"Tía ơi", phim dở khán giả kêu trời

09:00 15/11/2013

Bất ngờ xuất hiện tại hệ thống rạp chiếu, "Tía ơi" của đạo diễn Xuân Phước gây ra những phản ứng trái chiều. Nhà sản xuất công bố một tuần thu 5 tỷ đồng, còn rạp chiếu thì khá vắng, khán giả trót xem thì kêu trời.

"Tía ơi" kể một câu chuyện quen thuộc về tình cảm gia đình, đã xuất hiện rất nhiều trong các tiểu phẩm tấu hài. Ông Hai xích lô có 4 người con, trong đó có 3 đứa giàu có, chỉ có người con thứ hai nghèo khổ làm nghề thầy giáo, sống nhà tranh thanh đạm. Ông Hai quyết định ở với cậu con trai, hằng ngày đạp xích lô nuôi thân. Nhưng rồi, một ngày không hiểu vì sao có một bạn xích lô của ông Hai đi đến từng nhà của các con ông thông báo, ông để dành được một tài sản lớn nhưng giả bộ nghèo, để lại số tài sản đó cho người con thứ hai. Vậy là ba người con lao vào đòi nuôi dưỡng chăm sóc ông. Họ chia nhau mỗi người nuôi một tháng. Cô con gái út thì bắt cha ăn đủ thứ cao lương mỹ vị để cho cha mập lên. Cậu con kế út thì nhờ bác sĩ khám và khi bắt ba đứng lên bàn cân thì ráng nhét cặp tạ vào trong áo để ba tăng cân. Còn cô chị cả thì quái ác hơn, thậm chí còn bắt chồng bỏ thêm thuốc tăng trọng dành cho heo ăn để ba chóng tăng cân. Vì họ cùng thỏa thuận, nếu ai chăm ba tốt nhất thì người đó sẽ được nuôi ba và sẽ được hưởng gia tài.

Và sau nhiều ngày chứng kiến cảnh các con giành giật mình chỉ vì nghĩ ba giàu, ông Hai tìm đường chạy trốn để về với kiếp sống thanh đạm của mình…

Nếu nghe qua nội dung này, thì thấy bộ phim cũng không có gì đáng phàn nàn. Nhưng cách kể của đạo diễn cho thấy giống một… tiểu phẩm trong chuyên mục "Trong nhà ngoài phố" trên truyền hình. Mọi thứ được diễn một cách công khai, và đạo diễn dường như không quan tâm đến cảm xúc của người xem, chủ yếu muốn áp đặt ý đồ của mình vào một câu chuyện với các diễn viên sân khấu, luôn diễn một cách cường điệu.

Cảnh trong phim “Tía ơi”.

Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với khán giả tại rạp BHD trên tòa nhà Bitexco, được coi là cụm rạp mới và hiện đại nhất Tp HCM. Suất chiếu vào lúc 8h tối nhưng khán giả chỉ vơi chưa được nửa rạp. Khán giả bật cười không phải vì chi tiết hài hước, mà sự "quá lố" trong diễn xuất của các diễn viên và các tình huống khiên cưỡng.

Khán giả Trần Bình Minh, đang là nhân viên của một tập đoàn may mặc chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì không thể tin đây là một bộ phim chiếu rạp. Đi theo dòng "Hello cô Ba", "Nhà có năm nàng tiên", nhưng "Tía ơi" kể một câu chuyện sơ lược và những tình huống dường như ai cũng biết trước. Người ta hoàn toàn không thấy "có dấu hiệu bất thường" nào trong một câu chuyện mà nó đã quá phổ biến như vậy. Thêm vào đó, đạo diễn còn bắt diễn viên Hoài Linh làm lại những nét hài hước mà anh ấy đã từng thể hiện ở những bộ phim hay tiểu phẩm hài trước đó. Tôi thích Hoài Linh bởi vì anh ấy có những biến hóa mới, chứ Hoài Linh lặp lại chính mình thì cũng không có gì hay".

Cảnh trong phim “Tía ơi”.

Chị Trần Thị Bé Tư, tiểu thương ở chợ Bến Thành cũng dẫn cô con gái nhỏ đi xem phim. Chị cho biết: "Phim cũng vui đó, nhưng mà không có gì mới lạ. Các diễn viên trong phim như Hoài Linh, Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Lương Thế Thành… ngày nào cũng gặp trên tivi với chừng đó phong cách. Tôi cũng không hiểu đạo diễn tự dưng ghép một đoạn ông Hai đi xích lô xong gặp cô gái tên Thúy Diễm, tự dưng dẫn nhau vào ngôi nhà rồi ông tưởng cô ta là ma, rồi ông xem cô ta tắm, rồi cuối cùng lại chỉ là giấc mơ… Đoạn này không có liên quan gì tới bộ phim. Phải chăng đạo diễn muốn có… cảnh nóng? Nói chung là quá khó hiểu".

Một sinh viên tên Bảo, đang học trường sân khấu chia sẻ: "Cách thể hiện quá cũ, với những phương pháp đồng hiện ký ức và hiện tại làm cho tôi cảm giác như phim đầu tay của sinh viên năm thứ nhất làm đạo diễn. Câu chuyện cũ kỹ, lối diễn xuất thiên về hình thể đặc trưng của tấu hài, khiến tôi khá tiếc tấm vé phải mua với giá cao".

Phim dở mà cứ đòi ra rạp, đó là một câu chuyện có thật đang diễn ra tại Việt Nam!

Hoàng Tuấn

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文