Linh cảm của Calisto & phần chưa hoàn thiện của Nguyễn Trọng Hoàng

09:48 22/09/2013

Nguyễn Trọng Hoàng rời Sông Lam Nghệ An về Bình Dương với cái giá 7 tỷ đồng tiền lót tay - cái thông tin sốt dẻo và khiến cả làng bóng lẫn làng báo chú ý ấy làm tôi sực nhớ đến một kỷ niệm với cựu HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto. Chẳng là một buổi trưa cuối năm 2009, khi ngồi cafe tâm sự với tôi, thầy "Tô" đã hết lời ca ngợi Trọng Hoàng, và tin tưởng rằng chỉ trong vòng 2,3 năm nữa Hoàng sẽ trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam.

Bây giờ, đừng nói là 2,3 năm, mà 4 năm đã trôi qua rồi, rốt cuộc Trọng Hoàng có thật sự "lớn" như linh cảm của thầy "Tô"?

Khi Calisto linh cảm

4 năm về trước, Trọng Hoàng tròn 20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất, giàu mộng ước nhất của một đời người. 4 năm về trước, Trọng Hoàng nổi lên ở khu trung tuyến Sông Lam với hình ảnh của một chàng trai chơi một thứ bóng đá trung trinh, quả cảm. Và 4 năm về trước, khi bất ngờ được gọi vào ĐTVN trong chuyến hành quân sang Kuwait chơi một trận giao hữu được đánh giá là "đi dễ khó về" thì chính Trọng Hoàng đã ghi bàn duy nhất giúp ĐTVN giành chiến thắng 1-0.

Sau trận giao hữu ấy, cái tên Trọng Hoàng không chỉ vang danh trên các trang báo Việt Nam hay Kuwait mà còn xuất hiện ở nhiều trang báo khác ở Đông Nam Á và Châu Á. Nhưng tuyệt nhiên, tuyệt đối, Trọng Hoàng không vênh váo với cái thứ hào quang chớm nở mà người ta thêu dệt quanh mình giống như một vài đàn anh và cũng là đồng hương của mình trước đó. Một Trọng Hoàng tuổi 20 luôn là một Trọng Hoàng máu lửa đến cháy mình ở trên sân, nhưng lại là một Trọng Hoàng điềm đạm, biết người biết ta ngoài sân cỏ.

Ông Calisto đặc biệt yêu thích cách đá và cách sống của Trọng Hoàng. Đến nỗi trong các buổi tập của ĐT U.23 Việt Nam thời điểm ấy ông luôn trìu mến gọi Trọng Hoàng là "my son" (con trai tôi). Thực tế thì tất cả các thành viên của ĐT U.23 Việt Nam đều coi Calisto như một người thầy lớn về chuyên môn, một người cha lớn về tinh thần, và ngược lại Calisto cũng luôn gắn bó, yêu chiều các học trò như con. Nhưng ông chỉ dùng chữ "con trai" với hai người là Trọng Hoàng và Thành Lương - hai người mà dường như ông có ấn tượng đặc biệt hơn cả. Calisto bảo với tôi: "Đấy là hai chàng trai mà khi vào sân dường như không bao giờ biết sợ. Tôi tin chắc rằng họ sẽ trở thành những cầu thủ lớn của nền bóng đá này".

Nên nhớ, Calisto nổi tiếng là một ông thầy có "đôi mắt xanh" - người đã đưa những Xuân Thành, Minh Phương, Tài Em từ cuộc đời bóng đá bình bình thầm lặng bước vào cuộc đời của những ngôi sao sân cỏ, chỉ sau một kỳ Tiger Cup. Thế nên khi Calisto linh cảm về sự trưởng thành, chói sáng của Trọng Hoàng thì người ta có cơ sở để tin tưởng đặc biệt vào linh cảm của ông.

Những khoảng tối trong màu áo Tuyển

Có một sự cố mang tính bước ngoặt xảy ra với Trọng Hoàng khiến cả Hoàng lẫn HLV Calisto đều tiếc hùi hụi, đó là anh đã gặp một chấn thương nghiêm trọng trước thềm SEA Games 25 (2009). Nó nghiêm trọng tới mức, các bác sĩ của ĐT khuyên Trọng Hoàng không nên vội ra sân, và cánh cửa SEA Games tưởng chừng đã đóng lại với cầu thủ này. Nhưng Calisto vẫn cương quyết mang "thương binh" Trọng Hoàng tới đất Lào với lý lẽ: "Nếu không thể ra sân thì chỉ riêng việc được sống với không khí SEA Games cũng sẽ giúp Trọng Hoàng trưởng thành trong những kỳ SEA Games sau đó".  

Trọng Hoàng với một khoảnh khắc không như ý trên sân cỏ.

Thực tế thì trong những thời điểm không như ý của ĐT U.23 Việt Nam tại SEA Games đó - những thời điểm đội bóng cần tạo sự đột biến thì Calisto vẫn đưa Trọng Hoàng vào sân. Tuy nhiên, hình ảnh một Trọng Hoàng với cái chân đóng băng và một ĐT U.23 Việt Nam thất bại trong trận chung kết với U.23 Malaysia đã để lại những ký ức đau đớn trong trái tim của một Trọng Hoàng tuổi 20.

Sang đến SEA Games 26 (2011) tại Indoneisa, cùng với những người như Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng lại là một trong những cái tên được gửi gắm thật nhiều hy vọng. Nhưng ở một kỳ SEA Games mà ĐT U.23 Việt Nam của thầy Đức Falko Goetz đã đi chệch hướng ngay từ vạch xuất phát thì tất cả những sự hy vọng đều nhanh chóng tiêu tan. Hình ảnh Trọng Hoàng và các đồng đội lầm lũi rời sân sau trận tranh HCĐ tủi nhục với U.23 Myanmar là hình ảnh mà đến tận bây giờ nhiều quan chức bóng đá vẫn nuốt không qua cổ họng. Và như thế từ SEA Games 25 đến SEA Games 26, từ thời điểm mới trình làng cho đến lúc đã có thêm nhiều kinh nghiệm, từ cái hoàn cảnh không may gặp một sự cố cá nhân tới cái hoàn cảnh không gặp sự cố nào nhưng lại cùng cả một tập thể chìm trong bế tắc, hai kỳ SEA Games trong cuộc đời Trọng Hoàng đều là 2 kỳ SEA Games…Trọng Hoàng không lớn.

Sang đến AFF Suzuki Cup 2012, trong màu áo ĐTVN (chứ không phải là ĐT U.23 như hai lần trước) mọi thứ dường như còn tồi tệ hơn đối với Trọng Hoàng. Tồi tệ không chỉ vì ĐTVN của HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã chơi 3 trận vòng bảng tệ hại cả ở góc độ chuyên môn lẫn góc độ tinh thần, mà vì Trọng Hoàng và một vài cầu thủ khác ở hàng tiền vệ đã bị tình nghi là không chơi hết mình để giữ sức cho một mùa chuyển nhượng sắp diễn ra. Hậu AFF Cup 2012, khi ngồi tâm sự với tôi, hơn một thành viên trong BHL ĐT và hơn một lãnh đạo VFF tỏ ra rất không đồng ý với thứ bóng đá hời hợt của những cầu thủ như Trọng Hoàng. Thậm chí còn có những ý kiến (chưa chính thức) về việc không nên gọi những cầu thủ như vậy vào ĐT trong những đợt tập trung sau.

Như thế, cấp độ quốc gia, kể từ thời điểm SEA Games năm 2009 - khi Trọng Hoàng còn là một cầu thủ trẻ và được  Calisto dự báo sẽ trở thành một cầu thủ lớn đến thời điểm AFF Cup năm 2012 - khi Trọng Hoàng đã trải qua vô số những va đập cần thiết để trưởng thành thì dự báo của Calisto vẫn chưa thành. Thậm chí ngược lại, trong màu áo ĐT, dù là ĐT U.23 hay ĐTQG, với Trọng Hoàng đều hiện diện rất nhiều khoảng tối đáng quên.

Thất thường trong màu áo Câu lạc bộ

Ở cấp độ CLB, thực ra Trọng Hoàng đã có một quyết định khiến nhiều fan xứ Nghệ nức lòng khi vẫn quyết định ở lại Sông Lam trong mùa giải 2012 -  2013, dù trước đó có nhiều CLB giàu có trải thảm đỏ mời về. Ở lại Sông Lam, Trọng Hoàng được xây dựng như một thủ lĩnh, một biểu tượng của đội bóng. Hoàng đeo băng đội trưởng, và mang áo số 9 - số áo mà trước đó vẫn thuộc về những cầu thủ lớn ở Sông Lam, điển hình là Lê Công Vinh. Đầu mùa giải năm nay, khi Công Vinh quyết định quay về xứ Nghệ đầu quân thì chiếc áo số 9 vẫn được lưu giữ bởi Trọng Hoàng. Câu hỏi đặt ra: Trọng Hoàng đã thực sự xứng đáng với vị trí ấy, số áo ấy, tầm vóc ấy hay chưa?

Trong phần lớn các trận đấu của Sông Lam ở mùa giải năm nay người ta luôn nhìn thấy hình ảnh một Trọng Hoàng rực lửa - lửa tới mức mà trong nhiều tình huống còn có những biểu hiện vào bóng thái quá với cầu thủ đối phương. Trước đó, ở mùa giải 2010 - mùa giải Sông Lam vô địch V.League sau đúng 10 năm chờ đợi thì Trọng Hoàng cũng chính là một trong những cầu thủ máu lửa nhất và siêng năng nhất. HLV trưởng Sông Lam Nguyễn Hữu Thắng từng kể với tôi về câu chuyện diễn ra trong giờ nghỉ giữa hiệp trận "chung kết V.League 2010" giữa Sông Lam và HN.T&T, khi ông đặt câu hỏi: "Sang hiệp 2, nếu đối thủ gỡ hoà, và vươn lên dẫn 2-1 thì chúng ta phải làm gì?". Câu hỏi vừa kết thúc thì Trọng Hoàng và các đồng đội cùng hô vang: "Chúng ta tử chiến!". Câu chuyện ấy có lẽ đã diễn tả đầy đủ sức lửa của thủ lĩnh Trọng Hoàng nói riêng, và cả con tàu Sông Lam tràn đầy khí thế nói chung.

Calisto (phải) từng kỳ vọng rất nhiều ở Trọng Hoàng.

Song theo nhận định của chính một thành viên Sông Lam thì V.League 2010 dường như là cái đỉnh duy nhất của Trọng Hoàng trong suốt nhiều năm khoác áo Sông Lam. Sang đến mùa giải năm nay, trong những trận đấu mang tính chất quyết định đến cuộc cạnh tranh thứ hạng của Sông Lam, như trận gặp HN.T&T hay SHB.Đà Nẵng, Trọng Hoàng đều thi đấu rất tồi. Tồi trong cả những pha phối hợp đồng đội, dứt điểm cả nhân đến cả những tình huống cáu bẳn, vào bóng hệt như "chặt chân" đối thủ. Một Trọng Hoàng như vậy rõ ràng không đạt tới cái tầm của một "Trọng Hoàng thủ lĩnh" như những gì các fan Sông Lam kỳ vọng.

Bây giờ thì Trọng Hoàng rời Sông Lam về Bình Dương với cái giá lót tay lên đến 7 tỷ đồng - một mức giá đáng gọi là kỷ lục trong thời buổi kinh tế đói kém hiện nay. Về Bình Dương, Trọng Hoàng sẽ sống trong một tập thể giàu có hơn và tham vọng rõ ràng hơn so với Sông Lam. Nhưng về Bình Dương - một đội bóng nổi tiếng là nhiều sao số và nhiều dích dắc khó cắt nghĩa trong mối quan hệ giữa các sao số, khả năng thể hiện mình của Trọng Hoàng có thể cũng sẽ khó khăn hơn. Vậy thì Bình Dương liệu có phải là một bệ phóng "đẩy" Trọng Hoàng trở thành một cầu thủ lớn như linh cảm ngày nào của cựu thầy Calisto?

4 năm trước, Calisto ca ngợi phẩm chất máu lửa của Trọng Hoàng, đồng thời chỉ ra cái phần chưa hoàn thiện của Trọng Hoàng nằm ở nhãn quan chiến thuật, ở tư duy và tầm nhìn thủ lĩnh. 4 năm sau, Trọng Hoàng vẫn là một cầu thủ máu lửa và vẫn cần phải hoàn thiện cái vế liên quan đến chuyện "tầm nhìn". Nhưng 4 năm sau, Trọng Hoàng lại phải đối diện với một khó khăn mới liên quan đến một tập thể mới được đánh giá là giàu có hơn nhưng lại phức tạp hơn so với cái tập thể "ruột" trước đây của mình.

Năm nay Trọng Hoàng 24 tuổi. Thôi thì hãy cứ tin rằng Trọng Hoàng vẫn còn 2,3 năm nữa để hoàn thiện cái phần đang thiếu của mình.

Và cũng còn 2,3 năm nữa để xác tín một cách chắc chắn linh cảm của thầy "Tô" về một cầu thủ mà ông từng dự đoàn sẽ trở thành một… cầu thủ lớn của cả một nền bóng đá!?

Thiếu vắng cầu thủ lớn

Nhìn vào ĐTVN những năm gần đây, dễ thấy là kể từ ngày tiền vệ Nguyễn Minh Phương giã từ màu áo Tuyển, chúng ta thiếu hẳn một cầu thủ đóng vai trò thủ lĩnh - một cầu thủ có thể làm chỗ dựa cho cả đội bóng ở cả góc độ chuyên môn lẫn tinh thần. Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế thì lý do nằm ở chỗ, trong trận đồ V.League hiện nay, trong khi những cầu thủ gạo cội như Công Vinh, Phước Tứ, Như Thành đã bắt đầu chớm sang cái dốc bên kia của sự nghiệp thì những gương mặt tầm vóc mới cũng chưa bắt đầu lộ diện. Mà cũng rất khó lộ diện khi các vị trí mang tính chất đóng chốt ở các đội bóng V.League hiện nay (trung vệ dập - tiền vệ trung tâm - tiền đạo cắm) phần lớn đều thuộc về các cầu thủ ngoại.

Trong bối cảnh "đói" ngôi sao, "đói" cầu thủ lớn như vậy, những cầu thủ như Nguyễn Trọng Hoàng (người mới chuyển từ Sông Lam về Bình Dương) được các chuyên gia, các fan hâm mộ gửi gắm rất nhiều hy vọng. Vấn đề chỉ là những cầu thủ hiếm hoi như vậy liệu có sớm vượt qua những điểm giới hạn của mình được không?

Phan Đăng

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文