Ô cửa sổ nhỏ đã cứu thoát 3 nạn nhân khỏi “lưỡi hái tử thần”

15:15 06/03/2025

Đến tận bây giờ cháu Trần Thị Thanh T vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cháy xảy ra trước đây ít ngày tại gia đình, bản thân đã may mắn thoát nạn nhờ “ô cửa sổ nhỏ” trên tầng 2.

Cách đây ít ngày, vào khoảng 12h đêm ngày 27/2, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 47 và 45 đường Trần Đăng Ninh, tổ 11, phường Quyết Tâm, TP Sơn La (cửa hàng kinh doanh In – Quảng cáo). Ngọn lửa bùng cháy từ ngôi nhà số 47, do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, sau đó cháy lan sang số nhà 45 bên cạnh.

Với sự có mặt khẩn trương, kịp thời của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng đã nhanh chóng khống chế, ngăn chặn cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy khiến tầng 1, tầng 2 ngôi nhà số 47 và mặt tiền nhà số 45, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, tuy nhiên rất may mắn không có thiệt hại về người.

Hình ảnh vụ cháy tại số nhà 47, 45 đường Trần Đăng Ninh, TP Sơn La.

Cháu Trần Thị Thanh T, SN 2008 (con gái chủ nhà) nạn nhân may mắn thoát nạn nhờ “ô cửa sổ nhỏ” trên tầng 2 ngôi nhà bị cháy kể lại: “Nửa đêm ngày 27/2 khi đang ngủ trên tầng thì thấy có mùi khét, cháu đi ra xem thì thấy tầng 1 đang cháy to, lửa, khói đã bao trùm toàn bộ tầng 1, cầu thang và phần lớn trên tầng 2. Mặc dù rất hoảng loạn, tuy nhiên với kiến thức về PCCC đã được học, được tiếp thu qua các buổi tuyên truyền, trải nghiệm tại Nhà trường, cháu đã bình tĩnh đi khom người, men theo tường quay lại khu vực phòng ngủ và lách người chui qua ô cửa sổ nhỏ của phòng ngủ và thoát ra, trèo qua ban công tầng 2 nhà hàng xóm (nhà số 45), báo động và cùng 2 nạn nhân (nhà số 45) nhanh chóng di chuyển xuống tầng 1 thoát ra ngoài an toàn”.

Sự việc đến quá bất ngờ, chị Trịnh Thị H chủ gia đình số 45 kể lại: Vào khoảng 12h đêm chị cùng với con trai đang ngủ trên phòng tại tầng 2 thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh và tiếng đập cửa mạnh từ phía ngoài ban công cửa tầng 2 của gia đình. Chị ra mở cửa thì thấy cháu T báo cháy, lúc này chị mới biết đang xảy ra cháy rất to tại nhà hàng xóm, khói và lửa đã bắt đầu cháy lan sang khu vực biển quảng cáo và tầng 2 của gia đình nhà mình.

“Trong tâm lý hoảng loạn bản thân tôi cố bình tĩnh đưa cháu T và con trai nhanh chóng di chuyển ra cầu thang xuống tầng 1 mở cửa cuốn thoát ra ngoài, vừa chạy ra ngoài thì biển quảng cáo và cửa đã bị cháy đổ sập xuống, chỉ chậm 1 vài giây nữa thôi thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt kịp thời cùng các lực lượng nhanh chóng, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy” – Chị H cho biết thêm.

Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, Đội phó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La cho biết: Nhờ có “Ô cửa sổ nhỏ” đã cứu thoát được 3 nạn nhân khỏi “Lưỡi hái tử thần”. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy: “Lối thoát thứ hai” là yếu tố sống còn trong các tình huống hỏa hoạn.

“Rất nhiều gia đình tại đô thị, đặc biệt là các nhà ống liền kề, nhà trong hẻm nhỏ hoặc nhà vừa ở vừa kinh doanh, thường chỉ có một cửa chính làm lối ra vào. Khi hỏa hoạn xảy ra, nếu cửa chính bị lửa và khói bít kín, người trong nhà sẽ không có đường thoát, dẫn đến hậu quả thảm khốc. Thực tế, nhiều vụ cháy thương tâm đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình chỉ vì không có lối thoát nạn thứ hai. Trong khi đó, nếu có lối thoát nạn phụ, cơ hội sống sót sẽ tăng lên đáng kể” – Thượng úy Tuấn thông tin thêm.

Theo cơ quan chức năng, tùy vào kết cấu ngôi nhà, mỗi gia đình có thể lựa chọn một hoặc nhiều lối thoát hiểm phù hợp như: Ban công, cửa sổ, lối ra sân thượng: Cần có đường thoát ra ngoài hoặc nối với nhà bên cạnh; Cửa sau hoặc cửa thoát hiểm phụ: Nên bố trí tại mặt thoáng hoặc ngõ phía sau nhà;  Mở một ô thoáng trên khung sắt (chuồng cọp) ở ban công hoặc cửa sổ: Có thể lắp cửa thoát hiểm có chốt bên trong để mở khi cần thiết; Lắp đặt thang dây hoặc thang cố định thoát hiểm từ tầng cao xuống đất.

“Ô cửa sổ nhỏ” đã cứu thoát 03 nạn nhân khỏi “Lưỡi hái tử thần”

Thượng tá Nguyễn Văn Tiến cho biết: Nếu không có lối thoát nạn thứ hai sẽ xảy ra một số hệ lụy như:  Khi cháy lớn xảy ra, người mắc kẹt trong nhà không có đường thoát sẽ bị ngạt khói, bỏng nhiệt hoặc không thể chạy khỏi đám cháy; Ngoài ra lực lượng PCCC khó tiếp cận để giải cứu, đặc biệt với các nhà có khung sắt kiên cố bịt kín; Tài sản có thể mất nhưng tính mạng con người không thể lấy lại được.

Hành động ngay hôm nay để bảo vệ gia đình bạn

– Kiểm tra lại nhà mình: Có bao nhiêu lối thoát nạn? Nếu xảy ra cháy tại cửa chính, có thể thoát ra bằng đường nào?

– Nếu chưa có lối thoát nạn thứ hai, hãy mở ngay!

– Không bịt kín tất cả các cửa sổ, ban công bằng khung sắt hoặc nếu có, phải chừa một ô thoát hiểm.

– Trang bị phương tiện PCCC tại nhà như bình chữa cháy, mặt nạ chống khói, thang dây…

– Hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách thoát nạn khi xảy ra cháy.

Như vậy có thể thấy, việc mở lối thoát nạn thứ hai không chỉ bảo vệ gia đình mình mà còn giúp lực lượng cứu hỏa dễ dàng tiếp cận, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đừng đợi đến khi hỏa hoạn xảy ra mới hối tiếc! Hãy chủ động tạo đường sống cho chính mình và người thân ngay hôm nay!

Minh Tuấn – C.Thiên

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文