấp đường Duy Tân, thị trấn Lạc Dương đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, mở rộng từ 5,5m lên 13,5m.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương cho biết, do ngân sách hạn hẹp nên ở tất cả các dự án hầu như không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Huyện Lạc Dương đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc hiệu quả. Chính vì vậy, chỉ tính riêng 9 dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường từ năm 2020 tới nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có 752 gia đình và tổ chức hiến khoảng 85.000m2 đất.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, để tạo được sự đồng thuận, trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư đều phối hợp với chính quyền địa phương gặp gỡ nhân dân, công khai, minh bạch về dự án, nói rõ dự án không có hạng mục bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Nếu bà con đồng thuận hiến đất thì nhà nước sẽ triển khai dự án ngay.

Những gia đình hiến đất cho nhà nước mở đường cũng sẽ được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Lạc Dương tạo mọi điều kiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉnh lý biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để đảm bảo quyền lợi.

Khắc Lịch

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文