Tìm kiếm nạn nhân mất tích, chống tràn dầu và trục vớt sà lan bị chìm

13:19 24/10/2021

Các đội cứu hộ đang lặn mò tìm kiếm thuyền viên mất tích sau vụ sà lan chìm trên sông Gò Gia. Các ban ngành liên quan đang chủ động thực hiện các biện pháp tránh tràn dầu, tràn rỉ mật đường gây ảnh ghưởng đến các hộ chăn nuôi thủy hải sản trên địa bàn huyện Cần Giờ…

Đến chiều 24/10, công tác tìm kiếm cứu hộ nạn nhân vụ sà lan bị chìm trên sông Gò Gia (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) vẫn đang được Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đồn Biên phòng Thạnh An, Biên phòng TP Hồ Chí Minh, Trạm kiểm tra giám sát trên sông, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Cái Mép, Biên phòng Vũng Tàu…đang được tiến hành.

Các tổ lặn lên phương án tiếp cận chiếc sà lan bị chìm.
Khu vực sà lan bị chìm nước sâu 30-40m, chảy mạnh, có dòng xoáy gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Sà lan gặp sự cố khi đang nhận 600 tấn rỉ mật đường từ tàu nước ngoài.

Các cơ quan chức năng, ngoài việc tiềm kiếm nạn nhân còn triển khai công tác chống tràn dầu ra khu vực để tránh ảnh hưởng đến những khu vực nuôi trồng thủy hải sản của bà con Cần Giờ và lên phương án trục vớt chiếc sà lan bị chìm. Đoạn sông Gò Gia nơi chiếc sà lan gặp sự cố có độ sâu 30-40m, là vùng nước chảy xiết, xoáy ngầm nên gây khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện.

Theo thông tin vừa cập nhật, sự cố sà lan bị chìm trên xảy ra vào lúc 19h30’ ngày 23/10 tại phao BP1, sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ .Thời điểm này sà lan số hiệu SG 3069 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải biển Hải Vân có trọng tải 800 tấn đang nhận rỉ mật đường (loại dùng để chế biến bột ngọt) từ tàu Navig8 Tourmaline, quốc tịch Marshall Islands.

Trên sà lan thời điểm trên có 5 người gồm ông Phạm Văn Chiều (SN 1970, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng, Nguyễn Văn Tánh (SN 1968, máy trưởng), Tăng Văn Phúc (SN 1988, thuyền viên), Hồ Văn Thất (SN 1974, thuyền viên) và Phùng Sơn Long (SN 1999, quê Nghệ An).

Đến 23h15’ cùng ngày, khi sà lan chất được khoảng 600 tấn rỉ mật đường, các thuyền viên trên sà lan phát hiện sà lan bị phá nước, đứt dây neo và tuột dần khỏi mạn thuyền chở hàng. Thuyền trưởng và 3 thuyền viên khác chạy ra ngoài nhảy xuống sông và bơi vào bờ, riêng anh Long nghi ngờ bị mắc kẹt trong cabin mất tích cùng chiếc sà lan. Ngoài 600 tấn rỉ mật đường trên sà lan còn có 2.000 lít dầu DO.

Ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, vị trí sà lan bị chìm là vùng nước sâu nên gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ. Trước mắt các lực lượng phối hợp vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Để tránh sự cố tràn dầu và rỉ mật đường loang trên sông. UBND huyện Cần Giờ đã  giao Phòng kinh tế phối hợp UBND xã Thạnh An thông tin kịp thời đến các hộ nuôi thủy sản tại sông Gò Gia và các khu vực lân cận trên địa bàn để có phương án lấy nước phù hợp phục vụ sản xuất trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu.

Anh Thư

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文