TP Hồ Chí Minh: Hai trẻ tử vong do đuối nước vì sai lầm khi sơ cứu ban đầu

11:55 15/12/2025

TP Hồ Chí Minh vừa ghi nhận 2 trẻ tử vong do đuối nước ở hồ bơi có mực nước nông. Việc sơ cứu sai cách đã làm mất thời gian “vàng” cứu trẻ.

Sáng 15/12, BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận hai trường hợp đuối nước thương tâm. Cả hai bệnh nhi đều gặp nạn ngay tại các hồ bơi có mực nước rất nông, trong bối cảnh có sự giám sát của người lớn nhưng kết cục vẫn là sự ra đi đau lòng do những sai lầm trong phút đầu cấp cứu.

Một bé gái 7 tuổi (ngụ phường Bình Tân) bị đuối nước trong chuyến dã ngoại cùng trường tại Tây Ninh, tới rạng sáng nay 15/12 bé đã không qua khỏi.

Cả hai bệnh nhi đều gặp nạn ngay tại các hồ bơi có mực nước nông, sau đó tử vong, do những sai lầm trong những phút đầu cấp cứu (hình minh họa).

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 13/12, bé đi chơi với Trường Tiểu học B.T.Đ.A tại một khu du lịch ở Long An (Tây Ninh), khu vực hồ bơi có nhân viên cứu hộ trên bờ. Đến 12h45 thì có bạn đang bơi ở hồ bơi ngay bên cạnh phát hiện bé úp mặt xuống nước (hồ bơi có mực nước chỉ sâu khoảng 0,4 mét) không cử động nên bơi lên bờ báo cho cô giáo và nhân viên cứu hộ.

Khi được vớt lên bờ, bé trong tình trạng tím tái, ngưng tim, sốc nước. Từ hồ bơi, bé được đưa tới bệnh viện ở Củ Chi lúc 13h rồi được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 16h15 ngày 13/12.

Như vậy, bé dù được đưa lên bờ ngay sau đó, sơ cứu không hiệu quả, hành trình chuyển viện kéo dài (khoảng 48 giờ) khiến tim bệnh nhi ngừng đập quá lâu, não tổn thương không thể hồi phục và bé đã mất vào lúc 3h40 rạng sáng nay.

Trẻ cần được học bơi lội và trang bị kỹ năng sinh tồn để tránh những cái chết oan uổng (hình minh họa).

Trường hợp thứ hai là một bé trai 12 tuổi (cũng ngụ phường Bình Tân), bị đuối nước khi tham gia lớp học bơi. Hồ nước chỉ ngập ngang lưng quần, em vẫn bị chìm và ngất đi mà không ai hay biết cho đến khi bạn học phát hiện.

Cụ thể, khoảng 13h20, bé đến hồ bơi sinh thái ở Hóc Môn cùng thầy giáo và thầy dạy bơi… Nửa tiếng sau, bạn bè thấy bé ngất và chìm trong nước. Bé được bạn và thầy giáo vớt lên trong tình trạng tay chân co quắp. Thầy giáo đã ấn tim, thổi ngạt ngay tại hiện trường.

Khoảng 5 phút sau thì bé được đưa tới phòng khám ở Xuân Thới, đi bằng xe máy. Bé được chuyển từ phòng khám tới Bệnh viện Hóc Môn khoảng 10 phút sau đó… Tại đây, được hồi sức tim - phổi - mạch, trong khoảng hơn 1 tiếng thì tim bé có dấu hiệu đập lại. Tiếp đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng mê sâu, đồng tử giãn, môi tái, huyết áp không đo được, tim đập nhanh… Các bác sĩ đã cho bé lọc máu do tim phổi bị sốc nặng…

Dù bác sĩ đã hết sức cố gắng cứu chữa từ ngày 25/11 tới ngày 7/12 thì bé tử vong.

BS.CKII Đinh Tấn Phương nhận định qua các trường hợp kể trên cho thấy cần phải tập huấn lại kỹ năng sơ cứu tại hiện trường, bởi thực tế việc cấp cứu ban đầu ở các ca bệnh này không mang lại hiệu quả. Một sai lầm nghiêm trọng mà nhiều người vẫn mắc phải là thói quen vác ngược trẻ lên vai chạy để xốc nước.

Các bước cấp cứu trẻ đuối nước đúng cách.

“Hành động xốc nước là hoàn toàn vô giá trị về mặt y khoa. Việc cố gắng lấy nước ra khỏi bụng nạn nhân không những không có tác dụng cứu sống mà còn vô tình cướp đi thời gian vàng quý giá để cung cấp oxy cho não. Trong các ca đuối nước, nguyên tắc sống còn là ngay khi đưa trẻ lên bờ, nếu xác định trẻ ngưng tim, ngưng thở thì phải lập tức ấn tim và hà hơi thổi ngạt tại chỗ”, BS.CKII Đinh Tấn Phương cho biết. 

Theo BS.CKII Đinh Tấn Phương, não bộ con người (kể cả trẻ nhỏ và người lớn) chỉ chịu đựng được tình trạng thiếu oxy trong khoảng 4 phút. Nếu thời gian ngưng tim, ngưng thở kéo dài trên 10 phút, di chứng để lại là vĩnh viễn hoặc tử vong là điều khó tránh khỏi. Thực tế ở ca bệnh bé gái 7 tuổi, việc mất đến 7 phút cho động tác xốc nước, cộng với thời gian di chuyển lòng vòng qua phòng khám rồi mới đến bệnh viện khiến cơ hội sống của bé vụt tắt.

Bên cạnh vấn đề sơ cứu, việc trẻ bị tử vong ở hồ bơi cạn cũng rất đáng lo ngại. Hồ bơi cạn có mực nước thấp cho thấy kỹ năng xử lý tình huống khi trượt ngã, sấp mặt của các em còn thiếu. Đồng thời, các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ có tiền sử bệnh lý như động kinh, co giật tham gia bơi lội hoặc leo trèo để tránh những tai nạn bất ngờ do mất ý thức.

“Hồ bơi cần lắp đặt camera giám sát để hỗ trợ quan sát và xác định nguyên nhân tai nạn. Quan trọng hơn, đội ngũ nhân viên cứu hộ và giáo viên giám sát cần được tập huấn, chuẩn hóa lại kỹ năng hồi sức tim phổi, từ bỏ tư duy xốc nước lạc hậu để không còn những cái chết oan uổng ngay trước ngưỡng cửa bệnh viện”, BS.CKII Đinh Tấn Phương khuyến cáo.

Phú Lữ

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文