Xuyên đêm tìm kiếm 5 người mất tích, Công an tiếp tế đến từng hộ dân vùng ngập

04:07 30/10/2025

Tính đến rạng sáng 30/10, cơn lũ lịch sử tại Huế đã có 5 người mất tích, 2 người chết. Hiện, nước lũ vẫn còn cao, hàng chục ngàn nhà dân vẫn ngập sâu trong lũ. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân không nên chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Tính đến sáng 30/10, trận mưa lũ lịch sử ở TP Huế có ít nhất 5 người vẫn đang mất tích. Từ tối 29/10 đến rạng sáng nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước lũ dâng cao, chảy xiết và trời mưa nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện trường nơi nam thanh niên ở phường Thanh Thuỷ bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo đó, tại phường Thuận An, tối 29/10, 4 người dân ở tổ dân phố Diên Trường chèo ghe ra ngoài để sạc pin điện thoại. Khi di chuyển qua khu vực đường Đặng Do – cầu Diên Trường bị ngập lũ nặng, ghe bất ngờ bị lật. 2 người may mắn bám được gốc cây và được người dân cứu sống, còn 2 cha con (người cha và con nhỏ 8 tuổi) còn lại bị nước cuốn mất tích.

Công an phường Thuận Hoá dầm mình trong lũ đưa nhu yếu phẩm đến cho người dân và sinh viên.

Cùng ngày, tại phường Hương Trà, anh T.H.V.M. (SN 2007) điều khiển xe máy qua đoạn ngập trên Quốc lộ 1 thì bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, tại xã Đan Điền, phường Thanh Thủy; chính quyền các địa phương cũng đang khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm 2 nam thanh niên bị nước cuốn mất tích trong lũ.

Tối 29/10, một chiến sĩ Công an phường Thuận Hoá tiếp tế lương thực cho người dân ở đường Bà Triệu bị ngập sâu.

Tính đến thời điểm này, cơn lũ lịch sử tại TP Huế (từ ngày 27 đến 30/10) đã có 5 người mất tích, 2 người chết, một số người bị thương. Hiện, nước lũ vẫn còn rất cao, hàng chục ngàn dân ở TP Huế vẫn ngập sâu.

Mặc dù nước lũ vẫn chảy mạnh nhưng đêm qua (29/10), Công an phường Thuận Hóa dầm mình trong nước lũ đưa người đi cấp cứu, tiếp tế hơn 1000 chai nước suối, hơn 350 thùng mì tôm cùng nhiều loại lương thực khác đến tận tay người dân.

Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé 5 tuổi ở phường Thuỷ Xuân tử vong do đuối nước.

Chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại kiệt 137 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa nói trong xúc động: "Đang lúc hoạn nạn thì các chú Công an ngâm mình trong lụt mang mì tôm, nước uống đến tiếp tế. Những món quà này không chỉ giúp gia đình tôi có cái ăn trước mắt mà còn động viên chúng tôi cố gắng sau cơn lũ". 
Bên cạnh  đó, Công an phường Phú Xuân, Công an phường An Cựu đã hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm đến ngàn hộ dân và hơn 500  sinh viên ở các tỉnh, thành miền Trung theo học tại Huế đang được sơ tán đến vùng cao để tránh lụt.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Đình Trung và Giám đốc Công an Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ với người dân vùng ngập lụt nặng ở thôn Hà Đồ, xã Quảng Điền.

Hiện, Công an nhiều phường, xã vẫn cố gắng tiếp cận người dân, sinh viên trao mì tôm, nước suối, các loại lương thực, nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo an toàn, lương thực đầy đủ. Các lực lượng đang tiếp tục rà soát các hộ dân, sinh viên ở vùng thấp trũng để kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.

CSGT Công an TP Huế trắng đêm vượt lũ đưa người bệnh đi cấp cứu.

Cùng đi với Đoàn lãnh đạo TP Huế đến thăm, tặng quà, chia sẻ với người dân xã Quảng Điền- địa phương bị ngập lụt nặng nhất ở TP Huế vào chiều tối 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế cho hay, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố luôn xác định tinh thần sẵn sàng ứng trực, bám cơ sở, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời duy trì công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hải Lan

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

Trước thực trạng vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định tại địa bàn Thủ đô còn phức tạp, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文