Luis Suarez : Quái thú, kẻ lập dị với tuổi thơ dữ dội!

16:24 29/07/2013

Cậu bé chừng 9 tuổi với đôi giày rách bươm, chạy thoăn thoắt trên con đường lổn nhổn đá vùng ngoại ô Montevideo. Nụ cười của nó sáng lòa, che khuất đi tấm thân gày gò, còm cõi đúng hình hài của một đứa bé quê mùa, nghèo xơ xác. Nhưng trên con đường sỏi đá kia, thằng bé là ngôi sao sáng nhất… Nó là Luis Suarez, tên quái thú, kẻ lập dị của Liverpool!

1. Luis Suarez, một trong những ngôi sao sáng nhất của giải Ngoại hạng Anh cũng là kẻ để lại nhiều bê bối nhất trong vài năm qua. Dù cũng chẳng đẹp trai cho lắm, nhưng gương mặt nam tính, lại phảng phất nét khắc khổ, L.Suarez được báo chí Anh so sánh với Tiến sĩ Jekyll và ngài Hyde, một nhân vật với hai tính cách thiện và ác song song tồn tại trong một con người mắc bệnh đa nhân cách (Tiểu thuyết Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde của nhà văn Robert Louis Stevenson).

Một gương mặt ma quỷ của ngài Hyde xuất hiện ở Suarez khi anh kỳ thị chủng tộc với đối thủ Evra (Man Utd), không thèm bắt tay cầu thủ này trong ngày tái ngộ trên sân cỏ. Sự ẩn ác lẩn khuất ở Suarez khi có tới 2 lần anh cắn đối thủ khi thi đấu. Một lần khi còn khoác áo Ajax (cắn cổ Otman Bakkal của PSV Eindhoven năm 2010). Một lần nữa khi mặc chiếc áo đỏ của Liverpool (cắn tay Ivanovic của Chelsea 2013).

Bóng đá là một xã hội thu nhỏ với những cá tính đặc biệt. Những cá tính thể hiện trên sân cũng chính là con người thật của họ ngoài đời. Nếu muốn biết tính cách một cầu thủ, hãy xem họ ứng xử và thái độ khi thi đấu.

Một Zidane hiền lành, hào hoa, nghệ sĩ và đầy chất thơ. Một Maradona nổi loạn, điên cuồng đến mức ma quái. Rồi Paul Gascoigne bắng nhắng, lập dị đến ngỗ ngược… Những con người tài danh ấy đều có những hành vi phi thể thao trên sân đấu, nhưng nó được thể hiện ở những chiều kích khác nhau, thể hiện những cảm xúc và tư duy khác nhau. Kẻ bị dè bỉu. Người được cảm thông.

2. Bất kỳ ai cũng mang trong mình hai con người khác biệt. Chỉ có điều ta có dám nhìn thẳng vào gương mặt Hyde, hay nó đã bị sự hoàn hảo của Tiến sĩ Jekyll che mờ đi mất?

Suarez có thể là một tên quái thú, có thể không từ thủ đoạn nào để chiến thắng, từ ăn vạ, đến dùng tay đẩy bóng thô thiển trên vạch cầu môn cứu thua như một thủ thành chính hiệu (trận Uruguay thắng Ghana tại tứ kết World Cup 2010). Thậm chí mới 15 tuổi, khi khoác áo đội trẻ Uruguay, Suarez đã tấn công trọng tài vì cho rằng bị phạt quá nặng.

Nhưng phía sau hình hài của một tên Hyde đáng nguyền rủa, Suarez vẫn có tầm vóc của tiến sĩ Jekyll. Đó là tài năng xuất chúng, là khát vọng chiến thắng, là niềm đam mê khiếp khủng luôn hừng hực tuôn chảy như nham thạch nóng bừng, kéo dài suốt từ tuổi thơ dữ dội.

Suarez từng chạy chân trần trên những con đường Montevideo, đá những quả bóng vá chằng vá đụp giữa khung cảnh mênh mông, tàn tạ của một xóm nghèo. Cha mẹ li dị, gia đình 7 anh chị em, sống được bởi chỉ một tay người mẹ nuôi nấng đã là một kỳ tích chứ đừng nói là sung túc.

Ngay từ ngày đó, Suarez đã bị ám ảnh bởi thành công, và sự giải thoát của kiếp nghèo. Thậm chí, khi 11 tuổi Suarez từng ngậm ngùi từ chối lời mời tham dự trại tập huấn tài năng của đội trẻ quốc gia chỉ vì chẳng có nổi một đôi giày đá bóng.

Không chỉ có vậy, thằng bé Suarez gày gò kia còn suýt bị nhấn chìm trong cái xóm đơn sơ nghèo kiết xác vĩnh viễn nếu không có sự bảo đảm, giúp đỡ của các HLV tuyển dụng bóng đá ở Montevideo. Bởi lẽ đã không ít lần, Suarez bị bắt gặp cùng một đám bạn uống rượu, hút thuốc phì phèo như một thằng bé hư hỏng, vô giáo dục.

Suốt cả tuổi thơ, lẫn khi trở thành cầu thủ tên tuổi, chưa bao giờ Suarez gạt hết nỗi ám ảnh về nỗi đọa đày tiền bạc. Nhưng chính cái cuộc sống thảm hại đó đã dạy Suarez cách chiến đấu, cách giành chiến thắng, và quan trọng nhất là kỹ năng chơi bóng đường phố.

Sự cứu rỗi đến với Suarez khi cậu bé được đưa vào lò đào tạo của CLB Nacional khi mới 14 tuổi. Ba năm sau, Suarez bắt đầu thoát khỏi cái xóm xập xệ bụi mù ở Montevideo để đến CLB Groningen (Hà Lan). Rồi chỉ 1 năm sau, Suarez được Ajax mua với cái giá 7,5 triệu euro (cao gấp 10 lần số tiền Groningen mua Suarez từ Nacional), và đó là bệ phóng đưa anh trở thành siêu sao.

Nhưng sự thật, người đưa Suarez lên đỉnh cao lại là một cô gái có tên Sofia Balbi, người bạn gắn bó từ thuở thiếu thời. Sofia rời Uruguay đến Barcelona và đó là động lực hối thúc Suarez tới Hà Lan. Định mệnh. Đó là ngã rẽ làm thay đổi cuộc đời Suarez. Hay đúng hơn, tình yêu đã đưa Suarez chạm vào niềm khao khát đã ám ảnh anh suốt cả chục năm. Và bây giờ, họ là vợ chồng với một thiên tình sử tráng lệ!

"Mới 19 tuổi, tôi đã phải trải qua sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Không hề dễ dàng khi tôi không thể nói được một câu tiếng Anh hay tiếng Hà Lan. Nhưng bù lại, tôi được ở cạnh Sofia. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó!". Suarez nói vậy và chứng minh mình có thể vượt qua điều đó.

Khi đến Groningen, Suarez tức tốc mua xe hơi mà không thèm học lái để lấy bằng. Không biết một chữ tiếng Anh, cũng chẳng biết tiếng Hà Lan nhưng Suarez vẫn hàng ngày đi chợ, giao tiếp mà không cần ngôn ngữ lời nói.

Không được giáo dục ở những trường học danh tiếng, khuôn phép. Chẳng có một nền tảng kiến thức ứng xử cao đạo. Cũng không được nuôi dưỡng trong một môi trường hào nhoáng. Suarez giống như con mãnh thú chưa được thuần hóa mà chỉ biết gầm rú hoặc quy phục theo bản năng và cảm nhận vô thức về nỗi ám ảnh thành công.

Nhưng có một sự thật là, Suarez chỉ muốn vươn mình lên, bù đắp lại quá khứ khốn khổ, muốn thắng bằng mọi cách, muốn vượt qua mọi trở ngại trước mắt bản năng, mà chưa bao giờ làm hại ai. Đó đơn thuần là tính cách "khôn lỏi" của một đứa con vốn được sinh ra và lớn lên trong sự dạy dỗ của gió cát, bụi bặm đường phố…

3. Suarez căm ghét thất bại. Suarez hiếu chiến. Và khi ức chế cảm xúc, nhất là khi đang thua, sự bộc phát sẽ hóa thành những hành động vô thức khiến mọi thứ đi chệch khỏi sự kiểm soát tâm lý. Nhiều người có thể lên án Suarez. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của anh, chỉ có hai chữ: chiến thắng.

Đó là lý do tại sao, dù bị lên án chơi xấu, bị nhận thẻ đỏ vì đẩy bóng bằng tay trên vạch vôi, mất quyền đá trận bán kết World Cup 2010, nhưng Suarez vẫn được cả đội Uruguay tung hô như người hùng ngay sau trận gặp Ghana.

Suarez cắn tay Ivanovic.

Bị khinh rẻ như kẻ lừa lọc số 1 tại Premiership với những pha ăn vạ thành thần, nhưng Suarez không ngần ngại tuyên bố: "Tôi vẫn sẽ ngã nếu điều đó cần thiết để giúp đội bóng chiến thắng!".

Sau cả hai lần cắn Bakkal và Ivanovic, anh đều tỏ ra ân hận, xin lỗi, chấp nhận mọi án phạt mà không hề lớn tiếng. Bởi chỉ có anh hiểu tại sao mình làm thế. Bởi lý do tâm lý, nguyên nhân từ bản năng sinh tồn, chiến đấu và nỗi ám ảnh tuổi thơ thì không bao giờ được sử dụng làm lời chối tội!

Khi đó, Suarez hiểu con người hai mặt của mình, chấp nhận nó, sống chung với nó và cố gắng dung hòa giữa hình hài quỷ dữ Hyde và tài năng của tiến sĩ Jekyll. Suarez đã không hủy hoại mình, không để cái tài năng chết đi để giải thoát khỏi sự ẩn ác như cái kết trong cuốn tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson…

Suarez giết chết giấc mơ châu Phi

Sau khi dùng tay đẩy bóng cứu thua cho ĐT Uruguay trong trận tứ kết World Cup 2010 gặp Ghana, Suarez nói: "Nếu hỏi 1.000 cầu thủ chuyên nghiệp sẽ làm gì trong tình huống ấy, cả 1.000 người sẽ có câu trả lời như tôi mà thôi!". Pha bóng đó diễn ra ở những phút cuối trận, khi tỷ số đang là 1-1. Suarez nhận thẻ đỏ.

Ghana được hưởng quả penalty, nhưng A.Gyan sút bóng dội xà ngang. Tỷ số hòa được giữ nguyên, hai đội phải đá luân lưu và Uruguay thắng 4-2. Chính pha cản phá của Suarez đã giết chết giấc mơ của cả châu Phi, bởi nếu thắng Ghana sẽ là CLB châu Phi đầu tiên có mặt ở vòng bán kết một kỳ World Cup.

Suarez, một tấm lòng

Ít ai biết được rằng cũng tại Nam Phi, trong thời gian diễn ra World Cup 2010, Suarez đã dành khá nhiều thời gian mỗi khi nghỉ ngơi để tham gia rất tích cực trong công tác từ thiện. Trong các hoạt động từ thiện, Suarez chú ý nhiều đến cách hoạt động bất bình đẳng xã hội và các quỹ hỗ trợ người nghèo.

"Tôi rất quan tâm đến sự bất bình đẳng trong xã hội. Bất kỳ khi nào có thể, tôi đều tham gia và hỗ trợ một phần các hoạt động, các dự án liên quan nhằm đảm bảo sự công bằng và đoàn kết trong xã hội". Suarez trả lời báo chí tại Nam Phi.

Tại Uruguay, Suarez cũng rất tích cực trong việc xây dựng các quỹ hoạt động vì người nghèo, tham gia các hoạt động xã hội hướng tới xóa bỏ những khu ổ chuột, những xóm lá, nơi ẩn chứa những tệ nạn ở những nơi giống như nơi anh đã từng sống và lớn lên…

Lê Giang

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文