Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại lễ kỷ niệm

11:53 24/04/2025

Những ngày này, khắp các ngả đường ở TP Hồ Chí Minh ngập tràn cờ hoa, khẩu hiệu và không khí hân hoan chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Từ các hoạt động diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đến những chương trình giao lưu, triển lãm, thành phố mang tên Bác đang sống trong những thời khắc lịch sử hào hùng, đầy xúc động và tự hào.

Hòa trong dòng chảy lịch sử, không khí tưng bừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Trong đó, TP Hồ Chí Minh – mảnh đất từng là nơi ghi dấu khoảnh khắc trọng đại của dân tộc đang trở thành trung tâm của sự kiện với hàng loạt hoạt động ý nghĩa, quy mô và đặc biệt sôi động.

Các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai… rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Những cụm tiểu cảnh lịch sử được dựng lên tại các công viên, điểm công cộng tái hiện sinh động thời khắc lịch sử của dân tộc. Các chương trình diễu hành, diễu binh, biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là màn trình diễn máy bay trên bầu trời thành phố… thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về chiêm ngưỡng, cổ vũ.

 Đây là dịp để lưu lại những bức ảnh đáng nhớ.
Chị em phụ nữ trong tà áo dài đỏ thắm cùng lá cờ đỏ sao vàng vui tươi chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Không khí tại TP Hồ Chí Minh những ngày này thật sự náo nhiệt nhưng cũng vô cùng thiêng liêng.

Các em bé vui tươi cùng người lớn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh Nguyễn Thanh Tâm, một người dân ở quận 3 chia sẻ trong xúc động: “Tôi sinh ra sau ngày đất nước thống nhất, nhưng qua lời kể của cha mẹ và những thước phim tư liệu, tôi cảm nhận được sự vĩ đại của thời khắc ấy. Năm nay kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi thấy như cả thành phố đang sống lại những giây phút lịch sử và tôi vô cùng tự hào khi được là một phần trong dòng chảy ấy”.

Sáng 24/4, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh  tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ai cũng vui tươi, trong tay cầm lá cờ đỏ sao vàng tự hào chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Du khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh dịp này cũng không khỏi ấn tượng trước bầu không khí hừng hực niềm tin và lòng yêu nước. Julia, một du khách đến từ Đức chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều nước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một lễ kỷ niệm quy mô và đầy cảm xúc như vậy. Tôi cảm nhận rõ sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong ánh mắt, nụ cười của mọi người nơi đây. Thật là một trải nghiệm đáng nhớ!”.

Hơn 5.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên TP Hồ Chí Minh trong màu áo cờ đỏ sao vàng tham gia chương trình Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình hòa ca “Đất nước trọn niềm vui” tổ chức tại Nhà văn hóa Sinh viên, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Càng gần đến ngày 30/4, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… càng diễn ra nhiều, mang lại không khí trang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Những ký ức hào hùng của một thời đạn bom, sự hy sinh của biết bao thế hệ đã và đang được khơi dậy, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị to lớn của hòa bình, độc lập.

Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh treo cờ từ cổng vào và các tòa nhà trong khuôn viên trường chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Giáo viên và học sinh Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn) với cờ đỏ sao vàng trong buổi chào cờ chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

TP Hồ Chí Minh, với nhịp sống sôi động và tinh thần luôn hướng về cội nguồn, đang cùng cả nước viết nên một chương mới trong hành trình tự hào dân tộc – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa trong những ngày tháng Tư đầy ý nghĩa.

Chung cư Bộ Công an ở TP Thủ Đức được cư dân treo rợp cờ.

Nguyễn Cảnh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文