Sống thấp thỏm bên lòng hồ Yên Mỹ

08:17 11/09/2023

Để nâng cốt nước lòng hồ Yên Mỹ (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) từ cao trình (+18.5m) lên cao (+20.36m), có hàng trăm hộ dân buộc phải ổn định lại chỗ ở hoặc phải thực hiện tái định cư nơi ở mới. Thế nhưng, đến nay gần 6 năm triển khai nhiều hộ dân vẫn đang trong tình cảnh “đi không được, ở không xong”, cuộc sống nơi đây vốn khó khăn lại càng bi đát hơn...

Theo phương án phê duyệt ban đầu tại Quyết định số 4515/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017, của UBND tỉnh Thanh Hóa “Về phê duyệt dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình trình (+18.5)m đến (+20.36)m”; tổng mức đầu tư gần 291 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là ổn định đời sống và sản xuất các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi tích nước hồ Yên Mỹ cao trình từ (+18.5)m đến (+20.36)m; đảm bảo các hộ dân sau khi tái định cư có cuộc sống ổn định, bền vững, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, ổn định, an ninh trật tự và môi trường.

Nhiều hộ dân chờ đợi quá lâu đã bỏ lại nhà cửa, vườn tược (chưa đền bù) để di chuyển đến nơi ở mới.

Theo phê duyệt, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng dự án là 922 hộ thuộc các thôn Tây Sơn, Bình Sơn, Bắc Sơn của xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn); thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống; thôn Đồng Dẻ (nay là thôn Hợp Nhất) xã Thanh Tân; các thôn Khe Cát, Đồng Hầm, Kỳ Thượng, Bái Sơn của xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh. Trong đó, 887 hộ dân đang sinh sống trên cao trình (+20.36)m ổn định tại chỗ, được nhà nước hỗ trợ để ổn định cuộc sống; 35 hộ thuộc các xã (Thanh Tân, Thanh Kỳ, Phú Sơn, Yên Mỹ) thực hiện tái định cư xen ghép. Thời gian thực hiện dự án 4 năm (từ năm 2017 - 2021). Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến thời điểm này đã bước sang quý IV/2023, nhưng việc thực hiện tái định cư cho người dân ở vùng lòng hồ Yên Mỹ vẫn đang còn dang dở... Mới đây, chúng tôi tìm về thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, con đường dẫn vào thôn bao phủ bởi cây cỏ um tùm, sỏi đá lổn nhổn, dọc đường đi là những ngôi nhà của người dân bỏ lại trông hoang tàn, xập xệ, đổ nát...

Bà Lê Thị Hưng (thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân) sống ở khu vực lòng hồ hơn nửa đời người, cuộc sống khốn khó quanh năm lộ rõ trên khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy khô. Bà Hưng cho hay, hiện gia đình bà có 9 nhân khẩu, phải chen chúc trong ngôi nhà tồi tàn, rách nát, trong nhà không có đồ vật gì giá trị, ngồi trong nhà có thể nhìn xuyên qua bầu trời...

Bà Hưng nói: “Ở cái tuổi gần đất xa trời mà cuộc sống không mấy khi được bình yên, năm nào cũng chạy bão, chạy mưa, chạy lụt như cơm bữa, cứ 2-3 ngày mưa to là lại bị ngập, gia súc, gia cầm vừa chăm nuôi chưa kịp bán, hoa màu chưa kịp thu hoạch đã bị lụt lội cuốn trôi hết. Mỗi lần nước lũ về không kịp trở tay, có thời điểm tầm 2-3h sáng phải thức dậy dọn nhà, nếu không chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mọi thứ đều ngập chìm trong nước... Những ngày đó gia đình phải kéo nhau đi ăn nhờ, ở đậu nhà người quen hoặc được chính quyền bố trí ở tạm nhà văn hóa thôn. Từ năm 2017, người của dự án đã về đây kiểm kê tài sản, hoa màu để đền bù, di dời tái định cư, nhưng rồi để đó cho đến nay”, bà Hưng chua xót nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Duy Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, cho biết: Dự án cải tạo lòng hồ Yên Mỹ tại xã Thanh Tân có 133 hộ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất hơn 57ha phải thu hồi, trong đó có 15 hộ phải di dời toàn bộ nhà ở. Dự án đã tiến hành rà soát kiểm kê gần 6 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Các hộ dân đang chờ mong tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nhiều hộ không chờ đợi được đành tự vay mượn di dời lên vùng cao sinh sống. Hiện tại, trên địa bàn xã còn 2 hộ dân ở dưới cốt nước, 5 hộ ở đường ngang Nghi Sơn – Bãi Trành. Dự án treo lâu như thế này ảnh hưởng đến công tác sản xuất của các hộ dân, mùa mưa bão nước sẽ dâng lên, đối với một số nhà nước ngập đến 1-2m.

Thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cho hay, dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ cao trình (+18.50)m đến cao trình (20.36)m gặp khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sau hơn 5 năm triển khai đơn giá bồi thường về đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu đã bị thay đổi nhiều so với thời điểm lập dự án (tăng khoảng 3 lần). Tuy nhiên, hợp phần bồi thường, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các hộ dân vẫn chưa được bố trí đủ kinh phí để thực hiện, do vậy hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện chưa thể phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân vùng dự án.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Dự án cải tạo lòng hồ Yên Mỹ được tiến hành 2003, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, cao trình dưới (18.50)m. Để đáp ứng nhu cầu cung cấp nước ngọt cho thị xã Nghi Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án nâng cấp dung tích chứa nước hồ Yên Mỹ từ (+18.50)m lên cao trình (+20.36)m (thêm gần 2m nước, tương ứng khoảng 20 triệu m3 nước).

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại xung quanh dự án nói trên, mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có công văn số: 4267/SNN&PTNT-PTNT về việc thực hiện “Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến cao trình (+20.36)m” gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo văn bản trên nêu, hiện tại có 797 hộ dân và 8 tổ chức bị ảnh hưởng của dự án.

Trong đó, số hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, đất ở đã có đơn đề nghị bố trí tái định cư xen ghép: 51 hộ (huyện Như Thanh: 22 hộ dân; thị xã Nghi Sơn: 29 hộ dân); số hộ bị ảnh hưởng đất ở, đất sản xuất là 240 hộ; số hộ chỉ bị ảnh hưởng đất sản xuất là 506 hộ. Tổng diện tích bị ảnh hưởng của dự án là 294,92 ha. Tổng nhu cầu vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án là: 975,55 tỷ đồng.

Hiện nay, vốn đã bố trí cho dự án là: 125 tỷ đồng. Trong đó: 100 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn và 25 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi. Để tiếp tục thực hiện dự án, Sở NN&PTNT kính đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với số tiền là 850,55 tỷ đồng. Mặt khác, để thuận tiện trong công tác quản lý, triển khai thực hiện, Sở NN&PTNT đã đề nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã: Như Thanh, Nông Cống, Nghi Sơn làm chủ đầu tư.

Trần Thắng

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文