Ca sĩ Tùng Dương:

Tôi là kẻ dám mơ những giấc mơ "điên rồ" nhất

10:05 14/11/2015
Hơn một thập kỷ bước chân vào con đường ca hát, Tùng Dương đã trở thành một trong những tên tuổi đặc biệt nhất trong đời sống nhạc Việt. Một nghệ sĩ đa- di -năng với những thành tựu nổi bật mà bất cứ ai dấn thân vào nghệ thuật cũng mơ ước. Tháng 12 sắp tới đây, live show Thập kỷ hoan ca của Tùng Dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội, là câu chuyện chứa nhiều bất ngờ kể về 10 năm đứng trên sân khấu của một trong những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất trong đời sống âm nhạc đương đại.

- Chào Tùng Dương, thời điểm này, khi đang tất bật chuẩn bị cho "Thập kỷ hoan ca" tri ân khán giả sau 10 năm ca hát, tâm thế của bạn ra sao?

+ So với thời mới bắt đầu vào nghề, tôi tự thấy mình đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều ở tuổi 30. Tâm thế của tôi trước show diễn này là cực kỳ bình thản, cực kỳ an nhiên. Nghĩa là không có những lo lắng như những show trước đây mình làm. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân. Tuy nhiên, sự bình thản trong tâm thế ấy không đồng nghĩa với việc mình chậm rãi hay ít lửa. Trái lại, lửa trong tôi đang cháy rất mạnh. Nói một cách ví von thì mỗi lần làm live show "doping" trong tôi lên rất cao.

- Bạn sẽ mang đến những bí mật gì cho khán giả trong show diễn có ý nghĩa đặc biệt này vậy?

+ Bí mật thì nhiều lắm, tôi chưa thể tiết lộ được. Chỉ biết rằng tôi đã liên tục đưa ra những ý tưởng và thay đổi ý tưởng để tìm ra những cái hay, cái lạ, cái khác biệt nhất, nhằm cống hiến cho khán giả những đêm diễn ấn tượng. Nhạc sĩ Thanh Phương đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật cho chương trình của tôi đã phải quay như chong chóng với những ý tưởng tôi đề ra. Tất nhiên là rất nhiều ý tưởng khá điên rồ, nhưng chúng tôi biết chọn lọc và hài hòa với tổng thể chương trình. Khách mời của live show đặc biệt này của tôi là Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý.

Tùng Dương có thể cho biết vì sao bạn lại chọn khách mời là hai nữ ca sĩ này?

+ Thanh Lam là một người chị trong nghề của tôi, còn Lê Cát Trọng Lý là một người em. Có thể nói, trong 10 năm ca hát, tôi đã hát chung với nhiều ca sĩ, nhưng có lẽ hợp với tôi nhất là hai nữ nghệ sĩ này. Thanh Lam thì giàu nổi lực, lúc nào cũng chực phá ra khỏi những cái khuôn có sẵn. Cá tính nghệ sĩ của chị rất mạnh. Lê Cát Trọng Lý thì "thiện xạ", có thể sáng tác, hát, chơi nhạc cụ. Lý còn trẻ nhưng là một người làm âm nhạc có tư duy, có triết lý sâu sắc. Tôi tự thấy mình cần phải học ở Lý rất nhiều. Hai người bạn nghệ sĩ này sẽ xuất hiện cùng tôi trong live show và tôi tin chắc rằng họ sẽ mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ, bùng nổ.

- Về những ý tưởng điên rồ như Tùng Dương nói vừa rồi thì tôi tin, với cá tính âm nhạc của mình bạn sẽ mang đến nhiều mới lạ cho khán giả. Cái tôi chưa tin là bạn có thể tiết chế những điên rồ đó, vì nói thực là nếu thái quá, chưa chắc số đông khán giả đã thích ?

+ Điên rồ ở đây là cách tôi nói về những ý tưởng độc đáo, táo bạo, đi kèm với cá tính âm nhạc của người nghệ sĩ. Ở thời điểm này, khi tôi nói về sự điên thì cái điên của tôi chưa chắc khán giả đã nhìn thấy ngay được. 10 năm trước tôi bắt đầu đi hát, tôi điên ra ngoài. Nghĩa là thể hiện sự phá phách trong âm nhạc bằng rất nhiều thứ từ phục trang cho đến cách hát mà khán giả có thể nhận ra ngay lập tức.

Tôi không ngại đi chân đất trên sân khấu. Khi theo nhạc sĩ Ngọc Đại đi hát, nghe ông xúi cắt phăng mái tóc tôi cũng cắt. Tôi cũng sẵn sàng vào vai một nghệ sĩ "lưỡng tính" để thể hiện một vài ca khúc phù hợp. Cái điên đó là cái điên của tuổi trẻ, cái điên bản năng, cũng rất quý, rất đáng yêu.

Nhưng giờ tôi đã ở một chặng khác của đời người nghệ sĩ rồi. Điên thì vẫn còn chứ, vì bản chất con người mình, cá tính mình như thế sao có thể khác. Nhưng tôi giờ đây, một cách tự nhiên thôi, đã bớt bản năng hơn rồi, đã điên vào trong, nghĩa là đã có thể hiểu các giới hạn và biết tiết chế mình một cách hài hòa, phù hợp với công chúng.

Tôi làm live show không phải để ve vuốt khán giả, mà là để thách thức khán giả cũng như thách thức chính mình. Mỗi một sản phẩm âm nhạc với tôi phải là một sự khác biệt, một cái mới, không bao giờ được lặp lại cái đã qua một cách nhàm chán. Tôi luôn là một Tùng Dương không dễ đoán định, thậm chí là "khó lường". 

Để có được điều đó tôi thường xuyên học hỏi tìm tòi. Học người đi trước đã đành, mà học cả những người đi sau, những người em. Tinh thần của tôi, mỗi người bạn nghệ sĩ đều là một người thầy của mình. Họ có những điểm mạnh mà mình cần phải học tập. Tôi chưa bao giờ thấy đủ, luôn luôn thấy còn một cái gì ở phía trước, để mình hướng tới, để mình theo đuổi và hoàn thiện.

Tùng Dương trong buổi họp báo live show “Thập kỷ hoan ca”.

- Đó là con đường của một người đi tiên phong, sẽ luôn luôn phải khai phá cái mới, cái chưa bắt đầu…

+ Vâng tôi là một kẻ dám mơ cả những giấc mơ điên rồ nhất.

- "Thập kỷ hoan ca", cái tên đã chứa đựng một tinh thần lạc quan rất Tùng Dương. Phải chăng cái tên live show chứa một thông điệp hiện tại về cách nhìn cuộc sống của bạn?

+ Quả có đúng như vậy. Tôi nghĩ cuộc sống thì bao giờ cũng nhiều màu sắc. Buồn vui đau khổ hạnh phúc hay bi thương đều có cả. Một người nghệ sĩ với tâm hồn nhạy cảm thì càng dễ bị những cảm xúc đó chi phối. Lúc còn trẻ hơn, đôi lúc tôi nhìn cuộc sống màu đen lắm, bi quan chán nản lắm. 

Nhưng giờ đây sau những trải nghiệm, cùng với sự trưởng thành của bản thân, tôi hiểu ra những giá trị cơ bản của đời sống. Tôi hiểu được sứ mệnh của một người làm nghệ thuật là gì. Chắc chắn đó không chỉ là những tràng vỗ tay hay những lời khen chê. Mà là một điều gì sâu sắc hơn, từ bên trong. 

Giọng hát của tôi, dù khi hát về nỗi buồn chăng nữa, thì vẫn phải là một thái độ lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Nghệ thuật phải chở một ý nghĩa tích cực như vậy, một sức mạnh như vậy thì mới có thể ở lại bền lâu trong lòng người. Nghệ thuật thực sự rất khó khăn, rất hiếm hoi và người nghệ sĩ ngoài tài năng phải lao động thực sự, đánh cược cuộc đời mình thực sự, dấn thân thực sự mới tới được.

- Con đường 10 năm ca hát của Tùng Dương có quá nhiều ca khúc hit, đóng đinh trong lòng khán giả. Bạn sẽ định làm gì với những ca khúc đó, hát lại y nguyên hay phối cho nó một màu sắc khác?

Hai nữ nghệ sĩ Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý là khách mời đặc biệt trong live show của Tùng Dương.

+ Vâng, mỗi chặng đường của tôi đều gắn với tên tuổi một vài ca khúc. Tôi đã cho mỗi ca khúc đó một đời sống mang đậm dấu ấn cá nhân tôi. Nhắc lại 10 năm đã qua không thể không có mặt những ca khúc như vậy. Nhưng tôi sẽ không bê nguyên xi chúng vào live show lần này đâu. Vì show diễn này không phải là tổng hợp lại những gì tôi đã làm. 

Mọi sự nhắc lại đều phải trong một tinh thần mới, một cách làm mới, cách tư duy mới. Chẳng hạn các bản hit, sẽ được nhạc sĩ Thanh Phương phối lại theo cách khác hẳn. Dĩ nhiên làm mới một ca khúc đã nằm lòng không phải là chuyện dễ, là một sự thách thức với Thanh Phương. Nhưng tôi nghĩ, vì sự khó khăn đó tôi mới mời một người tài năng như anh cộng tác với mình. Tôi tin khán giả sẽ không thất vọng.

- Chắc hẳn vì thế mà bạn tự tin làm show 2 đêm liền, thay vì 1 đêm như các show trước đây?

+ Tôi đã nói là tôi muốn thử sức mình, thách thức mình. Lượng khán giả của tôi, chủ quan đến giờ phút này, tôi có thể đo được. Những live show trước tôi thường làm một đêm, nhưng show này tôi quyết định làm 2 đêm, để những khán giả có cơ hội được nghe Tùng Dương hát nhiều hơn. Có mạo hiểm không, tôi nghĩ là có. Nhưng nếu thất bại về mặt bán vé chẳng hạn, thì cũng là cách để tôi định lượng lại chính mình. 

Tôi thích vượt qua những thách thức mà. Rất may là thời điểm này vé của đêm diễn đầu tiên đã bán hết. Còn đêm diễn thứ 2, tôi nghĩ có thể vai trò của các anh chị nhà báo là rất quan trọng với tôi (cười). Các anh chị viết về tôi thế nào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khán giả trong lựa chọn nghe Tùng Dương hay không. 

Dù là một nghệ sĩ biểu diễn, nhưng tôi phải nói thật là tôi không thích những thông tin theo kiểu phục vụ mắt nhìn là chính. Ví dụ ảnh tôi điên thế nào trong đêm diễn. Tôi thích những câu hỏi khó của nhà báo, và thích đọc những bài các anh chị viết về tôi một cách khắt khe, thuyết phục. Những bài báo phải giúp cho tôi làm nghề tốt hơn, tự nhận biết mình nhiều hơn, còn nếu chỉ là vuốt ve ca tụng sáo rỗng thì rất chán.

- Cảm ơn Tùng Dương về những chia sẻ chân tình, thẳng thắn. Chúc cho live show "Thập kỷ hoan ca" của bạn thành công

Hội Quân (thực hiện)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文