Kẻ ngã trên đường đua

10:19 07/08/2013

Vậy là bộ phim “thoát hiểm ngoạn mục” có tên ĐƯỜNG ĐUA đã chính thức ra mắt. Sau buổi chiếu đầu tiên ấy, rất nhiều ý kiến tích cực xuất hiện đầy trên các mặt báo cũng như mạng xã hội khen ngợi nó.

Có thể nói chân thực, Đường Đua chưa phải một phim hay nhưng nó là một phim hấp dẫn, cuốn hút và người xem không phải cảm thấy tiếc nuối chút nhỏ nào khi đã mua tấm vé cho nó. Nhưng chuyện hay-dở; thích-ghét; bán chạy-bán ế là chuyện của tương lai, chuyện của Thiên Thời. Còn những chuyện khác cần phải nói đến mà trong đó, hai yếu tố Địa Lợi và Nhân Hoà cũng vô cùng quan trọng.

Địa Lợi thì rõ ràng Đường Đua đang ở thế địa lợi rồi, khi đối trọng cực nặng ký của nó là Bụi Đời Chợ Lớn đã bị cấm chiếu và bản “leak” đã cho thấy nó chẳng đáng bom tấn như đồn thổi và trông đợi. Đường Đua một mình một chợ, thắng được hay không, có lẽ chăng chỉ còn là Nhân Hoà???

Nhân Hòa, yếu tố này Đường Đua cũng có nốt. Trong bộ phim đầu tay của mình, Nguyễn Khắc Huy có một câu thoại rất thú vị là "trên đường đua, khi đã vấp ngã thì không còn cơ hội chiến thắng".

Một cảnh trong phim "Đường đua".

Bụi Đời Chợ Lớn đã vừa mới vấp ngã, theo cách nghĩ ban đầu là bị "hội đồng duyệt ngáng chân" nhưng theo nhiều suy luận thì do chính họ đã chủ động lao chân vào hội đồng duyệt thì đúng hơn. Đường Đua biết chọn lộ trình khéo léo hơn, chiến thuật hợp lý hơn, và như thế, họ có cái yếu tố Nhân Hòa trong tay mình luôn.

Vậy thì chỉ chờ có Thiên Thời nữa là xong, là có thể thành hiện tượng phòng vé, thành bom tấn…

Nhưng làm phim vẫn là làm phim, vẫn có một yếu tố khác để so sánh ngoài chuyện DOANH THU. Đó là cái chất phim.

Cả Đường Đua, Bụi Đời Chợ Lớn đều thuộc thể loại Film Noir, nói nôm na là phim tâm lý tội phạm. Loại phim này sử dụng nhiều yếu tố Bạo Lực, Tính Dục để tạo sự hấp dẫn. Và nếu xét trên hai yếu tố đó, rõ ràng cả “Bụi Đời Chợ Lớn” lẫn Đường Đua đều không mặn với “Sex” mà cùng tập trung vào bạo lực, một lựa chọn vừa đủ và an toàn trong bối cảnh duyệt phim tại Việt Nam hiện nay.

Ở khía cạnh chủ đạo đó, hai Film Noir kể trên rõ ràng có sự tương phản rõ rệt. Nếu Bụi Đời Chợ Lớn là một phim "đánh đẹp", kiểu hơi võ hiệp Hong Kong thì Đường Đua lại chọn con đường "đánh thật", đúng kiểu "đập phát là phải thành thương, không thể nào còn sức mà múa may quay cuồng như siêu nhân".

Và Bạo Lực của Đường Đua cũng vượt trội Bụi Đời Chợ Lớn ở tính thảm khốc trong cảm nhận ở hậu-hành-động. Nó ít máu hơn, nhưng nó khiến người ta ghê tay hơn. Nó gọn ghẽ hơn, nhưng nó tàn bạo hơn. Và cơ bản, so với Bụi Đời Chợ Lớn, nó thượng thừa hơn ở chỗ nó hoàn toàn phù hợp với thực tế hơn.

Nếu Bụi Đời Chợ Lớn làm cho người ta sợ chỉ vì bối cảnh phim chỉ là "không thấy người, không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên đầu một đám côn đồ lao vào nhau chém giết" thì Đường Đua là những MANH ĐỘNG thực sự của xã hội đen hôm nay, kiểu manh động rút súng bắn ngay, rút đao chém ngay kể cả giữa phố đông người.

Màu phim Bụi Đời Chợ Lớn tối vì bối cảnh đêm nhưng chỉ là cái tối thể lý. Còn màu phim Đường Đua thì khác. Nó tối sẫm ngay cả ở bối cảnh trưa nắng chang chang trời cao vòi vọi. Đó là cái tối tâm lý.

Bất ngờ, và phải nói trắng ra rằng, Charlie Nguyễn cùng ê kíp của mình đã thua một hiệp trong một cuộc đua không thực sự là đua với "tay mới" Nguyễn Khắc Huy và những cộng sự của mình. Cả hai cùng nhận thấy một sự thực là khán giả Việt rất khát phim bạo lực nội địa nhưng dường như Charlie Nguyễn chưa nhìn được bằng đôi mắt của người nội địa.

Và một sự thật khác cũng cần đáng nói ra, mà Charlie Nguyễn sẽ phải học nếu muốn làm tiếp phim bạo lực tại Việt Nam. Ấy là anh phải biết CÁCH ĐUA thực sự, dù là một cuộc đua vô hình, không có đối thủ. Anh sẽ phải học các cách chuyển động khéo léo trên đường đua vượt rào tới đích là khán giả và rào chắn là hội đồng duyệt, mà cụ thể là việc lựa chọn phương án truyền thông, biết chấp nhận thỏa hiệp với những chỉnh sửa theo yêu cầu cho phù hợp với hoàn cảnh chung. Nếu anh khéo, lẽ ra Nguyễn Khắc Huy và cộng sự đã có thể là kẻ vấp ngã trước.

Nhưng suy cho cùng, nếu người không vấp ngã là Bụi Đời Chợ Lớn, có khi khán giả lại một lần phải cực thất vọng vì phim bạo lực Việt Nam, khi họ chưa kịp nhìn mặt Đường Đua…

Anh Nghi

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文