Vụ chìm tàu ở Lý Sơn: tìm thấy 4 thi thể ngoài danh sách thuyền viên

16:22 25/04/2024

Tính đến 16h chiều 25/4, vẫn mới có 4 thi thể trong vụ chìm sà lan chở đá hộc ở vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được tìm thấy. Tuy nhiên, cả 4 nạn nhân đều nằm ngoài danh sách các thuyền viên đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà (Quảng Nam).

Theo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, các thuyền viên đăng ký xuất bến và chụp ảnh trước khi tàu xuất phát tại cảng Kỳ Hà gồm Phạm Văn Hiệp (thuyền trưởng), Võ Văn Nhiều (thợ máy) cùng các thuyền viên Đặng Minh Phương, Võ Tấn Khương, và Bùi Minh Trí. Trong khi đó, các nạn nhân tử vong được người thân nhận diện là Lê Văn Sông, Đặng Văn Nhung, Đặng Văn Ước (cùng trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và một nạn nhân chưa xác nhận được lai lịch và cũng không nằm trong danh sách các thuyền viên ban đầu.

Làm việc với các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện Công ty TNHH MTV Minh Linh – chủ tàu kéo và sà lan bị chìm cho biết, đơn vị đang thực hiện hợp đồng chở đá hộc từ Kỳ Hà ra đảo Lý Sơn cho Công ty TNHH Lý Tuấn (Quảng Ngãi) để xây dựng công trình đê chắn sóng. Công ty chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng. Còn ông Hiệp gọi thêm người đi trên tàu thì ông Tuấn không nắm được. “Đến nay, chưa thể xác định được chính xác có bao nhiều thuyền viên lúc tàu kéo và sà lan gặp nạn nên việc tìm kiếm rất khó khăn”- đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết.

5 thuyền viên trong danh sách đăng ký xuất bến tại Kỳ Hà không nằm trong số 4 nạn nhân vừa được tìm thấy.

Sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra, tối 24/4, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã có mặt tại Quảng Ngãi chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích và cùng địa phương tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa về phương tiện để đưa các thuyền viên xấu số về quê an táng. "Các cơ quan liên quan phải vào cuộc xác minh, điều tra vì sao có sự thay đổi danh sách thuyền viên trên tàu" - Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị.

Việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích đang được nỗ lực thực hiện.

Hiện nay đang có hàng chục phương tiện có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các thuyền viên nghi mất tích, trong đó có tàu cứu nạn của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 2, tàu Cảnh sát biển CSB 6006 và tàu của lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân. Trưa 25/4, Cục Hàng hải Việt Nam đã ký văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động trực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm tàu kéo gần đảo Lý Sơn.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 4h sáng 24/4, tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh kéo theo sà lan LA-06883 đang hành trình từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đi Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và sà lan lật úp khiến nhiều người mất tích, tử vong.

Thân Lai

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文