Vỡ mộng cuộc sống nơi xứ người

19:54 20/01/2022

Mong muốn có được cuộc sống sung sướng, lại thường xuyên bị số đối tượng FULRO lưu vong và một số đối tượng phản động tuyên truyền, kích động, một số người dân tộc thiểu số (DTTS) đã “ảo tưởng” rằng trốn đi nước ngoài có cuộc sống sung sướng nên đã tin theo. Nhiều người đã mất hết tài sản, sống lay lắt trong các trại tị nạn.

Nay H Chấc (Mí H’Oanh) và chồng là Ksơr Y Blia, trú tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Tháng 8/2016, nghe FULRO 1ưu vong tuyên truyền, lôi kéo, vượt biên sang Thái Lan để ảo tưởng về cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, sau khi đến Thái Lan thì cuộc sống khác xa với những luận điệu tuyên truyền của chúng, cả gia đình phải sống chui lủi trong các khu tạm cư, thường xuyên bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt, xử phạt; với thân phận là người nhập cư trái phép (Thái Lan không công nhận tị nạn chính trị) thường xuyên bị chủ lao động bóc lột, chiếm đoạt thù lao.

Các đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức người DTTS Tây Nguyên xuất cảnh phép trái phép bị lực lượng chức năng của Campuchia bắt, trao trả.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã nắm được hoàn cảnh của hai vợ chồng này nên đã liên lạc, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kinh phí để Nay H Chấc và 3 đứa con hồi hương. Năm 2018, khi về nước, do trước đó đã bán hết tài sản nên đời sống gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên khó khăn về vật chất là một phần, phần còn lại là điều tiếng, định kiến của bà con làng xóm về thân phận phụ nữ mà nghe lời xúi dục của FULR0 lưu vong, vượt biên sang Thái Lan “làm gái”, làm những việc trái với thuần phong mỹ tục.... Nhưng lực lượng Công an đã thường xuyên quan tâm, động viên Nay H Chấc, đồng thời tuyên truyền, giải thích để bà con làng xóm đón nhận, cảm thông cho hoàn cảnh của Nay H Chấc.

Trường hợp thứ hai, vượt biên sang Thái Lan từ đầu tháng 5/2018, sau hơn 3 tháng sống chui lủi, đói khát, khổ cực, Y Miên Êban (trú tại xã Ea Nuool, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) vừa được lực lượng Công an giúp đỡ quay về với gia đình. Để thực hiện chuyến đi, Y Miên Êban phải trả cho các đối tượng môi giới dẫn đường hơn 20 triệu đồng. Số tiền ấy, đối với người dân miền núi như anh phải vất vả lao động nhiều năm mới dành dụm được. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Y Miên Êban kể cho dân làng nghe về cuộc sống khốn khó ở Thái Lan. Anh phải đi phụ hồ làm việc hơn 12 giờ/ngày, nhưng tiền công nhận được khi quy ra tiền Việt chỉ là 280.000 đồng.

Người dân tộc thiểu số bị bắt, giam tại các trại giam của sở Di trú Thái Lan.

"Cuộc sống rất khổ cực, cái gì cũng phải trả tiền, nào là tiền thuê phòng trọ, tiền điện nước, tiền mua đồ ăn... Khi không có việc làm, tiền hết thì ăn cơm với muối ớt để sống qua ngày. Mình thật may mắn được trở về đoàn tụ với gia đình, chứ giờ mà còn ở bên đó, bị Cảnh sát Thái Lan bắt bỏ tù thì còn khổ hơn nữa. Tiền mất thì cũng tiếc lắm, nhưng đổi lại, mình đã được một bài học để đời vì sự nhẹ dạ cả tin”, Y Miên Êban bộc bạch.

Cùng trở về với Y Miên Êban còn có Y Cuôr Mlô, trú tại buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Ngày Y Cuôr Mlô bị bọn xấu lừa phỉnh vượt biên qua Campuchia rồi đến Thái Lan, mẹ anh là bà Siu Hbli suy sụp hoàn toàn. Bà không tin con mình sẽ có ngày trở về đoàn tụ với gia đình nên ngày đêm lo lắng cho con, tâm trạng buồn bã, không muốn ăn, muốn ngủ.

Thương mẹ và ân hận với việc làm sai trái của mình, Y Cuôr Mlô trở nên chăm chỉ lao động để nuôi sống gia đình. Những ngày tháng đi phụ hồ ở Thái Lan để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống đã giúp Y Cuôr Mlô nghiệm ra rằng, ở đâu cũng vậy, phải lao động thì mới có thu nhập, việc không làm mà có ăn, được hưởng cuộc sống sung sướng như lời bọn xấu nói là hoàn toàn bịa đặt.

“Mình nghe người ta đồn là trong tháng 7/2018, tổ chức UNHCR sẽ đưa hết những người dân tộc thiểu số nhập cư trái phép vào Thái Lan qua Mỹ hoặc Canada định cư. Ai không đi sẽ mất cơ hội đổi đời. Tin lời, mình liền xin vợ 15 triệu đồng tiền tiết kiệm trả cho các đối tượng môi giới để qua Thái Lan. Qua đó được vài ngày, một số đối tượng người dân tộc thiểu số Việt Nam sang trước bắt chúng mình phải viết bản tường trình vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, cướp đất của người dân tộc thiểu số. Mình thấy việc đó là hoàn toàn bịa đặt nên không thực hiện, mặc dù bị chúng đe dọa, đánh đập dã man. Thế là mình bỏ đi làm thuê cho người Thái, nhưng cực khổ lắm. Họ ép công nhân làm việc từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối mới cho về. Có khi họ không trả tiền công, mình xin thì họ báo Cảnh sát Thái đến bắt đi tù.

Đến tháng 7 vừa rồi, Cảnh sát Thái Lan truy quét không cho những người nhập cư trái phép đi làm việc nữa, mình phải trốn trong phòng trọ suốt ngày. Để trở về Việt Nam, mình lại phải trả cho các đối tượng môi giới dẫn đường ở bên đó 6 triệu đồng. Hiện nay, rất nhiều người dân tộc thiểu số nhập cư trái phép ở Thái Lan đang rất muốn về nhà nhưng bị bọn xấu khống chế, đe dọa và họ cũng không có tiền để trả cho người dẫn đường”, Y Cuôr Mlô kể lại.

Số người dân tộc thiểu số đang vượt biên.

Không may mắn như các trường hợp trên, Rơ Ô Muel (trú tại buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) ngoài số tiền bị mất, còn bị Cảnh sát Thái Lan bắt bỏ tù suốt 21 tháng trời. Trở về nhà hơn 1 tháng nay, nhưng Rơ Ô Muel vẫn chưa hết ám ảnh, sợ hãi về những ngày tháng sống cầu bơ cầu bất ở Thái Lan.

Anh kể, đầu tháng 4/2015, khi nghe dì ruột là Rơ Ô H’Ui nói, trốn sang Thái Lan làm việc sẽ có tiền công rất cao, Rơ Ô Muel liền xin cha mẹ hơn 25 triệu đồng làm lộ phí. Được các đối tượng môi giới dẫn đường, sau 3 ngày, Rơ Ô Muel và mẹ con bà Rơ Ô H’Ui đã đến được Thái Lan, nhưng số tiền 25 triệu mang theo bị chúng khống chế lấy hết. Tại khu nhà trọ ở Thái Lan, chồng Rơ Ô H’Ui là Ama Yumin và một số đối tượng khác đã khống chế, ép buộc Rơ Ô Muel phải theo “Tin lành Đề Ga”.

Quá sợ hãi, Rơ Ô Muel bỏ trốn ra ngoài đi làm thuê kiếm sống thì bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Sau 21 tháng ở tù, Rơ Ô Muel được Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan giúp đỡ đưa về quê hương. Sau những ngày lầm đường lạc lối, được trở về quê hương và được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con buôn làng, những người hồi cư đã nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, cảm nhận được giá trị của tự do khi sống trên mảnh đất quê hương mình.

Được biết, đầu tháng 4/2018, chính quyền Thái Lan đã ban hành Luật lao động mới, quy định người lao động bất hợp pháp có thể bị phạt đến 3.000 USD và có thể chịu đến 5 năm tù giam. Đồng thời, Cảnh sát Thái Lan cũng tăng cường truy quét, bắt giữ tất cả những người nhập cư và người lao động bất hợp pháp. Vì vậy, cuộc sống của người DTTS nhập cư trái phép vào Thái Lan đã và đang rơi vào cùng quẫn, đầy rủi ro và ngày trở về càng mù mịt.

Xuân Mai

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文