Từ triển khai Đề án 06, một cán bộ hưu trí đã được giải quyết quyền lợi trong chi trả lương hưu

17:56 14/06/2024

Đã hơn một năm nghỉ hưu nhưng bà Lê Thị Khánh (SN 1967, tức tên Thục), trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), nguyên cán bộ Nhà máy thủy điện Hòa Bình, không nhận được lương hưu, do sơ xuất vì viết sai thông tin khi đóng bảo hiểm với thông tin khai sinh.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh đã nhận được nhiều Thư khen và sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện Đề án 06, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, có trường hợp của bà Lê Thị Khánh (SN 1967, tức tên Thục), trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), nguyên cán bộ Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, bà Khánh đã nghỉ hưu hơn một năm nhưng không nhận được lương hưu, do sơ xuất vì viết sai thông tin khi đóng bảo hiểm với thông tin khai sinh. Nhìn giấy tờ như “mớ bòng bong”, bà Khánh hoang mang đi đến nhiều cơ quan, rồi lại về quê quán nơi sinh ra để hỏi thủ tục làm lại, mong nhận được lương hưu do bà đóng bảo hiểm qua hơn 30 năm công tác. Tuy nhiên, nhiều tháng qua vẫn chưa giải quyết được.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Hòa Bình trao hồ sơ, CCCD cho bà Lê Thị Khánh.

Khi nghe có người hướng dẫn, đến Công an mới có thể “hóa giải” được, bà Khánh đã viết đơn xin gặp Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình. Mặc dù công việc bận rộn nhưng Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã bố trí thời gian tiếp bà Khánh tại Phòng tiếp công dân. Sau khi nghe bà Khánh trình bày và xem giấy tờ liên quan, thấy vướng mắc của bà không thuộc thẩm quyền của Công an nhưng đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã hướng dẫn tận tình để bà Khánh hiểu, động viên bà yên tâm sẽ nhận được lương hưu lúc tuổi già. Ngay sau đó, Đại tá Đỗ Thanh Bình đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) xác minh, làm rõ vướng mắc ở khâu nào để tập trung giải quyết nhanh chóng trường hợp này, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. 

Bà Lê Thị Khánh xúc động khi nhận được lương hưu sau hơn một năm do sơ xuất vì viết sai thông tin khi đóng bảo hiểm với thông tin khai sinh.

Nhận mệnh lệnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QHCH về TTXH, Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho tổ công tác rà soát lại các hồ sơ liên quan đến bà Khánh. Vụ việc tưởng chừng đơn giản nhưng để khẳng định hai thông tin là một con người rất khó khăn, phức tạp. Tổ công tác của Phòng đã liên hệ nhiều địa chỉ như ngôi trường bà Khánh từng theo học nghề, bộ phận hộ tịch, cơ quan và đồng nghiệp nơi công tác và quê quán…

Với nỗ lực không mệt mỏi, sau một thời gian, hồ sơ thông tin liên quan đến bà Khánh đã “quy” về một người, chứng minh là chính mình. Trong những ngày tháng 6, bà Khánh được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử - VNeID, và đặc biệt, bà đã nhận lại tháng lương hưu đầu tiên sau hơn một năm nghỉ chế độ.

Xúc động bà Khánh cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, bà tâm sự:  “Cái sai của tôi và gia đình là thiếu hiểu biết khi kê khai giấy tờ cá nhân, thông tin cá nhân tại các giấy tờ bảo hiểm, quyết định nhận công tác, thông báo nghỉ chế độ… không giống nhau. Chúng tôi không nghĩ hậu quả khôn lường như vậy, khiến đôi lúc tôi mất bình tĩnh, đôi khi cáu gắt với cán bộ của các cơ quan chức năng”.

Đại diện các cơ quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho hay, khi  được cơ quan Công an hỗ trợ giải quyết, nhận thấy giá trị của sự trùng khớp thông tin công dân với dữ liệu dân cư là vô cùng quan trọng, ứng dụng phát triển dữ liệu dân cư có ý nghĩa tích cực không chỉ riêng cá nhân mà các cơ quan thuận lợi trong trao đổi xác minh, tái sử dụng kết quả để giải quyết hành chính. Đề án 06 của Chính phủ thực sự là nền tảng, đột phá trong quản lý con người và các giá trị gắn với con người đó, xác định đúng phương châm “lấy người dân là trung tâm” vì nhân dân phục vụ.

Minh Hiền

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文