Lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện

11:56 03/12/2016
Một điểm chung của giới nghệ sĩ châu Âu - châu Á là hầu hết các nghệ sĩ lớn đều tự lập quỹ từ thiện. Suốt nhiều năm qua, những quỹ này đã quyên góp được rất nhiều tiền ủng hộ thiên tai, thảm họa. Tuy vậy, lùm xùm quanh các quỹ này cũng không ít.


Bộ Tư pháp Mỹ khoảng giữa tháng 10-2016 đã hoàn tất hồ sơ mà Tòa án Los Angeles trình lên, khẳng định tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio có liên quan, thậm chí là nhân tố chủ chốt trong vụ án tham nhũng dính líu Công ty Đầu tư quốc gia Malaysia 1MBD. 

Trên thực tế, 136 trang hồ sơ của tòa án không hề nêu thẳng tên của Leonardo, nhưng cái danh xưng “nam diễn viên số 1 Hollywood” được ám chỉ khiến dư luận không khỏi nghĩ đến tài tử lừng danh vừa đoạt giải Oscar.

Bị cáo buộc rửa tiền

Cũng theo hồ sơ này, số tiền trong Quỹ từ thiện Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) có nguồn gốc từ hàng tỉ USD tham nhũng của nhiều quan chức cấp cao Malaysia. Các chuyên gia cho rằng việc Leonardo lập LDF và không phải công khai thu nhập hay chi tiêu. Với các mối quan hệ mờ ám giữa LDF và 1MBD, tài tử hạng A Hollywood trở thành đối tượng bị quy trách nhiệm.

Tại cuộc họp báo “Phục hồi những tài sản đã mất của Malaysia” diễn ra vào giữa tháng 10 vừa qua, Tổ chức Bruno Manser (BMF) đã yêu cầu Leonardo  làm rõ mối quan hệ của tài tử với các quan chức cấp cao Malaysia trong vụ tham nhũng tầm cỡ thế giới 1MBD, đồng thời hoàn trả toàn bộ số tiền bất hợp pháp mà anh đã đút túi riêng thông qua bộ phim “Sói Già Phố Wall” (The Woft of Wall Street) và các công việc từ thiện. 

Sau khi đoạt giải Oscar danh giá, Leonardo DiCaprio dính cáo buộc rửa tiền thông qua quỹ từ thiện mang tên mình. 

Ông Lukas Straumann, Giám đốc BMF cho hay, “Nếu DiCaprio không làm rõ trắng đen, chúng  tôi sẽ yêu cầu ông ấy rút lui khỏi vị trí Sứ giả Hòa bình của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (mà nam tài tử đã đảm nhiệm từ năm 2014), đơn giản vì thiếu sự tín nhiệm cho một vị trí quan trọng như thế. Chúng ta không thể cứu vãn môi trường nếu không chấm dứt tình trạng tham nhũng. Ông ấy lẽ ra nên là một phần trong giải pháp, nhưng giờ thì ông ấy lại trở thành một phần vấn đề”.

Ngôi sau Hollywood đã liên hệ với Bộ Tư pháp Mỹ để đệ đơn kiện cáo buộc; đồng thời cũng tuyên bố sẽ trả lại bất kỳ quà tặng nào có liên quan đến quỹ đầu tư Malaysia, trong quá trình chờ Mỹ và các quốc gia khác vào cuộc điều tra.

“Nuốt” tiền từ thiện dưỡng già

One Foundation (OF) là quỹ từ thiện được ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Liên Kiệt thành lập vào tháng 4-2007. Từ năm 2008, ngôi sao người Trung Quốc tuyên bố sẽ dành nhiều thời gian để tập trung điều hành OF hơn là đóng phim. Cũng từ thời điểm đó, quỹ từ thiện này bắt đầu hoạt động riêng lẻ. 

Tân Hoa xã cho biết, ban đầu tổ chức này hoạt động theo cơ cấu một chương trình đặt biệt của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, vì chính phủ khi đó chưa có quy định thành lập quỹ phi chính phủ. 

Nói về OF, Lý Liên Kiệt từng cười đùa rằng, “tôi có lẽ là người ăn xin nhiều nhất cả nước”. Nhưng chính quỹ này đã gây nhiều rắc rối và thị phi cho ngôi sao.

Lý Liên Kiệt cũng không thoát khỏi bão thị phi vì chưa minh bạch chi tiêu của quỹ từ thiện.

Một tài khoản trên mạng xã hội Weibo đã đặt câu hỏi rằng, “tính đến tháng 4, đúng một năm sau trận động đất ở Tứ Xuyên, 219 tổ chức từ thiện trên khắp cả nước đã nhận về 1,696 tỉ NDT tiền quyên góp, và chi phí các tổ chức này đã chi để cứu trợ nạn nhân là 645 triệu NDT. 

Một trong số những tổ chức đó, OF, đã nhận gần 400 triệu NDT (khoảng 60 triệu USD), nhưng chỉ trích 9% trong số đó cho công tác khắc phục hậu quả. Vậy tiền quyên góp của chúng tôi đã đi đâu?”.

Dương Bằng, Tổng thư ký của OF, cho biết việc tái thiết 5 trường học sau động đất là chi phí đắt đỏ nhất của dự án phục hồi sau động đất, tiền của quỹ cũng không được phân bổ cho đến khi quá trình đấu thầu hoàn thành vào tháng 7-2014.

Không mấy ngạc nhiên khi hàng chục ngàn ý kiến đoán già đoán non rằng Lý Liên Kiệt đã biển thủ gần 90% số tiền còn lại để lận túi riêng, bởi chưa có giải trình nào cụ thể cho khoản tiền khổng lồ này. Một bình luận trên mạng xã hội cho rằng “số tiền đó Lý Liên Kiệt dùng để dưỡng già rồi”. Còn blogger nổi tiếng Tống Tổ Đức thì khẳng định đây là “một kẻ tham lam không hơn không kém”.

Trả lời cho biển dư luận đang sôi sục, ngôi sao Kungfu lại nửa đùa nửa thật rằng “tôi cũng muốn lấy hết tiền từ thiện lắm nhưng tôi không có con dấu hay thẩm quyền để ký quỹ, ai đó có thể chỉ tôi cách lấy tiền bỏ vào tài khoản riêng mà không ai biết không?”. Và vẫn kiểu trả lời “giỡn chơi”, Lý Liên Kiệt chia sẻ “300 triệu NDT không đủ để chia cho các thành viên quản trị khác của OF, làm ơn cho tôi vài lời khuyên về cách chia tiền đi”. 

Bản thân tài tử cho rằng cứu trợ chia làm 3 giai đoạn: khẩn cấp, duy trì cuộc sống và tái thiết sau thiên tai, trong đó giai đoạn cuối cùng là tốn kém và kéo dài nhất.

Trên thực tế, không riêng gì Lý Liên Kiệt, các sao Trung Quốc đình đám như Thành Long, Lý Á Bằng cũng từng đứng tên quản lý các quỹ từ thiện và dính nghi án biển thủ, dùng tiền vào mục đích riêng. Báo chí tốn không ít giấy mực cho chuyện Thành Long chi tiêu quỹ nhập nhằng, trong khi Lý Á Bằng bị điều tra sử dụng tiền quỹ cho trẻ em hở hàm ếch mang tên Yên Nhiên vào đầu tư bất động sản.

Trong cơn bão thị phi, Lý Liên Kiệt đưa ra sự so sánh: “Ở các nước khác, sau khi góp tiền từ thiện, việc chi tiêu ra sao người đóng góp không hề lên tiếng. Tôi thấy họ đặt lòng tin vào các tổ chức có thẩm quyền. Hoạt động từ thiện cũng thường xuyên, dù có thiên tai hay không. Nhưng tại Trung Quốc, ai cũng muốn tham gia vào việc sử dụng các nguồn tiền. Quyên góp cũng mang tính thời vụ, có sự cố mới ủng hộ. Phát hiện ra một chút gì đó chưa rõ ràng là lập tức đưa ý kiến, dìm người kêu gọi quyên góp trong bão thị phi”.

Lòng tin mà ngôi sao võ thuật đề cập đến không sai, nhưng ai đã làm mất đi lòng tin ấy nơi người quyên góp, khi nhan nhản nhiều sự thật được phơi bày sau các đợt cứu trợ. Để rồi những cái lắc đầu ngao ngán vì “đến tận nơi, đưa tận tay” cũng chưa chắc giúp được đúng người. Để rồi khi một ngôi sao nào đó đứng ra quyên góp rồi đi cứu trợ, người tin và góp tiền nhiều đến bất ngờ, dù đó chỉ là một cá nhân. Trong khi các tổ chức lớn lại trở nên kém uy tín trong mắt người dân, ai biết vì đâu?

Khánh Nguyên (theo Guardian)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文