Vụ các cầu thủ đội bóng đá The Vissai Ninh Bình làm độ:

Tiếp tục làm rõ các trận đấu có "mùi'

14:35 18/04/2014

Ngay sau khi nhận được đơn của ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch CLB bóng đá The Vissai Ninh Bình, tố cáo các cầu thủ của CLB "làm độ" trong trận gặp đội Kelantan (Malaysia) vào ngày 18/3, Phòng PC45 Công an tỉnh Ninh Bình ngay lập tức vào cuộc, hồ sơ vụ việc giao cho Đội chống tệ nạn xã hội điều tra làm rõ. Rất có thể trong tuần này, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án "đánh bạc" hoặc "tổ chức đánh bạc", tùy vào các căn cứ thu thập tiếp theo.

Nghi ngờ đã có từ... rất lâu

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình cho biết, ông cũng như các thành viên trong ban lãnh đạo đã nghi ngờ các cầu thủ trong CLB có biểu hiện làm độ từ khá lâu rồi, cụ thể là từ năm ngoái, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ sau một vài trận đấu có "mùi", vì chưa thu thập được đầy đủ chứng cứ nên tất cả mới chỉ là nghi án. Phải đến trận đấu với đội Kelantan (tại Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cup vào ngày 18/3 thì ông Lệ mới chính thức thu thập được khá nhiều bằng chứng cho thấy rất nhiều cầu thủ trong đội 1 đã tham gia cá độ.

Ngay sau đó, ông Lệ đã báo cáo ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Công ty Xi măng The Vissai Ninh Bình biết sự việc, đồng thời gửi đơn tới Công an tỉnh Ninh Bình vào ngày 30/3.

Nói về các cầu thủ "dính chàm", ông Phạm Văn Lệ cho biết, trong sinh hoạt đời thường, họ không có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí nhiều cầu thủ còn được đánh giá là "ngoan", tiến bộ hơn nhiều so với thời gian mới về đội. Riêng với tiền vệ Trần Mạnh Dũng (tức Dũng "con"), năm nay 24 tuổi, người Nam Định, nhân vật đang được cho là cầm đầu, khởi xướng vụ rủ rê các đồng nghiệp cá độ trận gặp Kelantan, ông Lệ cho biết, Dũng "con" không có chiều cao lý tưởng như các cầu thủ khác nhưng bù lại, anh ta có năng khiếu chơi bóng, thường "bắt" các cầu thủ đội bạn chạy dài theo những quả rê bóng lắt léo bằng cả hai chân rất đẹp mắt.

Trong sinh hoạt đời thường, Dũng "con" cũng không có biểu hiện gì khác lạ, đã từng có thời gian, Dũng "con" khoác áo đội trưởng CLB The Vissai. So với các cầu thủ khác trong CLB thì Dũng "con" cũng có "tiếng nói", nghĩa là có ảnh hưởng với các cầu thủ khác.

Dũng "con" được gọi vào U20 Việt Nam từ năm mới 17 tuổi. Và để có được cái tên Dũng "con" trong danh sách các cầu thủ The Vissai, bầu Trường đã phải bỏ ra 5 tỷ đồng để trả tiền lót tay. Lương tháng của Dũng "con" là khoảng 50 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng. Với mức thu nhập có thể nói là ổn so với mặt bằng chung của các cầu thủ đội bạn, và được coi là có mức thu nhập khủng gấp hàng chục lần so với các công nhân ngành may mặc, da giày, thế nhưng Dũng "con" và nhiều đồng nghiệp của mình đã ham mê cá độ, dẫn đến sự việc đáng tiếc, gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Nổ tài và... vỡ trận

Theo khai nhận ban đầu của Dũng "con" tại cơ quan điều tra thì trước khi sang Malaysia thi đấu, vào ngày 15/3, tại khách sạn The Vissai (các cầu thủ của CLB được ăn nghỉ tại khách sạn sang trọng bậc nhất Ninh Bình cũng như bậc nhất miền Bắc), Dũng "con" đã gặp gỡ 3 cầu thủ gồm: Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn mang áo số 25), Lê Quang Hùng (hậu vệ phải mang áo số 20), Lê Văn Duyệt (hậu vệ biên mang áo số 5) để bàn việc cùng cá độ bóng đá trận đấu giữa Xi-măng The Vissai Ninh Bình và đội Kelantan. 3 cầu thủ này đồng ý ngay lập tức.

Ngày 16/3, The Vissai Ninh Bình sang Malaysia chuẩn bị thi đấu. Ngày 17/3, tại khách sạn ở Malaysia, Dũng "con" tiếp tục rủ rê các cầu thủ khác trong đội tham gia cá độ. Tất cả họp bàn và thống nhất tham gia cá độ bóng đá trận đấu giữa Xi-măng The Vissai Ninh Bình với đội Kelantan, với hình thức cá độ là bắt kèo "tài ba hòa", số tiền cá độ là 2 tỷ đồng, nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cá độ.

Ban lãnh đạo đội bóng The Vissai đau đầu vì một số học trò của mình.

Dũng "con" và Nguyễn Mạnh Dũng đã dùng điện thoại di động (lắp sim của Malaysia) liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi, SN 1978, trú tại An Hưng (An Dương, Hải Phòng) để đặt cá độ, Đào Đức Lợi đồng ý nhận cá độ. Đến chiều 18/3, trước khi ra sân, các cầu thủ vẫn thống nhất phương án đặt độ "tài ba hòa" với số tiền 2 tỷ đồng. Nhưng khi Dũng "con" gọi điện cho đối tượng Lợi để đặt thì Lợi chỉ dám nhận 1 tỷ 20 triệu đồng. Kết quả, Xi-măng The Vissai Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các cầu thủ thắng độ được 800 triệu đồng.

Ngày 19/3, về tới Tp HCM, Dũng "con" gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Vì không quen ai ở Tp HCM nên Dũng "con" bàn với Nguyễn Mạnh Dũng và phương án đưa ra là Nguyễn Mạnh Dũng nhờ một người bạn là Trần Công Thành, sinh năm 1981, trú tại phường Phạm Thái Bình, quận 1, Tp HCM, có CMND và hộ khẩu tại Tp HCM lấy hộ số tiền 800 triệu đồng mà Lợi chuyển vào. Nhận được số tiền thắng độ, Nguyễn Mạnh Dũng đã đưa cho Dũng "con" để chia cho những thành viên cùng tham gia cá độ, mỗi người từ 75 đến 85 triệu đồng, tùy vào sự "đóng góp" làm nên "tài ba hòa".

Có cầu thủ không sang Malaysia tham gia trận đấu là Hoàng Danh Ngọc (tiền vệ mang áo số 9) nhưng biết sự việc cá độ nên đã nhắn tin cho Dũng "con" dọa sẽ báo cáo Ban huấn luyện. Để "bịt mồm" Hoàng Danh Ngọc, Dũng "con" đã nhờ Lợi chuyển 50 triệu đồng cho cầu thủ này. Dũng "con" cho biết, anh ta tự nguyện chuyển tiền cho Ngọc chứ bản thân Ngọc không đe dọa bắt Dũng phải đưa tiền. Một cầu thủ khác là Lê Văn Thắng cũng được Dũng "con" cho 20 triệu đồng, mặc dù người này không tham gia cá độ. Trong số tiền thắng độ, Dũng "con" đã trích 15 triệu cho Lợi, gọi là tiền "phế".

Tuy ông Phạm Văn Lệ - Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình từ chối nêu đích danh trận đấu nào (ngoài trận gặp Kelantan) mà ông nghi ngờ các cầu thủ đã cá độ, nhưng dư luận có quyền đặt nghi vấn: Với cách làm độ chuyên nghiệp như của Dũng "con" thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ này tham gia cá độ và chắc chắn cũng không phải là lần đầu tiên cầu thủ này dẫn dắt đồng đội của mình làm độ thành công như vụ "nổ tài" vừa rồi. 

Đội The Vissai Ninh Bình (các cầu thủ đánh dấu X dính chàm).

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, cơ quan này sẽ tiếp tục làm rõ vụ các cầu thủ cá độ trong trận gặp Kelantan, xác định vai trò từng cầu thủ xem cầu thủ nào có hành vi "tổ chức đánh bạc", cầu thủ nào có hành vi "đánh bạc", khi đủ căn cứ mới có thể khởi tố vụ án, bị can và sau đó sẽ xác minh làm rõ đối với một số trận đấu nghi có "mùi" khác trong khuôn khổ V - League 2014. Riêng đối tượng Đào Đức Lợi - người được cho là đã nhận cá độ của Dũng "con" hiện không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa làm việc được với đối tượng này. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì mặc dù ban đầu các cầu thủ khai Dũng “con” là kẻ cầm đầu vụ bán độ nhưng hiện các cầu thủ này đã xin khai lại, cho rằng Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn) mới là kẻ cầm đầu.

Đừng biện minh cho hành động xấu xa

Hiện tại, tất cả các cầu thủ của The Vissai Ninh Bình không còn được ở trong khách sạn The Vissai nữa mà về ở tập trung tại nhà tập luyện theo sự quản lý của CLB. Đó là sự trả giá đầu tiên mà các cầu thủ này nhận được, chưa kể những ngày  tiếp theo phải lên làm việc theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra, thậm chí sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

Tất nhiên họ còn trẻ, nhưng trước họ, thậm chí ngay bên cạnh họ đã có những tấm gương tày liếp. Văn Quyến - cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam ngày nào là một điển hình. Rất may, Văn Quyến không có tên trong danh sách bị cơ quan Công an triệu tập. Hoặc, nói như những kẻ am hiểu về The Vissai Ninh Bình, thì Quyến không có "tuổi" để cá độ.

Nói thế để thấy rằng, nhiều cầu thủ trẻ hiện nay, đã bất chấp tất cả, bất chấp danh dự, bất chấp sự cưu mang của lãnh đạo câu lạc bộ, bất chấp pháp luật, để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu. Những ngày qua, trên một số diễn đàn xã hội, có ý kiến cho rằng, vì các cầu thủ bị nợ lương, vì thu nhập kém nên mới phải cá độ để có tiền. Xin đừng lấy bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động xấu xa, lại càng không nên đổ lỗi cho lãnh đạo The Vissai, bởi chúng ta cần phải hiểu rằng, trong một nền kinh tế "đao" khủng khiếp như hiện nay, thì việc nợ lương cầu thủ cũng là chuyện thường.

Nếu đã xác định cùng chung lưng đấu cật, thì các cầu thủ phải biết chia sẻ, bởi với thực tế hiện nay, việc các ông bầu đang kiếm cớ đuổi đàn con mình ra đường khi không còn tiền để nuôi chúng không còn là chuyện hiếm. Vậy nên sự cố gắng của The Vissai thời gian qua là rất đáng được ghi nhận. Đừng lấy lý do cơm áo gạo tiền để biện minh cho hành động xấu xa. Nếu cứ không có tiền là đi ăn trộm, ăn cướp, thì thử hỏi, xã hội sẽ loạn lạc đến thế nào?

Trái với dư luận cho rằng, bầu Trường nhân cơ hội này "đắm đò giặt mẹt", giải tán luôn đội bóng, khi thương hiệu Vissai đã trở nên quen thuộc, bầu Trường sẽ hành động giống như bầu Thụy, là không làm bóng đá nữa, nhưng mới đây, chia sẻ với báo chí, ông Trường cho biết, đang bàn kế hoạch đưa đội trẻ Vissai Ninh Bình sang đào tạo tại Anh như một nỗ lực cứu bóng đá Ninh Bình. Tuy đội 1 bị tạm dừng hoạt động nhưng The Vissai vẫn còn tuyến trẻ với lứa U 17 và U 19 và niềm hy vọng của bầu Trường hiện dồn hết vào các cầu thủ trẻ này

Nhóm PV

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Sau gần 1 năm, từ nguồn tiền hỗ trợ của Bộ Công an, hàng chục nghìn ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng trên khắp cả nước. Là địa phương được hỗ trợ 1.000 căn nhà, chỉ trong thời gian khoảng 10 tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm “về đích” khi những ngôi nhà cuối cùng với thiết kế sáng tạo, linh hoạt đã cơ bản được hoàn thiện để trao tay cho người nghèo an cư, lạc nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文