Chung kết trong “mưa thẻ đỏ”, U22 Indonesia lên ngôi vương sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi

22:29 16/05/2023

U22 Indonesia đã có được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan tối 16/5.

Cuộc so tài giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan xứng đáng với một trận chung kết môn bóng đá nam của một kỳ SEA Games. Chỉ tính riêng trong thời gian 2 hiệp đấu chính thức, trọng tài đã rút ra tới 10 tấm thẻ vàng cho cầu thủ hai đội là một minh chứng cho sự căng thẳng trong trận đấu tranh huy chương vàng này. Điều đáng chú ý là, 7 tấm thẻ vàng trong số đó thuộc về tuyển Thái Lan, trong khi U22 Indonesia chỉ nhận có 3 tấm.

c856c86a4e01905fc910.jpg -0
U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã tạo ra một trận chung kết kịch tính bậc nhất trong lịch sử SEA Games. Ảnh: CTV.

Trong trận đấu hôm nay, U22 Thái Lan đã được "nếm trải" cảm giác của thầy trò HLV Philippe Troussier trải qua trong trận đấu bán kết trước đó. U22 Indonesia đã dùng lại "món vũ khí" từng dùng để phá lưới U22 Việt Nam trước đó để có bàn mở tỷ số trước U22 Thái Lan trong trận chung kết. Đó là những quả ném biên.

Phút 21, Dewangga ném cực mạnh, Sananta cắt mặt đánh đầu đưa bóng đập chân hậu vệ U22 Thái Lan rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Soponwit.

Trong tình huống này, hàng thủ đội bóng áo xanh cũng  hoàn toàn bất ngờ trước cú ném biên cực mạnh của Dewangga. Có lẽ , Ban huấn luyện của "tiểu voi chiến" không thể ngờ là, ngoài Arhan Pratama (cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Việt Nam), Indonesia vẫn còn có thêm nhân sự có thể thực hiện được những pha ném biên mạnh tương đương phạt góc như thế.

Nếu bàn thắng mở tỷ số là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ của các cầu thủ U22 Indonesia thì bàn nhân đôi cách biệt trong hiệp 1 của đội bóng xứ vạn đảo xứng đáng là một trong những pha lập công đáng xem nhất tại môn bóng đá nam SEA Games 32 lần này. Thủ thành Indonesia phát bóng lên, Sananta lấy được bóng và dù bị kèm bởi hai hậu vệ Thái Lan nhưng vẫn tung ra pha dứt điểm, đưa bóng vọt qua thủ thành Soponwit làm tung lưới đội bóng áo xanh.

U22 Thái Lan đã hai lần gỡ hoà trong thời gian thi đấu chính thức. Ảnh: CTV.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 cho U22 Indonesia. Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục duy trì lối chơi chặt chẽ, hàng thủ Indonesia sẵn sàng phạm lỗi, nhưng chỉ ở khu vực xa cầu môn để tránh những quả phạt trực tiếp. Lối chơi này thực sự làm khó được đoàn voi chiến khi U22 Thái Lan gần như bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, trong lúc bế tắc nhất thì U22 Thái Lan lại có bàn rút ngắn tỷ số. Đó là một tình huống phạt bên trái ở phút 65, bóng được tạt vào trong, Anan chọn vị trí chuẩn xác trong pha băng vào đánh đầu dũng mãnh, tung lưới Indonesia.

Bàn thắng này đã khiến cục diện trận đấu thay đổi theo cách nghẹt thở. Bởi sau đó, hai đội bắt đầu màn đôi công, trong khi U22 Thái Lan muốn thắp lại hy vọng lội ngược dòng thì U22 Indonesia cũng tung ra các pha phản công hòng tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ.

Đặc biệt trong những phút cuối trận, khung thành cả hai bên đều liên tiếp bị đe doạ. Sau một tình huống phản công nhanh của U22 Indonesia, bóng được đẩy lên phía trên cho Witan. Nhưng cú đẩy bóng hơi dài của tiền vệ này giúp Soponwit kịp lao ra làm hẹp góc sút. Witan vẫn kịp chạm bóng, nhưng đưa bóng đi thiếu chính xác.

Ngay sau đó, Thái Lan có câu trả lời khi Teerasak được trao cơ hội ở tình huống gần tương tự. Nhưng ở cú chạm cuối, anh bị thủ môn Ernando lao ra cản phá.

Nhưng với nền tảng thể lực tốt hơn và khát khao chiến thắng mãnh liệt, U22 Indonesia đã giành thắng lợi chung cuộc. Ảnh: PSSI.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút bù giờ. Trong những phút cuối cùng, khi mà chiến thắng tưởng như đã ở rất gần với U22 Indonesia thì bất ngờ đã xảy ra. Trọng tài nổi một hồi còi trong phút bù giờ cuối cùng, các thành viên và cầu thủ U22 Indonesia tưởng là trận đấu kết đã lao vào ăn mừng nhưng hoá ra đó là một tình huống đá phạt cho U22 Thái Lan. Bóng được treo vào trước vòng 16m50. Cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Yotsakor khống chế hoàn hảo ngay trước một hậu vệ Indonesia, rồi quăng chân sút căng, hạ thủ môn Ernando.

Bàn thắng giúp U22 Thái Lan kéo trận chung kết vào hai hiệp phụ. Sau khi lập công, có lẽ vì quá phấn khích, Yotsakor và nhiều đồng đội đã chay qua khu vực cabin huấn luyện của U22 Indonesia dẫn tới tình huống va chạm giữa thành viên hai đội.

Trận đấu tiếp tục nóng lên ngay khi hiệp phụ thứ 1 mới bắt đầu được hai phút. Từ sai lầm của trung vệ Somchai Thongcham, Irfan Jauhari cũng là một cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 băng vào vòng cấm, dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Soponwit. Và như để "đáp lễ", pha ăn mừng trước đó của U22 Thái Lan, Irfan Jauhari cùng các đồng đội cũng ăn mừng khá cuồng nhiệt. Hỗn loạn đã xảy ra khi cầu thủ hai bên lại lao vào nhau. Trọng tài phải nhờ các giám sát vào cuộc xác định những người gây hấn, đồng thời rút năm thẻ đỏ phạt cầu thủ hai bên, trong đó có một dành cho thủ môn Thái Lan Soponvit.

Ít phút sau đó, tấm thẻ đỏ thứ sáu cũng được rút ra khi Jonathan phạm lỗi ác ý với một cầu thủ U22 Indonesia. U22 Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân. Cũng bắt đầu từ đây, đội bóng xứ vạn đảo bắt đầu áp chế được U22 Thái Lan.

Hàng loạt tình huống nguy hiểm được U22 Indonesia tạo ra trước khung thành của đoàn voi chiến. Những pha quần đảo liên tục này đã dần dần làm hao mòn thể lực của U22 Thái Lan và đến hiệp phụ thứ 2, họ cũng đã phải nhận bàn thua thứ 4.

Đó là tình huống ở phút 107, Farha có cú dứt điểm từ rìa vòng cấm làm bó tay thủ thành Thái Lan. Các hậu vệ áo xanh gần như không có động thái nào để ngăn chặn pha dứt điểm của số 14 bên phía U22 Indonesia.

Càng về cuối hiệp phụ thứ 2, các cầu thủ U22 Thái Lan càng lộ rõ sự xuống sức. Nhiều cầu thủ của đoàn voi chiến không còn có thể tranh chấp trực tiếp với các chân sút bên phía U22 Indonesia. U22 Thái Lan thoát được một quả phạt đền trực tiếp sau tình huống Farha bị phạm lỗi trong vòng cấm tuy nhiên chỉ sau đó ít phút đoàn voi chiến chỉ còn 8 người trên sân. Teerasak nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi có phần ác ý với một cầu thủ Indonesia.

Bị dẫn bàn lại chơi thiếu người trong lúc thể lực suy giảm nặng nề, U22 Thái Lan nhận thêm bàn thua thứ 5 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số và người lập công cho U22 Indonesia là Beckham Putra.

Đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 5-2 trong trận chung kết nghẹt thở này, đội bóng xứ vạn đảo đã có được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Quan trọng hơn với những gì đã thể hiện, lứa cầu thủ trẻ này của Indonesia hứa hẹn sẽ đem về nhiều thành công hơn nữa cho bóng đá xứ vạn đảo trong tương lai.

Với U22 Thái Lan, đây đã là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp họ không thể có được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Đoàn voi chiến phải chờ thêm 2 năm nữa mới có cơ hội ở kỳ đại hội trên sân nhà.

Thể thao Việt Nam đã chắc chắn có ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games. Tính 21h ngày 16/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 355 huy chương trong đó có 136 huy chương vàng. Thành tích này bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan tới 28 huy chương vàng.

Như vậy, thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra (tối đa 120 huy chương vàng) trước khi đại hội diễn ra. Dù không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam nhưng đây vẫn là thành tích lịch sử của thể thao Việt Nam khi dẫn đầu toàn đoàn trong một kỳ SEA Games không diễn ra trên sân nhà.

Nguyễn Bình

Một ngôi chùa lâu đời ở Hàn Quốc đã bị thiêu rụi và người dân tại ngôi làng được UNESCO công nhận đã được lệnh sơ tán trong bối cảnh nước này vật lộn khống chế các đám cháy rừng tồi tệ đang hoành hành khắp vùng Đông Nam đất nước.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lấy lời khai Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD của bà P.T.M.L. (SN 1982, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Sau nửa ngày TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, chiều 25/3, Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa. 

Ngày 25/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xét hỏi cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và 43 bị cáo trong vụ khai thác cát trái phép xảy ra tại tỉnh An Giang. HĐXX đã làm rõ hành vi, động cơ của từng bị cáo về việc tiếp tay cũng nhưng thực hiệc việc khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng. 

Ngày 25/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Mai Công Hưng (SN 1985) 9 năm tù, Vũ Văn Huyền (SN 1983), Đoàn Bá Quỳnh (SN 1986), Lương Duy Long (SN 1986), mỗi bị cáo 5 năm tù và Phòng Ngô Phú Nhân (SN 1978, tất cả cùng ngụ TP Cần Thơ) 14 tháng 27 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội nhận hối lộ.

9h40’ ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trưa 25/3, Thượng tá Phạm Minh Thọ, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quyết (SN 1997; HKTT phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá), để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong mấy ngày gần đây, giá dừa tươi trên thị trường bắt đầu tăng, bình thường thị trường dao động từ 80.000-90.000 đồng/1 chục quả nhưng đến nay đã lên tới 120.000 đồng/ 1 chục quả. Trước diễn biến của thị trường khi mùa nắng nóng đang bắt đầu dự báo cũng sẽ tác động tới giá dừa xuất khẩu (XK).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.