Uống gì để giảm căng thẳng khi nỗ lực làm việc dịp cận Tết?

17:10 29/11/2024

Gần 11h đêm, sau khi chở người khách cuối cùng đến bến xe Ngã Tư Ga (Quận 12, TP Hồ Chí Minh), anh Huỳnh Khương Duy (29 tuổi, quê An Giang) trở về phòng trọ tại TP Dĩ An. Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, anh rửa mặt, uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng rồi nghỉ ngơi để lấy sức sáng mai đến công ty làm việc.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết dương lịch, thời điểm này nhiều xóm trọ tại TP Thủ Đức hay Dĩ An (Bình Dương) vắng vẻ hẳn bởi nhiều người chạy đôn chạy đáo “cày” thêm. "Cuối năm nên mọi người tăng ca nhiều chứ bình thường khu này đông đúc nhộn nhịp lắm”, anh Duy kể.

Anh Duy là công nhân tại kho một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, tối anh chạy grab kiếm thêm. Công việc và thu nhập cũng tương đối ổn định thế nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ nên dù có làm cật lực cũng chỉ đủ sống. Để mong có thêm chi phí trang trải cho dịp Tết sắp tới, anh tranh thủ chạy grap để kiếm thêm hộp bánh, thùng trà cho đứa con nhỏ đang sống với ông bà ở quê.

Nhiều người trẻ tất bật, lo lắng căng thẳng trong những ngày cuối năm khi nỗ lực làm ngày cày đêm để kiếm thêm dịp Tết.

“Mình đã chạy grab được 2 tháng nhờ sự giới thiệu của bạn bè. Có lẽ đây là công việc phù hợp nhất vào thời điểm này do có thể linh động thời gian làm việc, hôm nào tăng ca thì chạy ít, hôm nào về sớm thì thời gian chạy sẽ nhiều hơn còn khi nào quá mệt thì có thể nghỉ ngơi”, vừa uống chai Trà Xanh Không Độ để giải khát, giảm căng thẳng, anh Duy vừa chia sẻ.

Kể về công việc sau giờ tan ca, Khương Duy cho biết hằng ngày sau giờ làm, anh tranh thủ về phòng tắm rửa, ăn vội cơm chiều rồi chạy xe ra trước cổng chợ đầu mối Thủ Đức để bắt đầu công việc tài xế của mình cho đến khoảng 11 giờ đêm mới về. Đêm nào đông khách anh ráng chạy thêm. Trung bình, một buổi tối anh kiếm được khoảng gần 200 ngàn đồng.

Nhiều lúc đi làm về mệt, anh cũng muốn nghỉ nhưng nghĩ đến công việc làm thêm này có thể đem lại cho mình khoản thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng, anh lại phóng xe đi.

Với nhiều người trẻ, Trà Xanh Không Độ là thức uống “quốc dân” giúp giảm stress trước áp lực công việc, cuộc sống những ngày cuối năm.

“Có những lúc chạy xe giao hàng gấp, mệt đến đến hoa mắt, chóng mặt, mình chỉ cần giải lao đôi chút, uống thêm chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng là lại hăng hái chở hàng hay đón khách vì chỉ cần nghĩ tới ánh mắt, nụ cười của con khi có hộp bánh, thùng trà hay tấm áo mới ngày Tết là có thêm động lực cày tiếp”, anh Duy thổ lộ.

Vợ anh Duy, chị Giang hiện là công nhân may, mỗi tháng thu nhập được khoảng 7 triệu đồng. Ngày làm công ty, tối chị nhận thêm hàng về gia công “để sắp tới về Tết có thêm tiền gửi cha mẹ nuôi dưỡng cháu và như đóng học phí sau Tết”, anh Duy kể đầy hy vọng.

Những ngày cuối năm này, dù có căng mình làm thêm 2-3 việc thì với anh Duy cũng như nhiều người khác, nhiều khi chỉ cần chai Trà Xanh Không độ để giảm stress là thấy đường về quê đang rất gần.

Móc len, một trong những nghề yêu thích của nhiều người trẻ trong thời gian gần đây.

Tại KCN Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Thu Hà (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang nỗ lực làm thêm vào buổi tối khi nhận móc len các mẫu áo, túi, mũ, phụ kiện thời trang để có thêm chi phí trang trải cho dịp Tết sắp tới.

“Ban ngày mình làm kiểm tra chất lượng sản phẩm tại công ty may mặc, tối về đan móc len. Tùy vào thời gian thực hiện, kiểu dáng mà có giá từ vài chục đến hàng trăm đồng/sản phẩm. Công việc không nặng nhọc nhưng cần kiên nhẫn, ngồi tập trung từng đường kim, mũi chỉ tới nửa đêm nên khá căng thẳng.

Những lúc đau lưng, tê người mệt mỏi thì mình nghỉ ngơi vài phút, uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, thư giãn mắt và tiếp tục làm việc. Cố gắng kiếm thêm được chút nào hay chút đó để Tết có tiền mua quà cho ba mẹ và các cháu ở nhà”, vừa uống chai Trà Xanh Không Độ, Hà vừa kể.

Được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên với EGCG, Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của nhiều người trẻ để giảm căng thẳng những ngày cuối năm.

Cũng chạy tới 2 việc cùng lúc là cách Lê Thúy (27 tuổi, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) chọn để trang trải cuộc sống. Cô gái quê Vĩnh Long cho biết công việc chính là làm thiết kế nội thất tại công ty kiến trúc đồng thời thêm nghề vẽ tranh canvas.

Công việc chính của Thúy năm nay vẫn chưa khởi sắc do bất động sản còn trầm lắng. Với khả năng đa nhiệm đặc trưng của một Gen Z, Thúy tìm đủ cách để xoay sở, kiếm thêm thu nhập trong lúc khó khăn hiện nay.

“Mình còn trẻ nên những khó khăn, thử thách sẽ giúp mình trưởng thành hơn”, Thúy nói. “Cả tháng nay mình ăn ngủ với deadline để bàn giao sản phẩm cho khách. Nhiều lúc mệt mỏi nhưng nghĩ tới dịp Tết về quê có thêm chi phí phụ giúp ba mẹ, mình lại nỗ lực thêm. Stress quá thì giảm căng thẳng bằng chai Trà Xanh Không Độ để tiếp tục lấy cảm hứng làm việc”, Thúy tươi cười kể.

Một năm lại sắp qua đi, những người như vợ chồng anh Khương Duy, Thu Hà, Lê Thúy đang giảm stress, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày bằng những đồ uống tốt cho sức khỏe như Trà Xanh Không Độ để có thêm động lực làm việc. Nỗ lực làm thêm 2-3 công việc trong dịp cuối năm với mong muốn có thêm đồng bánh, thùng trà cho gia đình. Dù vất vả, họ vui vì vẫn có việc làm và đường về quê ngày Tết đã rất gần.

PV

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文