Khi sân Hàng Đẫy chợt… có linh hồn!

16:23 18/04/2013

* Câm lặng! Đó là cảm giác của cả một biển người ngồi chật kín khán đài B sân Hàng Đẫy trong trận Sông Lam - HN.T&T (vòng 4 V.League chiều Chủ nhật vừa qua) khi Gonzalo ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho HN.T&T. Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi 5 giây…cả một biển người với áo vàng, cờ vàng, và cả những mái đầu nhuộm vàng đồng loạt đứng dậy, hô vang: "Sông Lam! Sông Lam!".

* Có chứng kiến sự chuyển đổi từ tột cùng câm lặng sang tột cùng bùng nổ chỉ trong một khoảnh khắc mới thấy, hoá ra khán đài B sân Hàng Đẫy vẫn thở, vẫn sống, vẫn có linh hồn. Bạn đồng nghiệp hét to vào tai tôi để át đi những tiếng cổ vũ từ phía Sông Lam: "Ước gì, trận nào sân Hàng Đẫy cũng như thế này, ông nhỉ?".

* Phải, ước gì trận nào cũng thế…

Từ một buổi chiều náo nhiệt 

Phải 16 giờ trận Derby phía Bắc giữa chủ nhà HN.T&T với SLNA mới diễn ra, nhưng ngay từ 13 giờ, hàng đoàn ô tô mang biển Nghệ An đã tiến vào đường Hàng Cháo - khán đài B sân Hàng Đẫy. Và đến 14 giờ thì CĐV Sông Lam thực sự đã nhuộm vàng sân Hàng Đẫy đúng như những gì họ tuyên bố. Trai có, gái có, thanh niên có, cụ già có…, các CĐV Sông Lam đã ngồi chật kín cả 2 tầng khán đài B và liên tục hát. Lúc thì họ hát điệu "Giận thì giận mà thương thì thương" đúng chất Nghệ An, lúc lại hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", và đến khoảng 15 giờ, khi các cầu thủ Sông Lam lục đục vào sân thì họ đồng thanh hô tên HLV Hữu Thắng, các cầu thủ con cưng Công Vinh, Trọng Hoàng…

16 giờ, khi trận đấu bắt đầu diễn ra, vẫn còn nhiều nhóm CĐV Sông Lam bị kẹt phía ngoài. Họ đã mua được vé vào sân, nhưng khổ nỗi lại không tìm được bãi gửi xe. Thấy mấy nhà báo nổi tiếng hay mấy MC truyền hình, họ cứ gọi với lại, rồi không ngại "tóm áo" nhờ giúp đỡ. Số là các bãi trông xe quanh sân Hàng Đẫy không nghĩ là người xứ Nghệ lại "đổ bộ" đông đến thế, nên không thể phục vụ đủ nhu cầu. Riêng bà bán bánh khúc ở cổng sân thì khoe: "Chủ nhật hàng tuần, bán được 50 chiếc là may, hôm nay biết có Sông Lam, tôi làm tới 200 chiếc, thế mà vẫn không đủ hàng, nhà báo ạ…". Nói xong bà cười giòn tan: "Nếu trận nào sân Hàng Đẫy cũng có Sông Lam thì tôi chẳng mấy chốc phát tài".

Chẳng riêng gì bà bán bánh khúc hay mấy bác trông xe - những đối tượng không ngại "phát giá" cao gấp 3, gấp 4 mọi khi mà vẫn có thể "vừa phục vụ, vừa đuổi khách", ngay cả các quan chức VFF, VPF ngồi trên khán đài VIP xem trận đấu cũng tấm tắc khen: "Nếu trận nào sân Hàng Đẫy cũng có Sông Lam thì tuyệt". Tuyệt vì nhờ cái biển người Sông Lam mang cờ vàng, áo vàng và cả những cảm hứng vàng phủ khắp sân Hàng  Đẫy mà cái sân mới có một buổi chiều… được sống!

Đến những buổi chiều đìu hiu

Hai vòng V.League đầu tiên khép lại, ông trưởng giải Trần Duy Ly tự hào tuyên bố: "Lượng khán giả trung bình tới các sân tăng lên, cá biệt có những sân như sân Vinh hay sân Đồng Nai luôn trong cảnh… kín người". Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì mà ông không ngại  "đế" thêm: "Riêng sân Hàng Đẫy vẫn giậm chân tại chỗ".

Ông nói không sai, bởi hai trận đầu  của HN.T&T trên sân Hàng Đẫy (thắng Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai) là hai trận mà lượng người ngồi  khán đài A được non nửa, còn khán đài B thì thênh thang trống hoác. Mà chẳng thà nó cứ thênh thang, trống hoác như thế cho xong… Đằng này, một nhóm nhỏ các CĐV Hà Nội T&T lại ngồi ở chính giữa khán đài, và thi thoảng lại hò hét, rồi lại hát cái bài quen thuộc: "Bay lên nào! Em bay lên nào…" khiến cho cái sự thênh thang, trống hoác như càng bị đánh động. Chẳng nói ai cũng biết, nhóm nhỏ CĐV này không đến sân một cách tình nguyện, mà được CLB trả công đi cổ vũ - sự thực là thế đấy! 

...Khiến cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng như được đá trên sân của mình.

Nếu HN.T&T đá cái thứ bóng đá xìu xìu ển ển như Hoà Phát.Hà Nội hay HN.ACB (hai đội bóng đã giải thể) trước đây thì chẳng nói làm gì, đằng này HN.T&T chơi hay, chơi có mảng miếng - thế thì tại sao cái sân vẫn vắng như chùa bà đanh? Tại người Hà Nội (đặc biệt là giới trẻ Hà Nội) bây giờ có nhiều hình thức giải trí quá, và trong số những hình thức giải trí ấy thì việc bỏ vài chục ngàn mua vé xem bóng đá chỉ được xếp vào hàng thứ yếu? Có thể! Nhưng một sự "có thể" lớn hơn, và ai cũng cảm nhận được, đó là CLB HN.T&T xưa nay chưa bao giờ được người Hà Nội coi là đội bóng của mình.

Kể từ ngày thành lập, đá giải hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất rồi chuyên nghiệp, HN.T&T luôn chỉ có vài ba cầu thủ Hà Nội (còn lại là những cầu thủ Nghệ An, Thanh Hoá…) trong đội hình. Cũng chẳng trách lãnh đạo đội HN.T&T được, bởi tìm "cầu thủ Hà Nội đá bóng hay" bây giờ đâu có dễ như cái thời mà những ông HLV Hà Nội có thể nhắm mắt cũng biết được ở đâu - tại những sân bãi vỉa hè, những lò đào tạo chuyên nghiệp nào sẽ có những cầu thủ mang hình hài của những Hồng Sơn, Minh Hiếu (hai cầu thủ Hà Nội tài năng vào những năm 90 của thế kỷ 20).

Năm 2010 - năm HN.T&T có chức vô địch V.League chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đội bóng này đã tổ chức một buổi rước cúp từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Khổ nỗi, buổi rước cúp diễn ra trong cơn mưa tầm tã, và người Hà Nội dường như cũng chẳng coi đó là chiếc cúp của mình, nên chẳng có mấy ai quan tâm, ủng hộ.

Thế thì tại sao sân Hàng Đẫy bây giờ "đìu hiu dặm khách", nó cũng dễ hiểu như việc tại sao quả bóng hình tròn. Tất nhiên, cái sân sẽ chuyển từ trạng thái "đìu hiu dặm khách" sang trạng thái hân hoan, sôi sục khi HN.T&T gặp những đội bóng có tính vùng miền cao như Thanh Hoá, Sông Lam hay Hải Phòng - những đội bóng luôn có những CĐV sẵn sàng vượt cả trăm cây số để "đổ bộ" vào sân Hàng Đẫy. Khi ấy, cái cảm giác đá trên sân nhà mà như đá sân khách, liệu có khiến các cầu thủ HN.T&T chạnh lòng  không?

Gọi giấc mơ xưa

Thời bóng đá bao cấp, rồi thời bóng đá tiền chuyên nghiệp, cái thời mà những Thể Công, Quân khu Thủ đô, Công an Hà Nội còn là niềm tự hào đích thực của người dân Hà Nội thì mỗi trận đấu trên sân Hàng Đẫy giống hệt như một ngày hội. Thời ấy, người ta sẵn sàng đổi một chiếc áo len, một chiếc lốp xe đạp để kiếm được một chiếc vé vào sân. Và theo trí nhớ của bác Nguyễn Xuân Hinh - phát ngôn viên sân Hàng Đẫy thì: "Năm 1984, khi Công an Hà Nội vô địch giải VĐQG thì cả cái sân Hàng Đẫy như có thể nổ tung. Và tôi nhớ là khi ấy dường như đi đến đâu, ở bất cứ chỗ nào, người Hà Nội cũng tự hào nói về Công an Hà Nội. Nó khác nhiều lắm so với chức vô địch V.League của HN.T&T năm 2010… ".

Phải làm gì để HN.T&T có thể thực sự trở thành một đội bóng của người Hà Nội? Phải làm gì để mỗi trận đấu của HN.T&T trên sân Hàng Đẫy đều mang hình hài của một ngày hội - giống một phần nào đó của "những ngày hội vĩ đại" từng có thời xưa?

Chiều cuối tuần, xem cái cách các CĐV Sông Lam nhuộm vàng sân Hàng Đẫy, và khiến cái sân bỗng tưng bừng hiếm hoi, chắc chắn những người yêu bóng đá Hà Nội không khỏi cay cay sống mũi…!

Đá trong chảo lửa

Lê Công Vinh - người từng thi đấu gần 5 năm trên sân Hàng Đẫy, trong màu áo hai CLB HN.T&T và CLB Bóng đá Hà Nội từng nhận định rằng, một trong những lý do khiến các đội bóng này không thể phát huy tối đa chất lửa của mình nằm ở vấn đề khán giả. Cái vấn đề mà với nó, cầu thủ luôn phải thi đấu trong một cái sân trống huơ trống hoác - khác hẳn so với hình ảnh những người hâm mộ thành Vinh đội mưa đội nắng ngồi kín sân Vinh mà Công Vinh đã và đang chứng kiến.

Công Vinh tâm sự: "Năm nay tôi trở lại, thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, và nói thật là khi ra sân, nhìn lên bốn phía khán đài đầy ắp người, đầy ắp những tiếng cổ vũ, tôi tự hiểu là mình sẽ phải làm gì. Cảm giác được đá trong một sân bóng - một chảo lửa đúng nghĩa luôn là một cảm giác cực kỳ đặc biệt".

Những "chiêu" hút khách

Khi tiếp quản và xây dựng CLB Xi Măng.Xuân Thành.Sài Gòn, cựu bầu Nguyễn Đức Thụỵ từng hy vọng đội bóng sẽ trở thành niềm tự hào của người Sài Gòn, và đã làm mọi cách để "kéo" khán giả đến sân. Mùa giải năm ngoái, đã có lúc bầu Thụỵ mời ngôi sao ca nhạc Ngọc Sơn làm chủ tịch danh dự và đề nghị Ngọc Sơn cùng nhiều ca sĩ khác biểu diễn nghệ thuật trước và giữa các trận đấu của đội nhà, lại có lúc muốn mở tung cửa sân Thống Nhất để các Thượng đế bóng đá vừa có thể xem bóng đá, vừa uống bia… miễn phí. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy cũng chỉ giúp cái sân Thống Nhất kín người ở 1,2 trận đấu, bởi sau đó người Sài Gòn nhanh chóng nhận ra XM.XT.SG không thực sự là đội bóng của mình, như những Hải quan, Càng Sài Gòn hồi xưa.

Ở sân Hàng Đẫy, cựu bầu Đỗ Quang Hiển của HN.T&T thi thoảng vẫn mời những đội múa lân tới biểu diễn trước và giữa các trận đấu, và sự xuất hiện của đội múa lân này cũng tạo ra được chút ít thanh thế. Nhưng rõ ràng, một khi HN.T&T không có cái hồn Hà Nội thì những nỗ lực ngoài bóng đá như thế cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ở một thời điểm cụ thể nào đó mà thôi.

Phan Đăng

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Chiều 2/3, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Đơn vị bầu cử số 6 TP Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Vòng chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 không chỉ là sân chơi châu lục, mà còn là cánh cửa quyết định tấm vé dự FIFA Women’s World Cup 2027. Với đội tuyển nữ Việt Nam, đây là hành trình tiếp nối giấc mơ World Cup, đồng thời là phép thử toàn diện về bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong chương trình hành động, đồng chí cam kết đem hết tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh tập trung lãnh đạo góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển bền vững vùng đất Sen Hồng. 

Sáng 2/3, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Hoàng Văn Hà, cán bộ Công an xã Yên Trạch bị thương trong quá trình truy đuổi, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết Hà Nội đặt mục tiêu giảm 20-25% số ngày chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu; 100% nước thải nội thành được thu gom, xử lý đạt chuẩn; đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm chôn lấp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文