Vì bình yên phum sóc Khmer

08:27 02/11/2024

Gần 80 tuổi, Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Đìa Muồng (ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, chung tay bảo đảm ANTT, góp phần điểm tô phum sóc Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

Năm 1964, khi 16 tuổi, Hòa thượng Lý Sa Mouth vào chùa quy y để báo hiếu cha mẹ, vừa học phổ thông vừa học lớp Phật học để cống hiến lâu dài cho nhà chùa. Đến năm 1970, sư Lý Sa Mouth được phong Đại đức, Phó trụ trì chùa. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, Đại đức Lý Sa Mouth làm Trụ trì chùa Đìa Muồng cho đến nay.

Hòa thượng Lý Sa Muoth thường xuyên cùng Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Năm 1981, ông là Đại biểu HĐND tỉnh Minh Hải khóa I, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2002, Đại đức Lý Sa Mouth được phong làm Thượng tọa, đến năm 2010 được phong làm Hòa thượng. Từ năm 1998 đến năm 2018, ông làm Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu và hiện nay là Thành viên Ban Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Hòa thượng Lý Sa Mouth còn là một người hết lòng vì phum sóc. Tất cả các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, ông đều tích cực tham gia. Hòa thượng Lý Sa Mouth đã vận động Mạnh Thường Quân, đồng bào phật tử xây dựng hơn 70 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Tại, Trưởng Công an xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long cho biết: “Khi huyện Phước Long thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hòa thượng Lý Sa Mouth đã vận động bà con hiến đất làm đường giao thông nông thôn; vận động nhà hảo tâm xây 4 cây cầu giao thông để người dân, các em học sinh trong xã thuận tiện đi lại, giao thương buôn bán. Chính những việc làm của Hòa thượng Lý Sa Mouth đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền ấp Vĩnh Lộc giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” gần 20 năm qua và cũng là một trong những ấp sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã”.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng với tinh thần vì quê hương, phum sóc, ông không cho phép mình được nghỉ ngơi. Hòa thượng Lý Sa Mouth cùng với Ban Quản trị chùa Đìa Muồng vận động bà con tham gia vào “Tổ dòng tộc tự quản về ANTT” để chung tay giữ gìn bình yên phum sóc. Mô hình này cũng chính do Hòa thượng Lý Sa Muoth đề xuất chính quyền địa phương thành lập vào tháng 10/2011. Từ 7 tổ với 746 thành viên tại ấp Vĩnh Lộc, đến nay mô hình này được nhân rộng ở nhiều phum sóc trên địa bàn tỉnh và được Bộ Công an công nhận nhân rộng trên toàn quốc.

“Hồi đó, tôi đề xuất thành lập mô hình Tổ dòng tộc tự quản này với mong muốn có thể tuyên truyền cho bà con đồng bào thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và của địa phương mình; cùng nhau làm việc thiện, có ích cho xã hội. Hộ nào có mâu thuẫn, tranh chấp thì chúng tôi đến hòa giải; ai có khó khăn thì chúng tôi gom góp sức người sức của mà hỗ trợ. Làm sao để trong dòng tộc mình, trong phum sóc mình không xảy ra vụ việc gì mất ANTT, vậy mới là nông thôn mới kiểu mẫu chứ”, Hòa thượng Lý Sa Mouth chia sẻ.

Năm 2011, Hòa thượng Lý Sa Mouth được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xây dựng và quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen nhiều năm liền cho Ban Trụ trì chùa Đìa Muồng nói chung, Hòa thượng Lý Sa Mouth nói riêng trong việc xây dựng xã Vĩnh Phú Đông ngày càng giàu đẹp…

V.Đức – T.Nguyễn

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文