Trường tiểu học vội vàng ra cảnh báo bắt cóc khiến người dân gây hoang mang

17:23 21/03/2025

Tổ công tác của Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đến gia đình trò chuyện với em P thì em thừa nhận khi về đến nhà có nói dối dì của mình “Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con” nhằm mục đích trêu dì.

Ngày 21/3, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, không có chuyện học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Hương Sơn bị bắt cóc. Nguyên nhân là do cháu bé tự bịa ra để trêu dì ruột của mình.

Trước đó, từ ngày 18/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một văn bản của Trường Tiểu học Hương Sơn gửi UBND và Công an xã Hương Sơn, với nội dung: chiều 17/3, học sinh Lăng Ngọc P, lớp 2H trên đường từ trường về nhà (đi đến đoạn đường mới từ quốc lộ 37 đi tỉnh lộ 295) thì có một chiếc ô tô màu trắng đỗ lại, trên xe có một nam ngồi ghế lái, một nữ xuống xe lại gần học sinh đưa cho một cái thạch. Học sinh đã từng được giáo viên nhắc nên cảnh giác không cầm thạch và gạt ra. Lúc này, đối tượng nữ hỏi "nhà cháu ở đâu?". Học sinh chỉ nhà mình cách chỗ đó chỉ hơn 100 m. Đối tượng nữ lại bảo: "Cô đi cùng đường, lên xe cô chở về nhà", học sinh bảo "cháu không đi". Đang giằng co như vậy thì gặp một thanh niên đi xe máy đến. Thấy vậy, thanh niên hô "chúng mày bắt cóc trẻ em à ?". Thế là đối tượng nữ lên ô tô nổ máy đi luôn…

Văn bản của Trường Tiểu học Hương Sơn.

Trong văn bản, Trường Tiểu học Hương Sơn còn cho rằng, qua sự việc trên, nhà trường đã có các biện pháp như quán triệt giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường nhắc nhở và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thông báo lên nhóm zalo phụ huynh học sinh các lớp; thông báo qua tin nhắn sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh học sinh toàn trường; thông báo các hội nhóm để tất cả mọi người cùng nâng cao cảnh giác; đồng thời nhà trường báo cáo để UBND và Công an xã Hương Sơn được biết, có các biện pháp tăng cường bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh của trường, tránh các hiện tượng tương tự xảy ra.

Sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh lo lắng, hoang mang, đồng thời tiếp tục chia sẻ vào nhiều hội nhóm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Công an xã Hương Sơn cho biết, nhận được thông tin trên, Công an xã đã tập trung xác minh làm rõ sự việc. Kết quả trích xuất camera cho thấy không có chiếc xe ô tô màu trắng đi cùng với thời điểm em P đi trên đường về nhà như lời em kể; những chiếc ô tô đi trên đường khi gặp em P không dừng lại mà vẫn đi tốc độ bình thường. Dáng vẻ của em P trên đường về thong dong, không có dấu hiệu sợ sệt hay hoảng hốt. Trong khoảng thời gian em P đi về có rất nhiều người đi lại trên cung đường này. Anh Nguyễn Văn Hiếu đang làm ở vườn cây gần đó cũng khẳng định, có nhìn thấy em P đi bộ về và không thấy chiếc ô tô nào đỗ lại.

“Tổ công tác của Công an xã Hương Sơn đã đến gia đình trò chuyện với em P thì em thừa nhận khi về đến nhà có nói dối dì của mình “Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con” nhằm mục đích trêu dì - Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu cho biết thêm.

Công an xã Hương Sơn đã có thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương kết quả xác minh, đồng thời yêu cầu người dân thu hồi những thông tin thất thiệt đã chia sẻ trên mạng xã hội. Qua sự việc trên, có thể thấy việc xử lý thông tin, nhất là thông tin nhạy cảm liên quan đến nhiều người cần hết sức thận trọng. Trong trường hợp này, Trường Tiểu học Hương Sơn nên sớm chủ động phối hợp với cơ quan Công an xác minh sự việc, khi có kết quả chính thức thì mới thông báo công khai; không nên chỉ nghe kể lại rồi nhắn tin vào các hội nhóm và ban hành văn bản như khẳng định sự việc có thật. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin, nhất là thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

P.A

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文