Thực - hư vụ bán 3 quả dứa giá 500 nghìn đồng cho du khách nước ngoài

14:10 01/05/2024

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Ngày 30/4, nhiều cơ quan báo chí (trong đó có Báo CAND) đã đưa thông tin ban đầu từ lãnh đạo Công an phường Hàng Đào sau khi đơn vị này có buổi làm việc với người phụ nữ được cho là có hành vi “chặt chém” du khách nước ngoài khi bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng (đã được nhiều trang mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua). Sau khi thông tin được đưa lên, nhận thấy dư luận tiếp tục có nhiều ý kiến trái nhiều, phóng viên Báo CAND đã liên hệ với đại diện Công an quận Hoàn Kiếm để tìm hiểu thêm về vụ việc. Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Người phụ nữ bán hàng rong là bà N.T.T (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Chiều 29/4, bà T đã đến Công an phường Hàng Đào làm việc. Cơ quan Công an cũng đã mời một số người dân chứng kiến vụ việc cung cấp thông tin. Căn cứ lời khai của bà T cùng các nhân chứng, Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu làm rõ nội dung vụ việc như sau:

Khoảng 21h40 ngày 27/4, bà T bán hàng rong tại ngã tư Hàng Đường - Hàng Buồm. Lúc này, có hai nữ du khách nước ngoài đến hỏi mua dứa. Bà T bán 1 quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi nilon cắt làm 4 và giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng/ 1 túi. Hai nữ du khách đưa tờ 500.000 đồng và được bà T trả lại 450.000 đồng.

Giữa hai du khách nước ngoài và người bán hàng rong xảy ra đôi co, tranh cãi về giá cả (ảnh chụp từ clip).

Tuy nhiên, hai nữ du khách nước ngoài sau khi cầm tiền thừa đã đòi lấy thêm 2 quả dứa chưa gọt. Bà T không đồng ý, dẫn đến đôi co, to tiếng. Một trong hai nữ du khách đã hất đồ của bà T trên xe xuống đất. Nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi vã đã chạy tới can ngăn. Một số người yêu cầu bà T phải trả lại tiền cho khách. Bà T giải thích mình chỉ bán 50.000 đồng/1 túi dứa. Một số người cho rằng giá như vậy là vẫn đắt nên yêu cầu bà T trả lại tiền. Bà T lấy lại 450.000 đồng từ nữ du khách rồi mở túi vải mang theo trong người lấy ra tờ 500.000 đồng đưa cho họ, không bán nữa. Hai nữ du khách nhận tiền xong cũng rời đi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi gay gắt giữa người phụ nữ bán hàng rong với hai nữ du khách nước ngoài. Sau lưng người phụ nữ bán hàng rong hiện lên biển tên phố Hàng Buồm. Với clip này, người xem cũng khó nắm bắt được bản chất vấn đề do bất đồng ngôn ngữ và nhiều người cùng nói một lúc trong bối cảnh rất lộn xộn. Bởi vậy, khi đưa dẫn lại trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện những cách nhìn nhận, bình luận vụ việc khác nhau.

Bên cạnh việc cho rằng người phụ nữ bán hàng rong, dù bán với giá 50.000 đồng/1 quả dứa thì giá bán ấy cũng chưa được hợp lý, là cao hơn nhiều so với thực tế, cũng có ý kiến lên tiếng phê phán cách hành xử thái quá của hai nữ du khách (thẳng tay hất đồ trên xe của người bán hàng rong xuống đất). Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, hành động “miệng gào, tay hất” như vậy cho thấy hai nữ du khách này cũng “không phải dạng vừa”, và nếu tái diễn trong một bối cảnh tương tự, không biết “chuyện gì có thể xảy ra” (trong trường hợp người bán hàng không phải là người đi bán rong, thuộc diện “yếu thế” như bà T).

Như vậy, vụ việc đã được Công an phường sở tại rốt ráo vào cuộc và việc xử lý bước đầu như vậy cũng đã góp phần “hạ nhiệt” dư luận. Tuy nhiên, vì việc thu thập thông tin chỉ được thực hiện với các nhân chứng người Việt (hai du khách nước ngoài đã rời đi sau đó) nên những thông tin nêu trên do Cơ quan Công an cung cấp cũng chỉ là một trong những nguồn thông tin để bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, Báo CAND thấy cần thông tin lại để bạn đọc có thêm cơ sở suy xét, đánh giá vụ việc. Dẫu sao, mỗi thông tin - dù tưởng là nhỏ nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng tới uy tín, việc làm ăn của mỗi con người, và rất có thể sau đó - còn là của một gia đình.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự và Công an các phường phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, hạn chế thấp nhất những sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn. 

Hoàng Phong

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文