Trại nấm hầu thủ trên cao nguyên Langbiang

10:24 20/06/2022

Để chứng minh sản phẩm nấm hầu thủ làm ra được sản xuất bằng phương pháp hữu cơ, an toàn và sạch bệnh, anh Nguyễn Minh Thuận, ngụ xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, không ngại ngần cho lên miệng cắn một miếng lớn, ăn ngon lành trước sự chứng kiến của nhiều người.

Duyên đến với nghề trồng nấm hầu thủ đến với anh Nguyễn Minh Thuận bắt đầu từ cách đây hai năm sau khi anh kinh qua nhiều công việc liên quan đến công tác nghiên cứu, sản xuất các loại nấm. Người nông dân có học vị Thạc sĩ chuyên ngành nấm này từng tốt nghiệp Sư phạm sinh học, Trường Đại học Đà Lạt. Sau thời gian công tác tại một doanh nghiệp chuyên về nấm, anh đến làm việc ở Viện Nghiên cứu sinh học Tây Nguyên. Khoảng thời gian này không chỉ giúp anh Nguyễn Minh Thuận tích lũy được vốn kinh nghiệm từ thực tế sản xuất các loại nấm mà còn giúp anh nung nấu và thực hiện ý tưởng mở một trang trại sản xuất nấm cho riêng mình.

Giữ năm 2020, anh Thuận nghỉ việc ở Viện Nghiên cứu sinh học Tây Nguyên, tới xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương lập trang trại trồng nấm. Không lựa chọn loại nấm phổ thông trong hàng chục loại nấm đang rất phổ biến trên thị trường, anh Thuận chọn nấm hầu thủ, loại nấm còn rất xa lạ với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam.

Đây là loại nấm cao cấp, có giá cả không hề rẻ. Tất nhiên, việc đầu tư, sản xuất ra loại nấm này cũng không đơn giản đối với người "tay ngang". Rất may, anh Thuận là người được đào tạo khá bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn từ việc trồng nấm khi còn làm ở doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu sinh học Tây Nguyên. Trước khi bắt tay vào công việc, anh Thuận cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thông qua các mối quan hệ để khảo sát thị trường và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Minh Thuận bên sản phẩm nấm hầu thủ.

Anh Thuận cho biết, nấm hầu thủ trên thị trường rất ít, phần lớn là nấm khô hoặc hàng đông lạnh. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới giá trị và chất lượng nấm hầu thủ khiến người tiêu dùng chưa thưởng thức được trọn vẹn hương vị, chất lượng thơm ngon của loại nấm này. Điều đó càng khiến anh Thuận quyết tâm đầu tư trang trại trồng nấm hầu thủ ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, nơi có thiên nhiên, khí hậu trong lành, mát mẻ, là điều kiện lý tưởng để cho các loại nấm phát triển.

Tại trang trại của anh Thuận, hằng ngày đều có công nhân quét dọn, rửa nền sạch sẽ để ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng, đảm bảo vệ sinh và tăng cường phòng ngừa các loại dịch bệnh có thể gây ra cho nấm hầu thủ. Trên những kệ sắt cao 2 mét được lắp đặt chắc chắn, hàng chục nghìn bịch phôi nấm được xếp ngăn nắp, đẹp mắt, đang trong thời kỳ cho thu hoạch.

Loại nấm này không được tưới nước trực tiếp lên bịch phôi mà phải điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm từ hệ thống vòi phun nước bên trên mái nhà kính. Toàn bộ các bịch phôi nấm được làm từ gỗ cao su. Để đảm bảo sản phẩm làm ra là sạch, an toàn với người tiêu dùng, anh Thuận đặt ra cho mình một nguyên tắc là không sử dụng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật.

Theo nông dân trẻ tuổi này, 15 ngày sau khi đặt phôi nấm lên kệ để nuôi dưỡng thì bắt đầu được thu hoạch. Để đảm bảo nguồn cung hằng ngày ổn định cho các đầu mối tiêu thụ, anh Nguyễn Minh Thuận phải liên tục đặt phôi nấm lên kệ để nuôi dưỡng theo hình thức "gối đầu". Với 1.000m2 trồng nấm hầu thủ, hiện mỗi ngày anh Thuận có thể thu hoạch từ 120-150kg nấm tươi. Sản phẩm làm ra tới đâu tiêu thụ hết ngay tới đó với giá bán dao động từ 120.000-190.000 đồng/kg tùy theo thời điểm và chất lượng nấm. Không chỉ cung cấp nấm hầu thủ tươi cho thị trường, anh Thuận còn sấy gió nấm rồi bán khô cho khách có đơn đặt hàng. Nấm sấy gió sẽ được sấy ở nhiệt độ từ 33-37 độ C trong vòng 48 tiếng.

Thương hiệu nấm hầu thủ do anh Nguyễn Minh Thuận sản xuất ngày càng được người tiêu dùng biết tới, không chỉ trên địa bàn TP Đà Lạt mà còn vươn xa tới các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tiếng lành đồn xa, mới đây một đối tác đã tới thăm trang trại trồng nấm của gia đình anh Thuận, sau khi kiểm tra chất lượng nấm, phía đối tác đã đặt vấn đề nhận bao tiêu sản phẩm lâu dài với mỗi ngày lên tới 1 tấn nấm. Để đáp ứng được nhu cầu trên, gia đình anh Nguyễn Minh Thuận đang tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô trang trại sản xuất nấm hầu thủ.

Khắc Lịch

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文