Tri ân người thanh niên tử nạn khi cứu 4 học sinh đuối nước tại Phú Thọ

20:47 23/05/2025

Chiều 23/5, đoàn công tác của Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên và tri ân gia đình anh Đặng Duy Doanh, người đã lao xuống sông Hồng cứu 4 học sinh bị đuối nước tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/5, tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, anh Đặng Duy Doanh, một người dân địa phương đã dũng cảm lao xuống dòng sông Hồng chảy xiết cứu 4 học sinh lớp 7 bị đuối nước.

Nhờ sự nỗ lực của anh và người dân xung quanh, cả 4 học sinh đã được cứu sống. Tuy nhiên, anh Đặng Duy Doanh đã tử vong sau quá trình thực hiện hành động cao đẹp ấy.

Đoàn công tác của Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên gia đình anh Đặng Duy Doanh.

Anh Đặng Duy Doanh, 31 tuổi, là lao động chính trong gia đình thuộc diện cận nghèo. Anh đang chăm sóc cha mẹ già yếu và người em bị bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi của anh là mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình mà còn đối với cả cộng đồng.

Đoàn công tác của Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ trao số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Duy Doanh.
 

Cảm phục và xúc động trước hành động của anh Đặng Duy Doanh, Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình anh. Tại đây, đoàn đã thắp hương, tri ân anh Đặng Duy Doanh và trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng từ Quỹ “Vì cuộc sống bình yên” của Hiệp hội. 

Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam luôn ghi nhận, tôn vinh và đồng hành cùng những công dân dũng cảm cứu giúp người khác trong các tình huống khẩn cấp. Những tấm gương như anh Đặng Duy Doanh sẽ luôn được khắc ghi, trân trọng và lan tỏa trong cộng đồng.

M.Hiền

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文