Nghệ sĩ CAND: Sau ánh hào quang sân khấu

07:25 07/02/2019
Huy chương Bạc cho vở diễn, Huy chương Bạc cho đạo diễn, Huy chương Vàng cho diễn viên nữ chính và diễn viên nam tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2018.


Đây là một phần trong rất nhiều thành tích của các nghệ sĩ Nhà hát CAND nói chung, đoàn Kịch CAND nói riêng. Nhưng, ít ai biết, sau thành công ấy là những hành trình với rất nhiều nỗ lực và cả sự bền bỉ vượt khó của những người nghệ sĩ - chiến sĩ. 

Chuyện đời, chuyện nghề của 2 gương mặt nghệ sĩ CAND xuất sắc năm 2018: Diễn viên Hồng Lê, NSƯT Hồng Tuấn sẽ ít nhiều giúp bạn đọc và cả những công chúng yêu mến các nghệ sĩ này hình dung về họ.

1. Nhỏ nhắn, xinh xắn nên Hồng Lê - nữ diễn viên của Đoàn Kịch CAND (Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018) có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi. Ít người có thể hình dung bảng thành tích đáng nể của chị từ khi chị gắn bó với Đoàn Kịch CAND sự gắn bó được chị gói gọn trong một chữ "duyên". 

Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, học liên thông Đại học Sân khấu Điện ảnh, Hồng Lê về Đoàn Kịch CAND theo sự "rủ rê" của một vài bạn bè cùng lứa.

Từng khẳng định mình qua một số vai diễn nên ngày mới ra trường, Hồng Lê nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Có thời điểm, chị đã cầm cả 30 tập kịch bản phim để thử sức cho vai nữ chính, nhưng khi đoàn có quyết định dựng vở, chị lại từ chối, dù thâm tâm rất tiếc.

Vai Bảo Yến mang về huy chương vàng cho nghệ sĩ Hồng Lê.

Hồng Lê kể lại đợt dựng vở "Gặp lại người đã khuất" là một vở diễn kể về những người lính chiến đấu trong lòng địch thời kháng chiến chống Mỹ, dựa theo hồi ký của nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử CAND, đồng chí Nguyễn Văn Quyền.  

Từ lúc triển khai đến ngày sơ duyệt - thời điểm Đoàn thuê rạp để chạy thử chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Hậu quả là buổi diễn được các đại biểu phê bình "tan nát", dù suốt 2 tuần trước, đoàn đã tập cả sáng, chiều, tối. Vai nữ chính của Hồng Lê là Bảo Yến - nữ chiến sĩ điệp báo hy sinh hạnh phúc riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Vai diễn này rất "nặng". 

Cảnh nào Lê cũng diễn nên có khi không kịp thay phục trang. Để đáp ứng kế hoạch, sau buổi diễn, cả đoàn ngồi lại, tổng hợp ý kiến, bàn thảo chỉnh sửa tới khuya. Sáng hôm sau, NSND Lê Hùng, đạo diễn của vở quyết định cắt nguyên một cảnh, bổ sung lời mới. Để kịp tiến độ, tất cả tập xuyên suốt từ sáng tới tối. 

Sau khi tổng duyệt, ê kip tiếp tục tiếp thu ý kiến, đạo diễn quyết định cắt thêm một cảnh và thêm một cảnh mới. Điều này cũng đồng nghĩa, công sức tập luyện cho các cảnh bị cắt như "bỏ sông, bỏ biển". 

Đổi lại, khi dự thi Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn  quốc, vở diễn mang một "diện mạo" mới hẳn, gọn gàng, hợp lý hơn. "Gặp lại người đã chết" vinh dự được trao Huy chương Bạc cho vở diễn, huy chương bạc cho đạo diễn. Hồng Lê xuất sắc đoạt Huy chương Vàng.

2. Cũng xuất sắc đoạt Huy chương Vàng trong vở "Gặp lại người đã chết", nhưng vai Ba Tẩu - một mật thám gốc Hoa của NSƯT Hồng Tuấn ít đất diễn hơn Hồng Lê. Tuy nhiên, bản lĩnh, kinh nghiệm của người nghệ sĩ lão luyện trong Đoàn Kịch CAND đã giúp anh khai thác tối đa thế mạnh. 

Tung tẩy trên sân khấu, kiểu diễn mà như không của Hồng Tuấn là một bất ngờ thú vị khi vai Ba Tẩu vừa gây cười vừa bị… ghét. Nhưng, những bạn diễn lâu năm trong "làng" kịch hay khán giả yêu mến sân khấu hơn 20 năm về trước thì không lạ. 

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, anh về Đoàn Kịch CAND đã được 26 năm. Học Đại học Sân khấu Điện ảnh xong là về Đoàn, gắn bó đến tận bây giờ. Ngày ấy trẻ, anh chỉ nghĩ, về Đoàn CAND có thể có nhiều đất diễn và là đoàn của Lực lượng Công an nên có thể nhàn hơn trong hoạt động nghệ thuật, còn thời gian thì chạy bên ngoài. Nhưng, thực tế không như thế.

Dù đã xác định, với sân khấu, phát triển hay không thì "nền móng" vẫn phải là con người song, Hồng Tuấn không thể không "chơi vơi" khi sân khấu của đơn vị chỉ có phần che cho diễn viên, toàn bộ phần dành cho khán giả ngồi xem là ngoài trời. 

Vào đoàn gần 2 năm, Hồng Tuấn đã được vào vai chính. Sân khấu những năm 1990 - 2.000 hoạt động sôi động. Nhiều chương trình dựng xong liên tục được đưa đi tham gia các liên hoan, hội diễn. Các nghệ sĩ cũng xác định, khó khăn là khó khăn chung nên đồng lòng, quyết tâm khắc phục. Thậm chí nhiều người còn tự động viên nhau, đoàn mình khó khăn mà vẫn có vở diễn tốt, vai diễn hay, đoàn bạn "tâm phục khẩu phục" thì mới thích. 

Mỗi khi có vở mới là hô hào nhau tập "mộc" vì chưa có sân khấu. Nơi tập là 3 gian nhà chứa đạo cụ, sinh hoạt tập trung của Đoàn khi có vở mới. Tập "hòm hòm" thì mượn hội trường của Bộ Công an chạy thử. Ngày diễn báo cáo, Đoàn mới đi thuê rạp để diễn.

Vai Ba Tẩu (giữa) mang về huy chương vàng cho NSƯT Hồng Tuấn.

Những cống hiến của NSƯT Hồng Tuấn không chỉ được ghi nhận bằng sự đón nhận của khán giả mà còn bằng nhiều huy chương, giải thưởng sau đó. Với "Thằng Mẫn tóc nâu", vở diễn mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho anh với vai "Thằng Mẫn", nhiều tờ báo ngày ấy ca ngợi Hồng Tuấn đã xây dựng thành công hình tượng mới về tội phạm trên sân khấu, là nghệ sĩ xuất sắc nhất, cùng với Thanh Thanh Hiền, Lê Khanh. 

Danh vọng "ào đến" cùng nhiều cơ hội mới. Hồng Tuấn ghi dấu ấn với một loạt vai diễn khác như Đình Mai trong "Đường đua trong bóng tối", giám thị Trung trong "Không phải là vụ án", Nghị Hách trong "Giông tố", Pol Hách trong "Bản danh sách điệp viên"… 

Với điện ảnh, anh được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng: "Của để dành", "Xin hãy tin em"… Ước tính, riêng với sân khấu kịch, NSƯT Hồng Tuấn đã tham gia gần 20 vở với vai trò diễn viên chính hoặc thứ chính, được ghi nhận với hơn 11 huy chương các loại. 

Nhưng, có lẽ do đặc thù của người nghệ sĩ trong Lực lượng CAND, ít có điều kiện chạy show bên ngoài và bản thân anh, như Hồng Tuấn thừa nhận là thích sự lặng lẽ, "không thuộc về số đông" nên đến nay, so với nhiều nghệ sĩ cùng thời, anh ít được khán giả trẻ biết đến hơn.

Ngọc Nguyễn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文