Sắc xuân đang về trên thành phố mang tên Bác

13:32 17/01/2022

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng không vì thế mà chính quyền TP Hồ Chí Minh quên đi "món ăn tinh thần" cho người dân khi Tết đến Xuân về. Phố ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh Niên đã chính thức hoạt động đón chào người dân thành phố và du khách khắp nơi về thưởng ngoạn. 

Ngắm những cành mai vàng khoe sắc cả một tuyến đường, người dân phần nào vơi đi những mất mát mà dịch bệnh gây ra, chào đón một mùa xuân mới với những kế hoạch, dự định tươi sáng hơn.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022, không khí đón tết đang râm ran trên các nẻo đường, trên từng căn nhà, khu trọ. Đường phố được trang hoàng chào đón mùa xuân mới. Những cành mai vàng bắt đầu khoe sắc và phố ông đồ cũng bắt đầu nhộn nhịp hoạt động đón người dân thành phố và du khách ở địa phương khác đến chiêm ngưỡng.

TP Hồ Chí Minh bắt đầu không khí của mùa xuân mới, với bao hy vọng cho một năm mới dịch bệnh được xử lý rốt ráo, kinh tế phát triển vững mạnh. 

Cũng trên tuyến phố ông đồ, lực lượng chức năng liên tục phải nhắc nhở du khách tuân thủ nghiêm 5K đảm bảo an toàn cho cộng đồng và quy tắc chống dịch.

Những tiểu cảnh mang đậm chất miền quê sông nước được thiết kế trong phố ông đồ.
Nhiều công nhân viên chức tranh thủ sau giờ làm tìm đến chụp hình lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ về một năm dịch bệnh.
Nhiều bạn trẻ từ khắp nơi tìm đến phố ông đồ chụp ảnh lưu niệm trước khi có kế hoạch về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.
Những người "hoài cổ" thường tìm đến các gian hàng ông đồ xin chữ.
Các ông đồ bày biện mực tàu, giấy đỏ chờ người đến xin chữ.
Với nhiều tiểu cảnh bên trong phố ông đồ, nhiều nhóm quay phim đã tìm đến đây để ghi hình những tiểu phẩm ngắn.
Trong tà áo dài truyền thống nhiều người muốn lưu giữ lại hình ảnh của mình khi mùa xuân về.
Các cô gái nhí nhảnh tại một gian hàng cho thuê áo dài.
Tại những cội mai vàng vàng rực nhiều gia đình tự ghi lại hình ảnh đoàn tụ bên nhau.
Một bé trai được mẹ ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu.
Mùa xuân mới lại về, người dân TP Hồ Chí Minh mong muốn đại dịch COVID-19 sẽ không còn để họ có thể vơi đi mất mát trong những tháng qua.
Những nhóm học sinh tranh thủ giờ trưa ra chụp ảnh lưu niệm.

  

M.Đức

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文