Phim lịch sử “Mỹ nhân”:

Cuộc chiến giữa giang sơn và nhan sắc

08:53 12/11/2015
Kịch bản “Mỹ nhân” của NSƯT Văn Lê đã được đạo diễn Đinh Thái Thụy dàn dựng thành một bộ phim lịch sử cổ trang 90 phút, sẽ công chiếu trên toàn quốc từ 13/11/2015.

Dựa trên một sự kiện có thật và diễn ra trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử Việt Nam với sự phân tranh quyền lực giữa 2 chúa Trịnh - Nguyễn, “Mỹ nhân” là câu chuyện về cuộc chiến với số phận của 2 người phụ nữ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành: Một Thị Thừa mỏng manh yếu đuối và một Tống Thị sắc sảo nhiều mưu mô.

Một số cảnh trong phim.

Trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa các bậc quân vương, họ đã có những lựa chọn của riêng mình. Không ai ngờ, dù chỉ là 2 người phụ nữ nhỏ bé nhưng cả hai lại khiến cho giang sơn Trịnh – Nguyễn phải đảo điên liên hồi... Một lần nữa, những người phụ nữ mềm yếu chốn hậu cung lại bước vào lịch sử cùng những “chiến tích” mà bất cứ vị vua nào cũng muốn lãng quên...

Thế kỷ XVII, xã hội phong kiến Việt Nam chứng kiến nhiều biến động liên quan đến sự phân tranh của chúa Trịnh – chúa Nguyễn cũng như trong nội bộ mỗi triều đại. Một cô đào hát với nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” may mắn nhận được sự sủng ái của chúa thượng khiến triều đình nhiều lần rơi vào khó khăn khi quân vương bỏ bê việc triều chính. Các quân thần lo lắng cho an nguy bá tánh đã lập ra một âm mưu để diệt trừ hậu họa. Một cô ả góa phụ dùng nhan sắc để dụ dỗ các bậc vương quan với mưu đồ khuynh đảo chốn kinh thành đưa con lên làm vua. 

“Mỹ Nhân” là câu chuyện khắc họa một phần lịch sử của giai đoạn phân tranh cùng với những âm mưu thâm độc và đầy bí hiểm chốn hậu cung giữa các phi tầng kề cận đấng quân vương.

Cùng CAND online điểm qua những gương mặt làm nên “Mỹ nhân”

ĐẠO DIỄN ĐINH THÁI THỤY

Là một người con đất Bắc nhưng Đinh Thái Thụy cùng gia đình vào lập nghiệp giữa đại ngàn Tây Nguyên. Muốn thoát khỏi cuộc sống của núi rừng, làm rẫy như bao trai tráng trong làng, anh quyết định rời bỏ que hương để lập nghiệp và thi đỗ vào khoa Ngữ văn trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và sau này là khoa Đạo diễn của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2007, anh tự làm phim ngắn tốt nghiệp “Bờ Bên Kia” và bất ngờ giành giải thưởng danh giá Cánh Diều Bạc của Hội điện ảnh Việt Nam. Từ đó về sau, dù tuổi đời còn rất trẻ, Thái Thụy dường như rất có duyên với thể loại phim lịch sử: “Long thành cầm giả ca”, “Về đất Thăng Long”, “Đường Hồ Chí Minh trên biển” và gần đây nhất là “Mỹ nhân”. Anh chia sẻ rằng đã có cơ hội đọc “Mỹ nhân” từ nhà văn Văn Lê từ nhiều năm trước và rất thích kịch bản này. Niềm đam mê và trăn trở của Đinh Thái Thụy với dòng phim lịch sử chính là yếu tố quan trọng bảo chứng cho thành công của “Mỹ nhân”.

QUÁCH NGỌC NGOAN – VAI NGUYỄN PHÚC TẦN

Khuôn mặt vuông vức, ánh nhìn kiên nghị, chiều cao ấn tượng 1m85, Ngọc Ngoan là khuôn mặt khá quen thuộc trong các phim lịch sử. Sau “Long thành cầm giả ca” và “Khát vọng Thăng Long”, anh tiếp tục thử sức mình ở bộ phim chính sử mang tên “Mỹ nhân”.

Quách Ngọc Ngoan đã có diễn xuất ấn tượng trong vai chúa Nguyễn Phúc Tần.

Vai diễn của anh trong tác phẩm mới này là Nguyễn Phúc Tần, người được dân gian xưng tụng là “Chúa Hiền” bởi trong 39 năm trị vì, ông đã chứng tỏ mình là vị quân vương đức độ, anh minh, mở mang bờ cõi, tu sửa kênh rạch, giúp bá tính được sống an vui thái bình. Ngoài diễn xuất tốt, Quách Ngọc Ngoan hội tụ khá đủ về ngoại hình, thần chất của vị vua, nét cương nghị của võ tướng, song vẫn rất hào hoa khiến đạo diễn Thái Thụy quyết định giao phó vai diễn nặng ký này cho anh.

HOA HẬU TRIỆU THỊ HÀ – VAI THỊ THỪA

Mỹ nữ dân tộc Nùng đã đem về vinh quang cho quê hương Cao Bằng của mình bằng danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011. Năm 2014, cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn nhỏ trong phim truyền hình "Tình Hoa Muống Biển" của đạo diễn Trần Ngọc Phong. Tháng 8/2014, cô nhận vai nữ chính đầu tiên của tác phẩm điện ảnh của đạo diễn trẻ Đinh Thái Thuỵ mang tên “Mỹ nhân” của hãng phim Giải Phóng.

Hoa hậu Triệu Thị Hà vai Thị Thừa.

Để được nhận vai Thị Thừa, người đẹp này có kỷ lục “xin diễn thử…tới 3 lần”. Lần đầu tiên, không thành công, cô tự xin đạo diễn cho thử sức lần hai. Tuy diễn xuất có tiến bộ, nhưng đạo diễn chưa yên tâm, đành để cô thử tiếp lần ba với yêu cầu cao hơn vì sự khao khát và đam mê quá lớn của cô. Quả nhiên ở lần định mệnh này cô cảm nhân vật khá tốt đến nỗi NSND đạo diễn Đào Bá Sơn - cố vấn cho phim cũng phải đồng lòng chấp thuận. Trước ngày quay hai tháng, Hà đã phải học múa, học đánh đàn Tam thập lục cho nhuyễn (không cần người đóng thế), và mỗi tuần đạo diễn kiểm tra cô phải diễn đến 3 lần với 3 phân đoạn hoàn toàn khác nhau để cô được trải nghiệm tốt nhất cho đến ngày bấm máy

DIỄN VIÊN KIM HIỀN – VAI TỐNG THỊ

Bén duyên nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ nên Kim Hiền đã sớm tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nổi tiếng qua các phim “Dốc tình”, “Hương phù sa”, “Ngũ quái Sài Gòn”… Kim Hiền thường được nhắc đến như một gương mặt cá tính, nhanh nhẹn của làng điện ảnh.

Tống Thị (Kim Hiền) là người con gái “có vẻ đẹp ma quỷ, lẳng lơ, lại có đầu óc tính toán hơn người”.

Diễn viên Kim Hiền có ngoại hình gợi cảm, diễn xuất tốt, đặc biệt đôi mắt sẽ diễn ra được nhiều tình huống (lẳng, ác, nham hiểm, thu phục…) nên đạo diễn quyết định giao cho Hiền đảm nhận vai Tống Thị trong “Mỹ nhân”. Tống Thị là người con gái “có vẻ đẹp ma quỷ, lẳng lơ, lại có đầu óc tính toán hơn người” và cũng là người khuấy đảo chốn kinh thành trong thời gian này

DIỄN VIÊN TRỌNG HẢI – VAI CHÚA THƯỢNG NGUYỄN PHÚC LAN

Chúa thượng Nguyễn Phúc Lan là anh trai của Nguyễn Phúc Tần. Với phong cách cương nghị, nghiêm trang của một vị vua nhưng bị hãm hại và qua đời sớm và Nguyễn Phúc Tần lên thay ngôi.

Chạm ngõ làng điện ảnh từ một vai nhỏ trong "Ván bài lật ngửa" năm 1982, Trọng Hải ngày càng khẳng định được khả năng diễn xuất qua từng thước phim trong "Đường đi", "Chiếc mũ giây", "Những nẻo đường phù sa"…và giờ đảm nhận vai diễn đầy thách thức - chủa thượng Nguyễn Phúc Lan trong Mỹ Nhân.

Bên cạnh đó, bộ phim còn với sự tham gia của các diễn viên: Châu Thé Tâm vào vai Nguyễn Phúc Trung, Thạch Kim Long vào vai Nguyễn Hữu Dật; Hà Việt Dũng vào vai danh họa Văn Thức; Quang Hòa vào vai quan nội hàm; Kiến An, Quang Hiếu vai quan tứ trụ…. Tổng cộng, “Mỹ nhân” có cả thảy trên dưới 100 tuyến nhân vật…

Lin Din

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文