Mạc Hồng Quân: Giấc mơ của chàng trai từng từ chối Chelsea

22:58 28/07/2019
Mạc Hồng Quân đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Chàng cầu thủ điển trai hiện nằm trong số những chân sút nội tốt nhất của V.League, góp công lớn vào vị trí thứ 3 của Than Quảng Ninh trên bảng xếp hạng. Một lần nữa, câu hỏi liệu HLV Park Hang-seo khi nào sẽ hết "lạnh lùng" với Mạc Hồng Quân lại được đặt ra. Chưa lúc nào, khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam của cầu thủ sinh năm 1992 lại lớn như thời điểm này.


Suýt nữa thành nhà toán học

Mạc Hồng Quân có lẽ đã trở thành một con người khác nếu không dành trọn trái tim cho bóng đá. Cùng bố mẹ sang Cộng hòa Czech năm lên 8 tuổi, chàng trai quê Hải Dương có đủ điều kiện để theo đuổi con đường êm đềm hơn sự nghiệp quần đùi áo số rất nhiều.

Thuở nhỏ, Mạc Hồng Quân là cậu bé thuộc dạng "con ngoan trò giỏi". Suốt từ lớp 1 đến lớp 7, cậu theo học chuyên toán và có thành tích học tập đáng nể. Bóng đá ban đầu chỉ là môn thể thao giải trí và giúp cậu bé Hồng Quân... giảm cân. Nhưng càng chơi bóng, đam mê trong cậu càng lớn dần. Một tài năng trẻ dần dần được phát lộ.

Mạc Hồng Quân tỏa sáng trong màu áo Than Quảng Ninh.

Đội bóng đầu tiên của Mạc Hồng Quân là FC Tachov, CLB khi đó ở giải hạng 4 CH Czech, cách nhà anh chỉ 10 phút đi bộ. Đến lứa tuổi U15, Mạc Hồng Quân đã được lựa chọn tham gia các giải đấu tỉnh và trở thành một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá cao nhất vùng, thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Đó cũng là thời điểm mà Mạc Hồng Quân quyết định cuộc đời mình sẽ gắn liền với trái bóng.

Cầu thủ sinh năm 1992 may mắn nhận được sự ủng hộ lớn của gia đình. Quyết định gia nhập lò đào tạo Sparta Prague, gia đình anh phải chuyển từ Tachov về thủ đô Cộng hòa Czech. Trước đó, Mạc Hồng Quân đã nhận được lời mời thử việc từ đội trẻ Chelsea nhưng từ chối bởi bố mẹ anh không muốn cậu con trai xa gia đình.

Những ngày vừa luyện tập bóng đá, vừa học văn hóa tại Sparta Prague rèn luyện cho Mạc Hồng Quân một kỷ luật thép. Lịch trình được cố định chính xác đến từng phút: sáng học văn hóa từ 8h - 10h, 10h - 12h tập đá bóng, 12h - 14h lại học văn hóa rồi ăn trưa, nghỉ ngơi đến 16h lại tập bóng rồi đi tàu điện ngầm mất 1 tiếng về nhà.

Điều đáng nể là dù tập bóng đá thường xuyên nhưng Mạc Hồng Quân vẫn giữ được việc học tập ổn định đến hết lớp 12. Tại Cộng hòa Czech, cấp 3 kéo dài 4 năm học và được chọn chuyên ngành. Có niềm đam mê toán học từ nhỏ, Mạc Hồng Quân lựa chọn chuyên ngành kế toán kinh tế. Khi HLV Mai Đức Chung phát hiện ra Mạc Hồng Quân ở Cộng hòa Czech cũng là lúc cầu thủ này đang ôn thi tốt nghiệp cấp 3. Về Việt Nam tập trung đội tuyển, anh vẫn mang theo laptop sách vở để ôn bài!

Nếu không trở thành một cầu thủ, rất có thể giờ này Mạc Hồng Quân đã trở thành một nhà toán học hoặc một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế.

Gian nan rèn ý chí

Chuỗi ngày theo đuổi nghiệp bóng đá của Mạc Hồng Quân không trải trên hoa hồng. Dù mang tiếng là "Việt kiều", trên thực tế như chính cầu thủ này thừa nhận, anh là "người Việt sống ở nước ngoài" khi luôn sống trong môi trường gia đình gìn giữ những bản sắc dân tộc. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập của anh khi theo đuổi sự nghiệp nơi đất khách quê người.

Đa số người Cộng hòa Czech rất thân thiện, nhưng một số người vẫn mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Đó là rào cản lớn với bất cứ cầu thủ châu Á nào và có thể làm nhiều người nhụt chí. Thủ môn Filip Nguyễn, người cũng xuất thân từ lò đào tạo Sparta Prague kể lại rằng những cầu thủ đến từ châu Á hoặc mang hai dòng máu thường bị cô lập bởi các cầu thủ bản địa e ngại vị trí của họ có thể bị cướp bởi "những kẻ da vàng". Họ cũng thường gặp thiệt thòi khi các HLV thường sẽ ưu tiên thành viên là người Czech "chính gốc".

Mạc Hồng Quân cũng từng trải qua kinh nghiệm tương tự. Anh từng khóc như mưa khi bị loại khỏi đội U17 Cộng hòa Czech bất chấp có tài năng nổi bật chỉ vì thiếu quốc tịch. Dẫu sao đây cũng là một bước ngoặt để anh quyết tâm trở về quê hương thử sức.

Nhưng chặng đường đầu ở Việt Nam cũng không hề suôn sẻ. Được lựa chọn vào đội tuyển U23 dự SEA Games 2015, Mạc Hồng Quân có một giải đấu đáng nhớ theo nghĩa tiêu cực. U23 Việt Nam có tấm Huy chương Đồng, nhưng gây thất vọng lớn bởi thất bại 1-2 trước đối thủ dưới tầm Myanmar ở vòng bán kết.

Đó là trận đấu Mạc Hồng Quân bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ngon ăn và đối mặt với sự chỉ trích khủng khiếp từ dư luận. Anh bị khoác lên mình đủ những biệt danh khó nghe như "chân gỗ", "vô dụng" hay thậm chí là "ăn hại".

Mọi thứ trở nên tệ hại hơn với Mạc Hồng Quân khi đời tư của anh cũng bị soi mói sau scandal với một hot girl có tiếng. Sức ép đồng loạt đến từ nhiều phía bủa vây cầu thủ sinh năm 1992 và làm chững lại con đường phát triển đang rất rộng mở trước mắt.

Vào thời điểm khó khăn nhất, chỉ có niềm đam mê bóng đá níu giữ Mạc Hồng Quân lại con đường mà anh đã lựa chọn. Lầm lũi đi qua những tháng ngày đầy áp lực, cầu thủ gốc Hải Dương trưởng thành dần. Anh tập trung cho sự nghiệp một cách tối đa, khát khao chứng tỏ bản thân thực sự là một người có tài năng. May mắn cho Quân, gia đình vẫn là điểm tựa lớn nhất giúp anh vượt qua tất cả.

Mùa giải 2019 đánh dấu sự trở lại rực rỡ của Mạc Hồng Quân. Phong độ của anh cực kỳ ổn định, đánh dấu bởi 7 bàn thắng sau 17 vòng đấu. Mạc Hồng Quân trở thành một trụ cột không thể thay thế trong đội hình Than Quảng Ninh, góp phần quan trọng vào thành tích xếp thứ 3 ở thời điểm hiện tại của đội bóng đất mỏ.

Ngày trở lại ĐTQG không còn xa với cầu thủ sinh năm 1992.

Từ chỗ là người bị lãng quên, Mạc Hồng Quân đang trở thành một trong những cái tên được "kêu gọi" trở lại đội tuyển. Trong bối cảnh vị trí trung phong đang khá khan khiếm tài năng, HLV Park Hang-seo có thể tìm đến cầu thủ của Than Quảng Ninh như một phương án khả dĩ.

Mạc Hồng Quân có thể đảm nhiệm tốt vị trí này. Anh trẻ khỏe hơn Anh Đức và giàu kinh nghiệm hơn Đức Chinh, Tiến Linh. Cầu thủ sinh năm 1992 sở hữu chiều cao 1m77, phù hợp làm một tiền đạo mục tiêu hơn so với Công Phượng hay Văn Toàn. Bên cạnh đó, tư duy chơi bóng hiện đại của Mạc Hồng Quân sẽ dễ dàng thích nghi với các yêu cầu chiến thuật của thầy Park.

Không chỉ đá tốt ở vị trí tiền đạo, Mạc Hồng Quân sẽ là con bài hữu dụng bởi anh hoàn toàn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ công. Đây mới là sở trường của cầu thủ sinh năm 1992 khi anh được đào tạo ở Cộng hòa Czech để chơi vị trí này. Hiện tại, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng đang sử dụng Mạc Hồng Quân ở tuyến giữa để tận dụng khả năng điều phối bóng rất sắc bén của anh.

Không phải Tuấn Anh - Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai hay Đức Huy - Hùng Dũng của CLB Hà Nội, cặp tiền vệ trung tâm "toàn hàng nội" hay nhất V.League hiện tại là Mạc Hồng Quân - Hải Huy của Than Quảng Ninh. Họ đã đóng góp tổng cộng 13 bàn thắng cho CLB của mình từ đầu mùa. Cùng với tiền đạo Dyachenko hiện có 8 bàn, 3 cầu thủ này đã đóng góp 21/30 bàn cho đội bóng đất mỏ.

Với riêng Mạc Hồng Quân, anh đang là chân sút nội tốt nhất với 7 bàn thắng, ngang với Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai và Hà Minh Tuấn của Quảng Nam. Đáng chú ý trong 7 bàn này thì có 5 bàn là mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Hồng Quân từ khi ra mắt ở V.League trong màu áo Thanh Hóa mùa 2013. Trước đó, mùa giải mà Hồng Quân ghi nhiều bàn nhất là mùa 2015 trong màu áo Than Quảng Ninh, số pha lập công của anh cũng chỉ dừng ở con số 5.

Hồng Quân đã có 14 lần khoác áo ĐT Việt Nam và có được 3 bàn thắng. Những pha lập công này đến trong các trận giao hữu với Malaysia (2014), CHDCND Triều Tiên (2015) và trận đấu thuộc vòng loại AFC Cup 2019 gặp Campuchia năm 2017. Kể từ khi HLV Park Hang-seo nắm quyền, Mạc Hồng Quân chưa có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam.

Một điểm yếu Mạc Hồng Quân cần khắc phục là lối chơi đôi khi rắn quá mức cần thiết. Trong 7 vòng đấu gần nhất anh đã phải nhận 4 thẻ vàng, một tỷ lệ cao đối với một cầu thủ có lối chơi thiên về tấn công. Ngoài ra, Mạc Hồng Quân cũng không mạnh về thể lực. Trong 38 lần có mặt trong đội hình xuất phát của Than Quảng Ninh tại V.League gần nhất, anh đã bị thay ra giữa chừng tổng cộng 17 lần.

Về vị trí ưa thích nhất, chính Mạc Hồng Quân cũng chia sẻ anh muốn được chơi lùi sâu để có tầm bao quát tốt hơn. Ngày còn ở đội trẻ Sparta Praha, anh được các đồng đội đặt cho biệt danh "Beckham Việt Nam" vì khả năng chuyền bóng tốt của mình. Tuy nhiên, với khả năng thích nghi của mình, Mạc Hồng Quân có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau như tiền đạo cánh hay trung phong.

Đơn Ca

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文