Rèn luyện võ thuật để bảo vệ rừng già

08:32 30/10/2025

Trước những thách thức ngày càng lớn từ nạn xâm hại tài nguyên rừng và sự manh động của các đối tượng vi phạm, lực lượng Kiểm lâm viên (KLV) và bảo vệ rừng (BVR) chuyên trách Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đang nỗ lực rèn luyện thể lực, bản lĩnh và kỹ năng võ thuật để bảo vệ những cánh rừng già nguyên sinh quý giá Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An - lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ.

Luyện võ giữa rừng già

Giữa ngôi nhà bát giác nằm trong khuôn viên trụ sở Khu Bảo tồn (ấp Mã Đà, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai), không khí những ngày này sôi động hơn thường lệ. Tiếng hô dứt khoát, nhịp chân mạnh mẽ, tiếng đấm đá vang lên đều đặn. Nơi đây đang trở thành sân tập võ thuật cho 30 học viên là các kiểm lâm viên, bảo vệ rừng chuyên trách của khu bảo tồn.

Các kiểm lâm viên và bảo vệ rừng chuyên trách Khu bảo tồn luyện tập võ thuật.

Khóa huấn luyện do võ sư cao cấp Tống Phước Hiền, Trưởng môn phái Hồng Mi Đạo Nhơn Mã Thanh Hiền (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) trực tiếp hướng dẫn. Dưới sự hướng dẫn của ông, các học viên được làm quen với kỹ thuật cơ bản của bộ môn Boxing và Kickboxing – những môn võ có tính thực chiến cao, phù hợp với yêu cầu ứng phó trong các tình huống nguy hiểm khi làm nhiệm vụ giữa rừng sâu.

“Lần đầu tập luyện, nhiều anh em còn bỡ ngỡ, động tác cứng, chưa linh hoạt. Nhưng ai cũng nhiệt huyết, hăng say rèn luyện, không ngại mồ hôi, va chạm. Cứ sau mỗi buổi tập, tinh thần lại thêm vững vàng, tự tin hơn khi tuần tra trong rừng,” – kiểm lâm viên Hà Chí Lực, Trạm Kiểm lâm Cây Gùi chia sẻ.

Đối với những người thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, kỹ năng võ thuật là “vũ khí mềm” giúp họ bảo vệ bản thân và đồng đội. Anh Chà A Trá, bảo vệ rừng chuyên trách, cho biết: “Võ thuật giúp tôi tự tin hơn, biết ứng phó phù hợp khi gặp kẻ vi phạm manh động hoặc tấn công bất ngờ”. Sự tự tin ấy càng trở nên cần thiết khi thực tế đã có nhiều vụ kiểm lâm bị hành hung, tấn công ngay trong lúc thi hành công vụ.

Năm 2023, vụ việc hai kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 1 khi đang tuần tra hồ Trị An bị nhóm 11 người tấn công, trói và đánh đập khiến dư luận bức xúc. Trước đó, vào tháng 4/2020, tại Trạm Kiểm lâm Cù Đinh, một nhóm người cầm dao xông vào đe dọa và gây thương tích cho cán bộ kiểm lâm đang trực.

Những vụ việc này cho thấy rõ mức độ nguy hiểm và áp lực mà lực lượng bảo vệ rừng phải đối mặt mỗi ngày. “Có những lúc chúng tôi chỉ có vài người giữa rừng sâu, cách xa khu dân cư, liên lạc khó khăn. Gặp đối tượng manh động, nếu không có kỹ năng tự vệ thì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào,” – anh Lực chia sẻ thêm.

Lực lượng mỏng, nhiệm vụ nặng nề

Theo ông Nguyễn Hoàng Hảo - Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, hiện toàn khu bảo tồn có 231 cán bộ, viên chức và người lao động, chịu trách nhiệm quản lý hơn 100.000ha rừng và mặt nước. Đây là diện tích rừng đặc dụng lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm nhiều khu vực hiểm trở, địa hình phức tạp, trải dài qua qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản hồ Trị An ngày càng khó khăn do các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng thi hành công vụ. Điều này đòi hỏi đội ngũ kiểm lâm, bảo vệ rừng không chỉ có bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật mà còn phải có thể lực tốt, tinh thần vững vàng và kỹ năng võ thuật thuần thục để tự bảo vệ mình và xử lý hiệu quả các tình huống thực tế.

Ông Đỗ Cao Khoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing & Kickboxing tỉnh Đồng Nai – người kết nối Khu Bảo tồn với các võ sư cao cấp để huấn luyện võ thuật cho lực lượng kiểm lâm, cho biết: “Lực lượng kiểm lâm hiện nay đa phần chưa được đào tạo võ thuật, biên chế mỏng, trang bị công cụ hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, họ thường xuyên phải làm việc ở nơi rừng sâu, hồ rộng, vắng người nên khi gặp tình huống nguy hiểm, phần lớn phải tự mình ứng phó. Chính vì vậy, việc đào tạo võ thuật cho lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách là vô cùng cần thiết”.

Ông Khoa cũng kiến nghị các chủ rừng cần quan tâm hơn đến việc huấn luyện võ thuật chuyên sâu, duy trì tinh thần thượng võ và tập luyện thường xuyên trong lực lượng. “Khu bảo tồn nên sớm thành lập Câu lạc bộ Võ thuật Kiểm lâm, mời huấn luyện viên, võ sư uy tín hướng dẫn bài bản. Những học viên xuất sắc có thể được chọn tham gia các giải đấu võ thuật địa phương, vừa rèn luyện, vừa lan tỏa tinh thần thượng võ” – ông Khoa đề xuất.

Rừng Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn là ký ức lịch sử, là nơi lưu giữ hệ sinh thái quý hiếm của vùng Đông Nam Bộ. Giữa nơi ấy, những kiểm lâm viên ngày ngày lặng lẽ tuần rừng, đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ từng tấc rừng, dòng suối. Việc rèn luyện võ thuật không chỉ giúp họ khỏe mạnh, bản lĩnh hơn, mà còn thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm của những “chiến binh xanh” giữa đại ngàn, góp phần gìn giữ bình yên cho những khu rừng!

Đ.Phú-P.Tuyền

Ở Bangui, tháng Giêng không có mưa xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính Mũ nồi xanh-lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công, ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách “Tự hào cơ đồ Việt Nam”.

Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 23 bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, sáng 30/1, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 2004), Trần Bá Dững (SN 2007, ngụ phường Sa Đéc), Nguyễn Lệ Nguyên (SN 2000, ngụ xã Tân Phú Trung), Lê Hoàng Giang (SN 2003, ngụ xã Tân Dương) và Trần Thanh Sang (SN 2000, ngụ xã Hòa Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô diễn ra ngày 26/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra chỉ đạo "nóng" về việc khẩn trương thiết lập các định chế thị trường mới. Trong đó, một vấn đề đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2/2026 phải thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm là lời hiệu triệu có ý nghĩa chiến lược, thắp lên niềm tin, khát vọng và khí thế hành động mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đối với tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND), bài viết không chỉ là định hướng tư tưởng, mà còn là mệnh lệnh hành động, thôi thúc thế hệ trẻ biến nhận thức chính trị thành kết quả công tác cụ thể, thiết thực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文