Thừa Thiên Huế truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

10:04 21/05/2024

Sáng 21/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh ở nước CHDCND Lào.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại diện lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang.

Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ anh dũng hy sinh ở chiến trường Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các đơn vị đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nước là một chủ trương lớn, có ý nghĩa sâu sắc của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Các anh hùng liệt sĩ được an táng sau nhiều năm hy sinh nằm lại ở chiến trường.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và nhân dân nước bạn Lào nói chung, chính quyền nhân dân hai tỉnh Salavan và Sê Kông, Lào nói riêng trong việc giúp đỡ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới những người mẹ, người cha đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và hiến dâng những con người ưu tú của mình cho sự trường tồn của dân tộc.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ an táng hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Anh Khoa

Do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra, đêm 7 và rạng sáng 8/9, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mưa giông kèm theo gió mạnh. Dọc theo tuyến đường đèo dốc từ Km13-Km21 lên khu du lịch Tam Đảo, huyện Tam Đảo, nhiều cây thông và các cây cổ thụ khác đã gãy đổ, đất đá sạt lở chặn ngang đường.

Nhiều nhà cửa tốc mái, cây cối bật gốc đổ la liệt, không điện, không nước và không sóng viễn thông trong nhiều giờ cho đến nay. Đó là những gì bão cơn Yagi vừa đi qua… để lại cho Hải Phòng.

Sáng 8/9, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, anh cùng đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc và lãnh đạo ban, ngành đang đến hiện trường vụ sạt lở làm 5 người thương vong.

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài Bão yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân.

Từ chiều qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa nhiều và mưa rất to, dẫn đến một số địa điểm bị sạt lở, một số đoạn ngầm qua suối bị ngập hoàn toàn. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thức trắng đêm đối phó với lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文