Đêm ca nhạc từ thiện của Báo CAND tại TP Đà Nẵng:

Triệu con tim yêu thương hướng về Đất Mẹ

10:44 25/08/2015
Trong đêm nhạc "Đất Mẹ là mãi mãi", thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã khen ngợi và tặng hoa cho Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND và ông Phan Văn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện nhiều ý nghĩa nhân văn này...

"Đất Mẹ, nâng từng bước chân chúng ta từ ấu thơ đến khi trưởng thành. Đất Mẹ, nơi có những tấm lòng hảo tâm, triệu trái tim yêu thương luôn rộng vòng tay san sẻ với ta mỗi khi khó khăn hay trong hoạn nạn. Nơi ấy, hàng nghìn người dân tỉnh Quảng Ninh vẫn đang từng ngày đối mặt với khó khăn, để khắc phục hậu quả và mất mát nặng nề do thiên tai lũ lụt. Vẫn còn rất nhiều những trẻ em nghèo hiếu học tại Quảng Nam và Đà Nẵng thiếu sách, thiếu dụng cụ học tập khi năm học mới đã cận kề. Và nhiều gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm trong cả nước"...

Đó cũng chính là ý nghĩa, mục đích cao cả của đêm ca nhạc "Đất Mẹ là mãi mãi" do Báo Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tổ chức. Một đêm nhạc đầy cảm xúc, lay động đến từng trái tim của hàng nghìn khán giả thành phố bên sông Hàn.

Một tiết mục trong đêm nhạc từ thiện được dàn dựng công phu, nghệ thuật.

Chương trình nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo TP Đà Nẵng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các vị khách mời khác cùng khán giả xem chương trình và hàng chục doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tại đêm nhạc "Đất Mẹ là mãi mãi", thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã khen ngợi và tặng hoa cho Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND và ông Phan Văn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện nhiều ý nghĩa nhân văn này...

Cũng ngay trong đêm ca nhạc từ thiện, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã ủng hộ chương trình 30 triệu đồng. Các ông Thân Đức Nam (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an), ông Nguyễn Xuân Anh (Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) và Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) ủng hộ mỗi người 10 triệu đồng...

Ngoài ra, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã đóng góp và ủng hộ một số tiền từ thiện rất lớn cho đêm ca nhạc như: Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần Chi Lai ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty Nam Việt Á ủng hộ 200 triệu đồng, Gia đình ông Nguyễn Vọng ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty TNHH Việt Tuấn, Công ty cổ phần Đầu tư D.H.C, Salon Tiến Thu, Khách sạn Moonlight mỗi đơn vị ủng hộ 100 triệu đồng…

Ban Tổ chức Báo CAND và Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đã quyết định trích 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Quảng Ninh vừa gặp thiên tai; ủng hộ 300 triệu đồng cho quỹ khuyến học TP Đà Nẵng; ủng hộ quỹ khuyến học TP Hội An 200 triệu đồng; Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn và Quỹ Khuyến học xã Cẩm Kim và xã Cẩm Nam TP Hội An mỗi xã 100 triệu đồng; ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng. Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn phường Hải Châu 1, quận Hải Châu 200 triệu đồng... tổng số tiền trao từ thiện trong đêm ca nhạc "Đất Mẹ là mãi mãi" là 1,9 tỉ đồng.

Số tiền quyên góp còn lại sau khi chương trình kết thúc, Ban Tổ chức giao cho Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung cùng Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 để tiếp tục phối hợp tiến hành các đợt xã hội - từ thiện, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, các gia đình nghèo, học sinh nghèo hiếu học vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ở Đà Nẵng, Quảng Nam…

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND nhấn mạnh: "Đất Mẹ là mãi mãi" là chương trình ca nhạc đặc biệt mà Báo phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đã tổ chức thành công hơn mong đợi. Đất nước đã phát triển vượt bậc, nhưng đây đó vẫn còn nhiều gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, nhiều hộ dân vẫn còn thiếu thốn, khó khăn, nhiều em học sinh vẫn chưa có điều kiện để đến trường, để yên tâm học tập. Mặt khác, thiên tai, bão lũ xảy ra hằng năm đã gây tổn thất lớn về tính mạng, tài sản khiến không ít gia đình đã khó lại còn khó hơn… 

Chính vì vậy, chương trình ca nhạc chủ đề "Đất Mẹ là mãi mãi" là hoạt động mang ý nghĩa tri ân quê hương, đất nước Việt Nam; thực hiện công tác "Đền ơn, đáp nghĩa"; đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; quyên góp sẻ chia khó khăn, hoạn nạn với đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại tỉnh Quảng Ninh cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua; ủng hộ giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Và trên hết, đêm nhạc đã đem đến một cảm xúc tình người luôn đong đầy, lay động đến từng trái tim của hàng nghìn khán giả...

Hoài Thu

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文