Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” - Bay cao tiếng hát tự hào

09:47 23/11/2018
Tiếp nối thành công của những đêm nhạc do Báo CAND tổ chức như “Vang mãi chiến công”, “Âm vang chiến công”, đêm nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1-11-1946 – 1-11-2018). “Giữ trọn lời thề” diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 24-11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Truyền hình CAND (ANTV ).


Tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Công an

NSƯT Quốc Hưng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc của đêm nghệ thuật “Giữ trọn lời thề”. Anh đã nhiều năm đồng hành với Báo CAND trong những đêm nhạc truyền thống. NSƯT Quốc Hưng chia sẻ: “Kho tàng âm nhạc về hình tượng người chiến sĩ Công an, rộng hơn là hình ảnh quê hương đất nước rất phong phú. 

Đó là những giai điệu đẹp, những bài hát đã có vị trí trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là chọn lựa và sắp xếp các bài hát làm sao dung hòa được nhiệm vụ chính trị nhưng vẫn đảm bảo được tính nghệ thuật, đó sẽ là đêm nhạc của cảm xúc. 

Một màn trình diễn trong đêm nhạc “Âm vang chiến công” do Báo CAND tổ chức.

Đêm nhạc tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Công an, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. “Giữ trọn lời thề” sẽ là một đêm nhạc đẹp như thơ khi âm nhạc chắp cánh cho cảm xúc thăng hoa”.

Đêm nhạc gồm hai phần chính. Sau phần mở đầu rộn ràng của các cháu thiếu nhi với 2 sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mộng Lân và Phong Nhã, ca khúc “Em là mầm non của Đảng” và “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là một phóng sự ngắn, xúc động về 72 năm xây dựng và trưởng thành của Báo CAND. 

Đó là những cống hiến, hy sinh thầm lặng, những chiến công của lực lượng CAND hiện diện trên các trang báo CAND qua các thời kỳ, từ Báo Công an mới năm 1946, Nội san Rèn luyện những năm 1948-1957, Nội san CAND (1957-1965), Tuần báo CAND (1965-1981) cho đến Báo CAND hiện nay. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên, Báo CAND đã có những bước trưởng thành, phát triển vượt bậc, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Và dù có nhiều biến động, song Báo CAND luôn nhất quán mục tiêu ban đầu đề ra, đó là tờ báo chính thức của lực lượng CAND, có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục để các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau phóng sự xúc động về hành trình phát triển của Báo CAND, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Phần 1 của chương trình là chủ đề “Tôi là người chiến sĩ CAND”. Hình ảnh người chiến sĩ CAND được tôn vinh và hiện diện đậm qua 8 ca khúc,  trong đó “Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam”- một sáng tác của nhạc sĩ – Thiếu tướng Trần Gia Cường do tốp nam và nữ của Học viện Âm nhạc Quốc gia trình diễn, múa phụ họa. 

Ca khúc “Nơi anh đứng” là một sáng tác về người chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Tiếp sau thành công của bài “Từ một ngã tư đường phố” (nhạc sĩ Phạm Tuyên) thì “Nơi anh đứng” mang đến một giai điệu mới, gần gụi, ấm áp về người chiến sĩ không quản ngại mưa nắng, làm tròn nhiệm vụ được giao.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc về hình tượng người chiến sĩ Công an như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và “Người chiến sĩ ấy” của nhạc sĩ Hoàng Vân là hai ca khúc mới “Bởi vì anh là chiến sĩ Công an” của nhạc sĩ – Thiếu tướng Trần Gia Cường và “Vinh quang thầm lặng” của nhạc sĩ, Thượng tá Đậu Hoài Thanh. Nhạc sĩ - Thượng tá Đậu Hoài Thanh sáng tác khá nhiều bài hát về Công an. 

“Vinh quang thầm lặng” viết về lực lượng Cảnh sát hình sự. Chị chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi bài hát lần đầu tiên được chọn biểu diễn trong một đêm nhạc lớn, đó là cơ hội để đứa con tinh thần của tôi được tiếp cận khán giả. Những chiến công cũng như cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng hình sự đã được báo chí phản ánh khá nhiều, nhưng trong âm nhạc thì chưa nhiều.

Ca khúc không mang âm hưởng hùng tráng mà phản ánh tâm tư bình dị của những người lính đi làm nhiệm vụ trong đêm. Và những lúc rảnh rỗi họ luôn nhớ về vợ con, người thân”. NSƯT Quốc Hưng đánh giá đây là một bài hát hay, xúc động, xứng đáng để đưa vào kho tàng những bài hát hay về người chiến sĩ Công an.

Phần hai của chương trình có chủ đề “Tổ quốc tôi” giới thiệu với công chúng khá nhiều ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước. Đó là những bài hát nổi tiếng như “Mùa chim én bay” của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, “Giếng quê” của nhạc sĩ Thuận Yến, “Rặng trâm bầu” của nhạc sĩ Thái Cơ, “Đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du và “Nơi gặp gỡ tình yêu” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. 

Đây là một phần “rất thơ mà NSƯT Quốc Hưng, Tổng đạo diễn chương trình muốn mang đến cho khán giả những khám phá đẹp đẽ, nên thơ về đất nước, con người Việt Nam qua âm nhạc.

Bay cao tiếng hát tự hào

NSƯT Quốc Hưng chia sẻ, anh mất nhiều công sức để lựa chọn các khúc phù hợp cũng như lên bố cục tổng thể hài hòa trong suốt chương trình để đảm bảo đêm nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” là một đêm nhạc đầy chất thơ. Song hành với các ca khúc là những thước phim tài liệu, chương trình còn trao 15 suất quà cho các gia đình chính sách. Chính vì thế, về tổng thể, chương trình được đầu tư màn hình led rộng để chuyển tải rất nhiều hình ảnh, thước phim tư liệu về Báo CAND qua các thời kỳ.

Đêm nhạc “Giữ trọn lời thề” quy tụ những giọng ca nổi tiếng như Trọng Tấn, Tân Nhàn, Sao mai Phạm Phương Thảo, Khánh Linh, Thanh Hằng, Lương Nguyệt Anh. NSƯT Quốc Hưng không chỉ là đạo diễn âm nhạc của chương trình mà còn là ca sĩ “ruột” của những đêm nhạc của Báo CAND. Anh đảm nhận hai ca khúc, ở phần một là sáng tác mới của người bạn, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh và phần cuối chương trình là ca khúc vạm vỡ “Đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du. 

Giọng “bass đẹp nhất Việt Nam hiện là Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia nên anh có “điều kiện” quy tụ những ngôi sao nổi tiếng cho chương trình. Khá nhiều giọng ca đã được thử thách và ghi nhận bằng nhiều giải thưởng qua các cuộc thi âm nhạc, trong đó có giải uy tín như Sao Mai kỳ vọng sẽ mang đến những màu sắc mới mẻ hơn cho một chương trình tôn vinh người chiến sĩ Công an – một chương trình vốn dĩ được xếp vào dạng khó, kén chọn cả về tác phẩm lẫn người biểu diễn lâu nay.

Nsưt Quốc Hưng trong đêm nhạc “Âm vang chiến công”.

Ca sĩ Tân Nhàn, người đã đồng hành cùng các chương trình của Báo CAND nhiều năm nay chia sẻ: “Tôi tham gia nhiều đêm nhạc lớn nhưng có lẽ những đêm nhạc của Báo CAND tổ chức luôn mang lại cho tôi một cảm xúc đặc biệt. Trong đêm nhạc “Giữ trọn lời thề”, tôi sẽ hát ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Thuận Yến “Giếng quê”, một bài hát trữ tình sâu lắng về quê hương. Có lẽ, ai cũng nghĩ rằng đêm nhạc sẽ bị đóng khung trong những bài hát mang màu sắc chính trị, nhưng “Giếng quê” sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc gần gụi, tha thiết và ngọt ngào”.

Ca sĩ Tân Nhàn nhiều năm đồng hành với các đêm nhạc của Báo CAND.

Còn ca sĩ Phạm Phương Thảo - ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân gian lần này sẽ hát một ca khúc khác với “tạng” của chị - “Mùa chim én bay” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuyền. “Tôi nghĩ bài hát như một thông điệp vui mang đến cho khán giả những cảm xúc đẹp về đời sống, về tình yêu cuộc sống. Tôi đã có cơ hội tham gia một vài chương trình của Báo CAND và tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp của những người chiến sĩ CAND được hình tượng hóa bằng âm nhạc, nó gần gụi, mộc mạc và bình dị, khác với hình ảnh nghiêm nghị khi tôi nhìn về họ ngoài đời. Ở đó còn có cả những hy sinh thầm lặng, những góc khuất của đời sống. Vì thế, tôi tự hào khi được mang tiếng hát của mình phục vụ các chiến sĩ Công an. “Giữ trọn lời thề” với tôi là một đêm nhạc đẹp của cảm xúc, của niềm tự hào”.

Những ngày này, các nghệ sĩ đang tập trung luyện tập để chuẩn bị cho đêm nghệ thuật “Giữ trọn lời thề”, để những giai điệu tự hào được vang lên, nhắc nhở chúng ta về những giá trị của truyền thống, của lịch sử. Nhưng có lẽ, có một điều lớn hơn thế, đó là những đêm nghệ thuật của Báo CAND tổ chức nhiều năm nay còn mang giá trị kết nối cộng đồng. 

Đêm nhạc có một phần quan trọng, đó là trao quà cho 15 gia đình chính sách. Đó là những gia đình chiến sĩ CAND có hoàn cảnh khó khăn, có những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, để lại mẹ già, con thơ. Có lẽ, hơn cả một đêm nghệ thuật, sự kết nối và lan tỏa của âm nhạc chính là những giá trị nhân văn đó.

Phan Chi

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文