Cuộc chơi của Tùng Dương cùng 4 “Tráng sĩ sông Hồng”

16:29 07/06/2018
Với Live concert thứ 10 trong sự nghiệp của mình, ca sĩ Tùng Dương đã hiện thực hóa được giấc mơ từ lâu anh theo đuổi, bằng một concept đẹp: Tổ chức một đêm nhạc quy tụ những tác phẩm âm nhạc thành công nhất của 4 nhạc sĩ vốn trước nay vẫn được công chúng và giới nghề yêu mến gọi là “Bộ tứ sông Hồng”.


“Bộ tứ sông Hồng” gồm: Dương Thụ - Trần Tiến - Phó Đức Phương - Nguyễn Cường. Bốn người con kiêu bạc của nền văn hóa châu thổ sông Hồng, qua nhiều thập kỷ dài đã miệt mài tạc nên bức chân dung sắc nét về mảnh đất đã sinh ra, nuôi dưỡng họ và họ mãi mãi thuộc về. Có thể nói, đây là một cuộc đối thoại thế hệ đáng được mong đợi trong âm nhạc.

Tuy cùng chung một xuất phát điểm, một đích đến, một tình yêu và một bầu khí quyển - thổ nhưỡng sông Hồng nhưng 4 nhạc sĩ lại mang đến cho đời sống âm nhạc những cá tính khác nhau. Dương Thụ từ trước giờ vẫn được coi là nhạc sĩ của các diva nữ bởi ca khúc của ông luôn mang một vẻ đẹp buồn trong trẻo dịu nhẹ. Dương Thụ có lẽ là người hiếm hoi trong “Bộ tứ” đã lắng nghe nhịp đập trái tim người phụ nữ một cách tinh tế và dịu dàng nhất để đưa vào âm nhạc, bằng một sự trìu mến và cảm thông đặc biệt.

Đối lập với Dương Thụ là một Trần Tiến xù xì, thô ráp. Với ông, cái gì cũng như là tếu táo bông phèng, nhưng kỳ thực, chưa câu nào, bài nào là không nặng ký. Trần Tiến là nhạc sĩ của cảm thức buồn thương. Ông luôn đau đáu suy tư trước những bĩ cực của đời người, từ "Tạm biệt chim én xưa", "Vòng tay cầu hôn", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Vết chân tròn trên cát", "Chị tôi"…, đến những sáng tác đậm chất thiền về sau này như: "Sắc màu", "Mẹ tôi", "Ra ngõ tụng kinh", "Sen hồng hư không", "Mưa bay tháp cổ”....

Trong mắt Tùng Dương, Nguyễn Cường và Phó Đức Phương được ví như hai “ông già gác đền”, bởi những chất chứa ân tình mà hai ông đã dành cho những di sản dân tộc, in dấu ấn ngàn năm nơi “Mái đình làng biển” hay “Bên dòng sông Cái”. 

Cùng khai thác chất liệu văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhưng ở mỗi người lại cho ra những bức chân dung khác nhau về vùng đất châu thổ này. 

Nếu như ở Phó Đức Phương là một tâm hồn phơi phới rộng mở, lại cũng vừa thăm thẳm ưu tư với tình quê, tình đất, thì ở Nguyễn Cường là lời khẳng định đầy tự hào và niềm tin trước sự trường tồn của những giá trị đã được thời gian chưng cất, cùng với đó là sức chịu đựng dẻo dai của con người qua bao biến động thời cuộc.

Tùng Dương có một khát vọng làm nghề thăm thẳm, là luôn giữ vững tinh thần tiên phong, hướng về phía trước, nhưng đồng thời cũng luôn biết ngoái nhìn đằng sau, tiếp nhận, tự hào và cảm ơn quá khứ, nguồn cội, những người đã đi con đường trước mình. 

Nam ca sĩ đang nắm giữ kỷ lục Người giành được nhiều giải Cống Hiến nhất hiện nay qua 13 mùa bầu chọn, thêm lần nữa lại muốn cống hiến cho khán giả và đặc biệt là 4 nhạc sĩ mà anh ngưỡng mộ một đêm nhạc đặc sắc bằng một concept độc đáo chưa từng có. 

Như nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đánh giá: “Làm giàu gia tài âm nhạc của mình bằng những giá trị đã được khẳng định thì không phải là chuyện mới. Nhưng chắc chắn là chỉ có những tài năng lớn mới có khả năng làm sống lại được những giá trị cũ”.

Bằng những cảm nhận hết sức tinh tế về âm nhạc của những “tráng sĩ sông Hồng” - như cách mà Tùng Dương gọi 4 nhạc sĩ, ca sĩ sẽ có một cuộc phân thân vào từng nhân vật trữ tình của âm nhạc từng người. 

Thật không dễ đối với một ca sĩ khi phải đối diện với gia tài khổng lồ của 4 nhạc sĩ. Chưa kể số lượng ca khúc đồ sộ gây khó khăn cho chọn lựa hát gì và không hát gì, còn là số lượng những bài hát hay của mỗi nhạc sĩ cũng khiến cho Tùng Dương đau đầu. 

Anh sẽ chọn gì để hát trong một đêm vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ, cho khán giả đủ no trong bữa tiệc âm nhạc của mình. Qua đó, cái gì là cơ bản nhất, thần thái nhất, chất nhất, tinh túy nhất của mỗi nhạc sĩ vẫn được gọi tên ra, để không chỉ người hát, người nghe mà cả ca sĩ cũng cảm thấy thỏa mãn.

Thông thường, việc tìm kiếm các ca khúc cho một liveshow đảm bảo ăn khách là nỗi lo lắng thường trực của một ca sĩ. Nhưng với live concert lần này, thách đố của Tùng Dương là làm sao biết nhặt những gì tinh tế nhất trong kho châu báu giàu có của 4 nhạc sĩ. Tùng Dương vừa phải chứng minh khả năng bùng nổ, lại vừa thể hiện cho công chúng thấy sự tiết chế của mình sao cho đẹp nhất, hài hòa nhất, dung nạp 4 cá tính âm nhạc mạnh trên một sân khấu. 

Trong cuộc họp báo công bố về live show, 4 nhạc sĩ của "Bộ tứ sông Hồng" đã cùng có mặt bên chàng ca sĩ 8X. Các ông đã dành cho Tùng Dương những lời vô cùng trân trọng. 

Những người nhạc sĩ nổi tiếng của âm nhạc hiện đại Việt Nam nay đều đã ở tuổi 70, 80 rồi. Giấc mơ về một chương trình của 4 người bạn đã từng được nhen nhóm lên nhưng cùng với thời gian tưởng như nó đã xa vời không thể chạm tới. Nhưng Tùng Dương, với sức trẻ, nội lực, trí thông minh và khả năng nhanh nhạy của mình đã viết tiếp giấc mơ của những người nhạc sĩ đi trước. 

Không chỉ trân trọng tài năng của các nhạc sĩ, Tùng Dương còn muốn tri ân họ. Anh muốn trở thành một gạch nối, một cây cầu bắc giữa hai thế hệ, để kể câu chuyện thời đại đã qua trong tâm thế của người hát hôm nay. 

Và cũng không hẳn vậy, những câu chuyện của các nhạc sĩ như Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương không phải chỉ của thời đại đã qua mà còn của hôm nay, của mai sau nữa. Những ca khúc hay một khi đã nằm lòng công chúng, sẽ không bao giờ thuộc về một thời. Chúng là xuyên thời, của mọi thời. 

Những ca sĩ thế hệ đi trước đã mang những ca khúc hay của những người nhạc sĩ tài năng đến với công chúng, và rồi đến lượt mình, Tùng Dương tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng đó. 

Thông qua ngọn lửa đam mê của mình, Tùng Dương còn có tham vọng muốn trao truyền ngọn lửa đó đến những ca sĩ trẻ sau mình nữa để những tác phẩm âm nhạc hay sẽ luôn có mặt trong đời sống, được giữ gìn qua năm tháng.

Nâng niu những giá trị truyền thống, những giá trị đã được khẳng định qua thời gian là một cách khôn ngoan để tự làm giàu vốn tri thức, vốn nghệ thuật của một người làm nghệ thuật trẻ. Tất nhiên, không có tài năng thì cũng rất khó để gánh vác sứ mệnh ấy. Tùng Dương hội tụ đủ các yếu tố cần thiết đó, và chắc chắn anh sẽ mang đến cho công chúng nhiều bất ngờ trong show diễn sắp tới của mình.

Linh Chi

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文