"Siêu anh hùng truyện tranh" Stan Lee qua đời ở tuối 95

07:59 13/11/2018
Một tin buồn đối với những người hâm mộ truyện tranh và vũ trụ điện ảnh Marvel, ông Stan Lee, người được coi là cha đẻ của Marvel Comics đã qua đời ở tuổi 95.
Cha già của Marvel qua đời ở tuổi 95. Ảnh Getty Images.

Theo luật sư của con gái ông Stan Lee, "gã khổng lồ truyện tranh" được xe cứu thương đưa đi từ nhà riêng tại Los Angeles đến trung tâm y tế Sinai nhưng sau đó đã qua đời tại đây. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Stan Lee bắt đầu sự nghiệp của mình tại Timely Comics vào năm 1939 với vai trò một cây viết, biên tập và họa sĩ minh họa. Tuy nhiên, mọi thứ dường như quá đơn điệu đối với ông và ông quyết định đi theo một hướng khác.

Trong những năm này, truyện tranh Mỹ vẫn đang được thống trị bởi National Comics, tiền thân của DC Comics ngày nay, với hàng loạt nhân vật đình đám như Superman, Batman hay Wonder Woman.

Những năm 1950 chứng kiến thời kỳ được gọi là "tô vẽ lại" những siêu anh hùng truyện tranh. Đến năm 1960, Stan Lee được yêu cầu hợp tác cùng một nhóm khác có nhiệm vụ tạo ra những nhân vật "đủ đô" đối trọng với DC Comics. 

Quả thực, Marvel và DC Comics đã có những màn cạnh tranh hết sức khốc liệt và trở thành hai ông lớn trong làng truyện tranh của Mỹ. 

Ngày nay, Marvel có phần nổi trội hơn hẳn DC ở mảng điện ảnh với những bộ phim bom tấn tỷ USD, có thể kể đến các phần của Avengers, Iron Man hay Thor...

Stan Lee cũng thường xuyên xuất hiện bất ngờ và thú vị trong các bộ phim của Marvel với các vai khách mời. 

Duy Tiến

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文