Bảo Anh chính thức ra mắt MV “Trái tim em cũng biết đau”

07:04 25/06/2016
Ngày 24-6, sau thời gian dày công thực hiện, ca sĩ Bảo Anh và ê-kíp chính thức họp báo giới thiệu music video “Trái Tim Em Cũng Biết Đau” với sự tham gia diễn xuất khách mời của Huỳnh Anh và Mai Hồ.

Buổi họp báo diễn ra ấm cúng tại GEM Center, TP HCM cùng sự có mặt của đông đảo giới chuyên môn, truyền thông trong nước & hàng loạt ngôi sao như siêu mẫu Xuân Lan, Dương Triệu Vũ, Issac, Trung Quân & đạo diễn Trần Vi Mỹ…

Music video “Trái Tim Em Cũng Biết Đau” ra mắt sau hơn 1tuần single cùng tên của Bảo Anh được trình làng đã đạtgần 7 triệu lượt nghe, hàng chục ngàn lượt chia sẻvà nhanh chóng có mặt trong rất nhiều Bảng Xếp Hạng uy tín như:Zing Mp3, Làn Sóng Xanh... Ca khúc “Trái Tim Em Cũng Biết Đau” chính là bài hát được nhạc sĩ Mr.Siro đo ni đóng giày riêng cho chất giọng của Bảo Anh. Không chỉ mang giai điệu, ca từ da diết, sâu lắng, bài hát còn khai thác chủ đề gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây – người thứ 3.

Với mong muốn tạo nên một MV ballad thật sự nhân văn& đầy cảm xúc cùng hình ảnhchỉnh chu nhất, Bảo Anh đã tiếp tục hợp tác với Đinh Hà Uyên Thư - nữ đạo diễn đã giành giải thưởng “Đạo diễn MV Ấn tượng nhất 2015” do VTV trao tặng cũng với chính MV “Lần đầu” của Bảo Anh.

Bên cạnh phần âm nhạc được chú trọng hàng đầu, trong MV mới nhất, Bảo Anh hóa thân thành cô nghệ sĩ piano mùvô tình rơi vào bi kịch của cuộc sống khi vướng vào cuộc tình tay 3 cùng Mai Hồ và Huỳnh Anh.

Sau khi xem MV, hàng loạt phóng viên và nghệ sĩ có mặt đã không thể kiềm được nước mắt & dành rất nhiều lời nhận xét ưu ái cho Bảo Anh với diễn xuất “xuất thần” trong vai diễn này, cô đã đưa người xem đến nhiều cung bật cảm xúc khác nhau 1 cách rất thật. Nhiều phóng viên sau đó ví von gọi Bảo Anh là “Nữ Hoàng Nước Mắt” bởi dù khóc cạn nước mắt cô vẫn giữ được nét đẹp đầy sức hút của mình.

Kể từ sau cột mốc của việc thay đổi hình tượng trưởng thành cho sản phẩm “Lần Đầu”, Bảo Anh khẳng định được sự tâm huyết lớn khi nghiêm túc làm việc cùng 1 ê-kíp hình ảnh chuyên nghiệp phía sau như make up Minh Lộc, stylist Mì Gói, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn& các Nhà Thiết Kế được quan tâm hàng đầu hiện nay. Cô liên tục biến hoá với các hình tượng khác biệt và đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cô gái đầy nóng bỏng của “Lần Đầu” đến cặp song sinh sành điệu cùng Đông Nhi trong “Leave Me Alone” và hình ảnh mong manh như tiên nữ hiện tại của “Trái Tim Em Cũng Biết Đau”.

MV “Trái Tim Em Cũng Biết Đau” sẽ chính thức ra mắt vào lúc 19h00 ngày 24-6 trên kênh Youtube của Pops Worldwire cùng các kênh truyền hình giải trí như YanTV, MTV…

PV

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文