Scandal hay là chết?
Nếu không có scandal hẳn nhiên khó thành showbiz, ai đó từng nói vậy. Như hai mặt sáng tối, showbiz luôn có những người mới, cố gắng mọi chiêu trò để được chú ý. Và đồng thời, cũng có những người bị truyền thông khai thác kiệt quệ, chẳng còn gì để tạo tò mò, bị ném qua bên lề của dòng chảy. Muốn tiếp tục nổi, bạn lại phải tìm đường tạo scandal mới, như một chứng nghiện ngày càng nặng "đô" hơn…
Bà Tưng đang… sâu sắc hơn
Câu chuyện của bà Tưng bỗng dưng thành đề tài tốn công sức của báo mạng trong khoảng hai tháng qua. Thực ra, sự xuất hiện của cô này thoạt tiên rất có vẻ vô tình mà nổi, nhưng xâu chuỗi lại thì rất có lớp lang bài bản. Nếu như cô này được kể một cách quá sành sỏi, chuyên nghiệp, hẳn người ta sẽ nghĩ có bàn tay dàn dựng.
Thế nên, bắt đầu là hình ảnh được quay bằng máy điện thoại, khá luộm thuộm. Khi được đẩy lên mạng rồi dần dần tạo hiệu ứng theo kiểu lan truyền, sau đó hình ảnh bà Tưng được đẩy dần theo hướng chuyên nghiệp hơn. Những phát ngôn cũng từ đó mà được chuyên nghiệp hơn. Nếu để ý, sẽ thấy bà Tưng luôn dùng một ngôn ngữ có phần lễ phép để trình bày những vấn đề đầy chất nổi loạn, có khả năng gây… tức giận với những người tỏ ra đạo đức thanh cao. Giống như một sự tung hê.
Một hình ảnh so sánh: Một phụ nữ tỏ ra đoan chính chửi bới một cô gái là lẳng lơ, đĩ thõa, nếu cô ta cũng nhảy dựng lên chửi lại thì cả hai đã giải quyết xong một câu chuyện, cục tức đã được giải tỏa. Nhưng nếu cô ta lại nghe chửi xong và nói, dạ em cảm ơn ạ, em đã lắng nghe, thì cục tức của người phụ nữ đoan chính sẽ được nhân lên gấp đôi. Và hứa hẹn sẽ có một cơn bão giận dữ nữa được nổ ra. Người tạo dựng scandal luôn phải biết nắm những điểm mấu chốt đó.
Với trường hợp Bà Tưng, luôn có những câu chuyện lắng nghe, chấp nhận, xin lỗi, nhưng rồi vẫn quyết tâm đi phẫu thuật cho giống Phạm Băng Băng để tấn công showbiz, mặc dù chưa làm được gì lớn nhưng mỗi tháng kiếm trăm triệu gửi tiền về quê cho mẹ chữa bệnh, rồi cả nhà sẽ chuyển vào Sài Gòn sống. Một cô gái phần trước kể nghèo, than khổ, cha mẹ tan nát và tuổi thơ cay đắng, nhưng phần sau lại cho biết mình học trường quốc tế, anh trai du học và mỗi tháng kiếm rất nhiều tiền.
Một câu chuyện tự thân nó đã gây ra một sự mâu thuẫn và hứa hẹn gây tranh cãi. Mâu thuẫn ở chỗ, một người tìm cách vươn lên, khi chưa thực sự thành công thì sẽ tìm mọi cách để giấu những góc khuất, không phải để che giấu điều gì khuất tất, mà muốn người khác nhìn vào mình với một hình ảnh đẹp đẽ. Còn cô này đi ngược lại, đi ngược với những cách lăng xê thông thường của mọi ông bầu trong showbiz… Và có thực sự cô ngây thơ tới mức kể đời mình một cách hồn nhiên không? Nếu đúng như những gì cô thể hiện trên mọi phương tiện truyền thông, thì cô cực kỳ khôn khéo.
![]() |
Mới đây, có một cuộc cãi vã trên mạng của bà Tưng với cô gái viết văn tên Gào là một ví dụ cho thấy cô cũng sắc sảo và không phải tay vừa. Khi đọc bài báo một người kể nghèo kể khổ trên báo, cô gái tên Gào viết: "Làm được việc tốt hẵng lên báo kể hoàn cảnh gia đình cho cha mẹ tự hào, cho bản thân gọi là ôn lại kỉ niệm xưa để thấy mình đã cố gắng biết nhường nào khi lớn lên trong khó khổ. Chứ làm toàn việc xấu, đồi bại, bị cả xã hội lên án, mỉa mai, xấu mặt mình xấu mặt người thân. Xong cũng lên báo, lôi gia cảnh vào, trình bày tuổi thơ thiếu thốn tình cảm mới ra nông nỗi này thì thật là.. khó nghe quá. Làm Phan Kim Liên, lại lên báo luyên thuyên kiểu Thúy Kiều bán mình chuộc cha, bán dâm nuôi mẹ ở nhà rồi là cặp đại gia để lấy tiền làm từ thiện. Ăn chơi thì ăn chơi đi, sao đã ăn chơi rách giời rơi xuống mà còn mong nổi tiếng, hãy thương tôi. Chơi thì cần gì ai thương".
Tuy Gào không nói tên, nhưng nhiều người cho rằng cô nói về bà Tưng. Ngay lập tức, bà Tưng cũng đáp trả rất gai góc trên facebook: ""Ủa, gào là ai vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi xin phép không viết hoa tên của người đó. Tôi không biết cô ấy chửi ai, vì không chỉ đích danh. Lời lẽ thì bóng gió, mạnh bạo lắm nhưng lại xóa đi những phản hồi bênh vực tôi.
Nói thật, tôi không rảnh đi chấp nhất những con người như thế. Chẳng hiểu sao nhiều người vẫn gọi cô ta là “nhà văn” đại diện cho một thế hệ trẻ. Một nhà văn trẻ mang đến những luồng gió mới mà viết trên trang cá nhân nhưng lời lẽ rất vô văn hóa.
Nhà văn trẻ thời nay là phải như vậy sao? Ôi! Nhà văn vậy mà vậy thì có mà loạn à, còn loạn hơn cả tôi ấy chứ. Vậy mà cũng được tung hô là tài năng, làm việc có ích cái gì khi toàn đầu độc giới trẻ bằng những ngôn ngữ thô tục, thiếu giá trị nhân văn, đi ngược lại tư tưởng văn học hiện đại.
![]() |
|
Gào nói về bà Tưng. |
Tôi sexy chứ không hề xúc phạm hoặc không làm tổn thương đến người khác nhằm mưu cầu mục đích của bản thân. Tôi không hề chỉ trích và phê phán ai vì tôi luôn dành thời gian của mình để lao động với hi vọng tìm kiếm cho tôi những cơ hội sao cho cuộc sống tôi có ích hơn mỗi ngày. Thật đáng thương cho những ai dành thời gian quý báu của cuộc đời này để đánh giá và phê bình người khác trong khi ngoài đời thực, giá trị nhân cách thật sự và địa vị xã hội của họ chỉ là một con số “0” tròn trĩnh".
Nếu đọc những gì cô trả lời trên báo với ngôn ngữ của một "nai tơ" với những gì cô đáp trả Gào, hẳn sẽ biết cô có phải tay vừa hay không! Và rõ ràng, bà Tưng đang ngày càng tỏ ra "thiện chiến", với cuộc lội sông ngoạn mục bước từ trang mạng vào showbiz, từ một cô gái thoạt đầu chỉ giống như một hotgirl bị chê là… ngớ ngẩn, nay đã thành một "người showbiz", dạn dĩ và biết đanh đá khi cần.
Để làm được điều đó khi chưa đầy ba tháng, nghĩa là cô và những người cộng sự của mình đã phải chuẩn bị rất kỹ và có được sự trợ giúp đắc lực phía sau. Những điều cô làm được, có rất nhiều nghệ sỹ trẻ phải mất vài năm, nghĩa là họ loay hoay tìm được để có tiếng. Chỉ có điều, những nghệ sỹ thực sự họ sẽ nổi lên chậm và thường gắn kèm với sản phẩm cụ thể của mình. Còn cô, thì cô lên nhanh, nhưng sẽ khó định dạng cô thuộc thể loại nào trong các bộ môn nghệ thuật góp phần tạo nên đời sống văn nghệ.
Cần những cú doping mạnh hơn
Rõ ràng, bà Tưng đang đi theo chiến thuật, "quả bom" sau dội mạnh hơn "quả bom" trước. Và sức nóng vẫn tiếp tục lan tỏa. Có lẽ cô cũng hiểu rằng, nếu sự xuất hiện tiếp theo không mạnh mẽ hơn thì sẽ chẳng ai còn quan tâm tới mình nữa. Chẳng hạn hình ảnh đầu tiên là cô chỉ nghịch với một chiếc bao cao su, còn clip tiếp theo quay ngoài biển là hình ảnh cô với những chàng trai khiêu khích hơn. Lúc đầu cô tỏ ra ngờ nghệch, nhưng đến lúc này ngôn ngữ của cô đã rất "cáo già"…
![]() |
|
Phi Thanh Vân. |
Dẫu vậy, những cô gái như bà Tưng sẽ rất vất vả để duy trì độ nóng của mình, bởi bạo phát sẽ bạo tàn. Một blogger tên Cao Hải Hà viết: "Showbiz Việt ngỡ là xô bồ, dễ dãi nhưng kỳ thực nó cực kỳ nghiệt ngã. Đơn giản là bởi đám đông, lại là một đám đông cực nông và đãng trí, dễ sùng bái nhưng cũng dễ đạp đổ.
Cho nên nó dễ dàng đẩy ai đó lên chỉ vì cái sự là lạ, chả hay ho gì nhưng khi ai đó chả còn giữ được cái "lạ", tức chả còn bí mật nữa thì showbiz sẽ sa thải ngay. Em Tưng giờ đây chả còn bí mật gì, có muốn thì người ta cũng đâu còn lý do gì để nhớ em? Ngọc Trinh cũng tương tự". Hẳn nhiên Hải Hà có lý…
Hãy nhìn lại những gương mặt được truyền thông lá cải săn đón. Phi Thanh Vân, nữ hoàng dao kéo, hai năm trước luôn là cái tên để giật tít với đủ thứ phát ngôn gây sốc và sản phẩm "thảm họa". Nhưng đến nay, nếu như không có một vụ bị tố đánh ghen giật tình thì cái tên của cô sẽ rất khó lòng được xuất hiện. Đơn giản vì cô không tham gia nghệ thuật, cũng không gắn kèm với sản phẩm nào. Hotgirl thì chỉ có hình ảnh để khoe. Mà không lẽ chỉ có mỗi ngực đầy và vòng ba sexy khoe hoài ai chịu nổi? Sự nhàm chán sẽ khó tránh.
Một loạt hotgirl được săn tìm trên các trang mạng một thời như Elly Trần, Midu… đến nay đã trở thành những cái tên bình thường, hết độ nó. Những cô gái này muốn tồn tại tiếp trong showbiz, phải tìm đường trở thành diễn viên. Và khi đi làm nghề diễn, họ có vẻ như mới nhận ra rằng, để nổi danh kèm những sản phẩm nghệ thuật tử tế, ngoài vẻ sexy thì họ phải có một chút cái gọi là tài năng. Công nghệ lăng xê giúp bạn nổi rất nhanh. Còn việc bạn có giữ được sự nổi tiếng và sức nóng đó hay không, thì lại là chuyện khác.
Nếu xem những bộ phim về showbiz như "Dream Girls" hay "Berlesque"… sẽ thấy thực chất showbiz luôn là sự cạnh tranh và những scandal chiến đấu lẫn nhau của các cô gái, để tìm danh tiếng trong một thế giới thật giả lẫn lộn. Và những cô gái muốn leo lên thật nhanh, thì cũng sẽ xuống rất nhanh. Vì họ sẽ phải đối diện với câu chuyện, ngày mai có ai đó lạ hơn, "hot" hơn thì mình sẽ phải rớt xuống. Mà người nghệ sỹ thực thụ, có thể vấp ngã rồi đứng dậy. Chứ một hotgirl, khi đã rớt, thì chỉ còn cách đi kiếm mảnh đất khác làm kế sinh nhai.
Showbiz tưởng giản đơn mà bạc bẽo như vậy đấy!


