Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc: Khi ''ngựa quen đường cũ''

13:32 10/05/2019
Thông tin nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc khiến dư luận xôn xao. Nhưng có lẽ cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên Hồng Tơ "dính" vào cờ bạc. Nghệ sĩ hài này đã từng có một "quá khứ lẫy lừng" về chuyện cờ bạc và nợ nần…


Có lúc nợ 10 tỷ đồng vì cờ bạc

Ngày 8-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức về việc bắt giữ, khởi tố Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và một số người liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ tin báo của quần chúng, lúc 14h30 ngày 17-4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ cùng các đối tượng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ kỷ niệm (quán này do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ; địa chỉ ở số 52/1/12 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Nghệ sĩ hài Hồng Tơ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và 14,8 triệu đồng (tiền thu giữ trên chiếu bạc). Do vụ việc vượt quá thẩm quyền vì trong số đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc có một số người là người nước ngoài, Công an quận Tân Phú đã bàn giao vụ việc cùng các đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Sau một thời gian tạm giữ, củng cố hồ sơ, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồng Tơ và Giáp Thành Tây để điều tra về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An để điều tra về hành vi tương tự.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu những bị can bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi đánh bạc ăn tiền. Riêng Hồng Tơ khai báo do mê cờ bạc nên rủ bạn bè đến quán để đánh bạc và không thu tiền xâu.

Phải nhấn mạnh rằng, đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Hồng Tơ dính vào cờ bạc. Trong quá khứ, ông từng rơi vào tình cảnh khốn đốn vì kiếp đỏ đen.

Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, thập niên 80 của thế kỷ trước, Hồng Tơ về đầu quân cho Đoàn Văn công Đồng Tháp, Đoàn Cải lương Tiếng ca sông Cửu (Vĩnh Long), rồi qua các đoàn Tháp Mười, Hậu Giang 1, Tinh Hoa (Vũng Tàu), Kiên Giang 1 & 2... Năm 1985, theo lời giới thiệu của nghệ sĩ Linh Tuấn, Hồng Tơ về Đoàn Cải lương Phước Chung (TP Hồ Chí Minh). Hồng Tơ được khán giả biết đến qua các vai diễn: Lý trưởng (vở Hòn Vọng Phu), Mã Nàm (vở Tình yêu và tướng cướp), Cao Phương Tử trong vở Thoại Khanh - Châu Tuấn, cậu Hai "Tốc kê" trong vở Rừng ông Gốc...

Sau đó, Hồng Tơ bén duyên và chuyển sang lĩnh vực tấu hài. Từ đây, tên tuổi Hồng Tơ được công chúng chú ý rộng rãi hơn. Đặc biệt, năm 1991, Hồng Tơ được bạn đọc của một tờ báo bình chọn là một trong mười danh hài được yêu thích nhất… Thời điểm đó, cát-xê của nghệ sĩ hài này cao vọt, sánh ngang với nhiều đàn anh như Bảo Quốc, Duy Phương...

Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồng Tơ chạy show tất bật từ TP Hồ Chí Minh đến khắp các tỉnh, thành. Ngoài ra, nghệ sĩ hài này còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cũng khá thành công. Kết quả là Hồng Tơ trở thành một trong những số ít danh hài sắm được nhà lầu, xe hơi thời điểm đó.

Tuy nhiên, lắm tài, nhiều tật, có tiền rủng rỉnh, Hồng Tơ đã nhanh chóng dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá. Theo chia sẻ của Hồng Tơ, ông bắt đầu sa ngã vào con đường cờ bạc từ năm 1991, khi đó ông khoảng 30 tuổi. Đây là thời điểm cái tên Hồng Tơ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, ông rất đắt show và kiếm tiền dễ tới mức "nhận show không xuể và phải từ chối nhiều show". Và có lẽ cũng chính vì có tiền dễ, có danh tiếng, tuổi lại còn khá trẻ nên Hồng Tơ dễ dàng dính vào cờ bạc. Khi máu đỏ đen đã ăn sâu vào người, Hồng Tơ không chỉ sẵn sàng nói dối để hủy show, hòng có thời gian bài bạc mà thậm chí còn bỏ diễn tới 4 năm trời chỉ để thỏa mãn thú vui độc hại này.

Hồng Tơ cho rằng mình chơi cờ bạc cũng vì lòng tham. Khi trong tay có 5.000 đô la, muốn có thêm 3.000 đô la nữa để mua cái xe hơi, nhưng lại không muốn vay nợ ai, nghệ sĩ này mới nghĩ chỉ có cách duy nhất là chơi cờ bạc. Và đúng là Hồng Tơ đã ăn được 4.000 đô la khi vừa chơi lần đầu. Mua được xe hơi, còn thừa 1.000 đô la, nam nghệ sĩ lại muốn mua thêm chiếc xe máy xịn. Lúc này lại thiếu số tiền 2.000 đô nữa, thế là Hồng Tơ lao tiếp vào cờ bạc. Tưởng ngon ăn như lần đầu, Hồng Tơ đã thua nặng nề, khiến phải bán luôn chiếc xe hơi vừa mua được. Đáng nói là chuyện chơi và thua của Hồng Tơ diễn ra liên tục hàng chục lần.

Và sau này khi đã dính sâu vào cờ bạc, có thời điểm toàn bộ thời gian, tâm trí và tiền bạc, từ một nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có, Hồng Tơ dồn hết vào cá cược, cờ bạc. Có lần Hồng Tơ đã tiết lộ lần thua bạc nhiều nhất của mình lên tới hơn 100.000 USD. "Một lần cá độ, có khi tôi thua 200 triệu đồng. Kết quả của nhiều ngày ham mê cờ bạc, tôi nợ tới 10 tỷ đồng, phải bán biệt thự trả nợ", Hồng Tơ ngậm ngùi kể lại.

Số tiền Hồng Tơ bán biệt thự lên tới 550 cây vàng. Nhưng sau khi trả nợ, Hồng Tơ chỉ còn lại 50 cây vàng, đủ để mua lại một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, sau đó ông lại "ngựa quen đường cũ", tiếp tục lao vào các cuộc sát phạt đỏ đen khiến ông phải bán tiếp căn nhà này rồi gánh thêm khoản nợ 1 tỷ đồng nữa.

Điều đau đớn là sau nhiều lần khuyên nhủ chồng bỏ cờ bạc không thành, người vợ đầu quyết định chia tay Hồng Tơ. Nghệ sĩ hài thừa nhận mọi lỗi lầm đều do ông mà ra.

"Ngựa quen đường cũ", thêm một lần lầm lạc

Theo Hồng Tơ, chuyện cờ bạc của ông như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường, nhất là ông bị lún sâu vào cá độ bóng đá quốc tế. Mê chơi nhưng thiếu sự am hiểu về bóng đá nên hầu như chơi lần nào ông thua lần đó.

Nghệ sĩ Hồng Tơ từng tâm sự: "Cuộc đời tôi rớt xuống địa ngục là lúc tôi bắt độ 11 trận bóng cùng lúc, mỗi trận 50 triệu. Sáng ra, xem thông tin kết quả, tôi muốn té xỉu khi trong 11 trận bắt độ, tôi thua hết 9 trận, hòa 1 trận, thắng một trận nửa kèo (tôi chấp nửa một - thắng một trái). Bỏ ra 500 triệu, tôi chỉ được 25 triệu, coi như mất trắng".

Với cờ bạc, có lẽ chẳng có tài sản nào là còn, bao nhiêu của nả của Hồng Tơ cứ lần lượt "đội nón" ra đi, kết quả là trắng tay. "Điếc không sợ súng", với mong muốn ngây thơ là sẽ vay tiền để chơi tiếp, Hồng Tơ ước mơ sẽ gỡ gạc lại được phần tài sản đã mất. Khi người thân không cho vay, ông tìm đến xã hội đen…

Nhưng rồi, thua vẫn hoàn thua, trong khi số nợ thì cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Không có tiền trả, ông lặn mất tăm khiến dân anh chị nhiều lần truy tìm và truy sát. Để trốn nợ, nhiều lần Hồng Tơ phải trốn chui trốn nhủi trong góc tủ hay leo lên nóc nhà, hay nhiều lần đi diễn, Hồng Tơ còn phải bỏ chạy vì xã hội đen truy đuổi.

Bế tắc đến cùng cực, Hồng Tơ từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi nghĩ tới cha mẹ, Hồng Tơ bình tâm và bắt đầu quay trở lại với công việc để kiếm tiền trả nợ, vực dậy bản thân. Nhất là sau một lần được anh em rủ đi hát cho nhà chùa, Hồng Tơ bắt đầu hướng Phật và tu tâm dưỡng tính. 

Một status gần đây trên trang Facebook của Hồng Tơ.

Nhìn lại quãng đời ăn chơi của mình, Hồng Tơ tự nhủ: "Tôi bắt đầu thay đổi con người mình, tập trung làm ăn chứ không còn dính dáng gì tới cờ bạc nữa". Tiếp đó, Hồng Tơ còn kể lại câu chuyện của đời mình trên truyền hình để nhắn nhủ mọi người hãy tránh xa cờ bạc, đỏ đen. "… Tôi xin được bộc bạch và chia sẻ với tất cả những người đang, đã và sắp có máu đỏ đen thì xin dừng lại ngay. Nó có rất nhiều tác hại, hại nhiều hơn lợi", Hồng Tơ nhắn nhủ.

Và thực tế, sau khi tu chí làm ăn, gây dựng lại, Hồng Tơ đã khá giả trở lại. Cách đây 6 năm, Hồng Tơ lập gia đình lần hai với người vợ kém tuổi gần hai con giáp. Hồng Tơ cho biết giờ mình chỉ chăm chỉ đi diễn, đi chùa và quây quần bên vợ con với cuộc sống viên mãn. Trong đó, khối tài sản "khủng" nhất mà vợ chồng nam nghệ sĩ này sở hữu chính là ngôi nhà rộng rãi tại quận Phú Nhuận, được cho là có giá trị lên đến 20 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân thời gian qua, nam diễn viên hài cũng thường đăng tải hình ảnh, dành những lời có cánh cho vợ con và cả cập nhật lịch diễn, chương trình từ thiện… Thấy vậy, nhiều người đã mừng cho nghệ sĩ này khi cho rằng ông bắt đầu làm lại cuộc đời ở tuổi gần 60, tránh xa cờ bạc đúng như lời nghệ sĩ này từng nói: "Mỗi lần nhắc về cờ bạc là thấy rùng mình".

Thế nhưng, thông tin Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc một lần nữa khiến dư luận hoài nghi về sự từ bỏ đam mê cờ bạc của nghệ sĩ hài này. Và một lần nữa Hồng Tơ lại rơi vào con đường lầm lạc.

Có lẽ chính những nghệ sĩ đồng nghiệp của Hồng Tơ mới cảm thấy buồn bã, thất vọng nhất. Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Phú Quý cho biết, khi Hồng Tơ lấy vợ, có con, mua được nhà, mở tiệm cà phê kinh doanh khang trang ở quận Tân Phú, ông cũng đến tân gia và rất mừng cho đàn em. Nhưng với những thông tin chính thức từ cơ quan Công an về Hồng Tơ mấy ngày qua khiến ông rất buồn. "Tôi buồn vì Hồng Tơ không tỉnh táo mà chí thú làm ăn, cờ bạc để làm gì. Trước đây không nói làm gì, nhưng hiện tại Hồng Tơ có vợ đẹp, con ngoan, có nhà cửa, quán xá. Đâu có thiếu thốn gì mà phải cờ bạc".

Có cùng tâm trạng, NSƯT Lê Thiện cũng cho bà rất buồn khi biết tin Hồng Tơ bị bắt khi đang đánh bạc: "Trước đây, tôi thấy Hồng Tơ đã tỏ ra biết sai lầm khi dính vào con đường này. Cứ ngỡ là Hồng Tơ sẽ tu tâm, sửa tính để lo cho gia đình, cho vợ con. Nhưng không ngờ… Tôi rất buồn khi biết tin này".

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông trong giới nghệ sĩ về việc tham gia đánh bạc, mất niềm tin đối với khán giả yêu mến.

Phú Lữ

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文