Cuộc đời đa đoan của nữ ca sĩ Ái Vân lên phim

12:39 07/09/2016
Cuộc đời đa đoan của nữ nghệ sĩ tài sắc Ái Vân sẽ được dựng thành phim. Rất nhiều chi tiết, trong đó có cả quãng đời được giấu kín khiến cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” của nữ nghệ sĩ để trắng 7 trang khi ra mắt bạn đọc sẽ được khai thác bằng ngôn ngữ điện ảnh. 

Đó là tiết lộ mới nhất trong ngày 7-9 từ First News Trí Việt - đơn vị xuất bản tự truyện của Ái Vân. 

Ra mắt bạn đọc năm 2016, cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” của nữ nghệ sĩ tài sắc Ái Vân trở thành hiện tượng của “làng” xuất bản Việt. 

Giám đốc của Trí Việt, ông Nguyễn Văn Phước từng chia sẻ: "Có lẽ hiếm có một cuốn tự truyện của một nghệ sĩ nào lại để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, sự xúc động đến nghẹn lòng cho bạn đọc và cho chính những người trong cuộc như “Để gió cuốn đi”.

Nghệ sĩ Ái Vân, nữ ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX

7 trang trắng trong cuốn tự truyện khi “ra lò” khiến nhiều bạn đọc tò mò. Đây cũng là những trang viết về ký ức đau thương trong quãng đời dâu bể của nghệ sĩ Ái Vân và nhiều vấn đề bị cho là nhạy cảm khác mà chị sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người trong cuộc. 

"Để gió cuốn đi" - Cuốn tự truyện gây bão cộng đồng của nghệ sĩ Ái Vân

Người được đề cập trong 7 trang sách này là người chồng thứ hai của Ái Vân – nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Bình. Mãi sau này, những người thực hiện cuốn tự truyện cũng mới được biết, NSND Trần Bình cũng đã tìm mọi cách nhờ bạn bè mua bằng được một cuốn tự truyện này rồi, trốn vào một góc đọc ngấu nghiến. 

Ông cũng đã chuyển lời thông qua First News - Trí Việt, đề nghị được tổ chức bữa gặp Ái Vân, người chồng thứ ba cùng tất cả bạn bè, thân hữu một thời của hai người. Buổi hội ngộ đặc biệt này diễn ra tại một không gian ấm cúng cạnh Hồ Gươm, có sự tham gia của nhiều tên tuổi nghệ sĩ lớn của làng nhạc Việt như NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, NSND Thái Bảo… 

Nghệ sĩ Ái Vân cũng đã trao bó hoa tươi thắm cho NSND Trần Bình như một cách hóa giải mọi lỗi lầm.

Nghệ sĩ Ái Vân của hiện tại

Sau khi ra mắt tại TP Hồ Chí Minh, “Để gió cuốn đi” của nghệ sĩ Ái Vân tiếp tục được ra mắt tại Mỹ, Pháp, Đức... và được bạn đọc khắp nơi nồng nhiệt đón nhận. 

Nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã phỏng vấn nữ nghệ sĩ về cuốn tự truyện đặc biệt này. Khá nhiều hãng phim nổi tiếng cũng ngỏ lời được chuyển thể cuốn tự truyện thành tác phẩm điện ảnh. Hiện tại, Trí Việt và nghệ sĩ Ái Vân đã chọn một hãng phim để ký hợp đồng sản xuất phim.

NSND Trần Hiếu chia vui với nghệ sĩ Ái Vân trong ngày chị ra mắt tự truyện tại TP Hồ Chí Minh

Câu chuyện về cuộc đời đầy bão tố của nữ nghệ sĩ Ái Vân sẽ được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Tuy nhiên, theo đơn vị thực hiện cuốn tự truyện, cuộc đời của Ái Vân sẽ được thể hiện trọn vẹn và sẽ không có những khoảng trắng như sách. 

Cuộc hội ngộ giữa Ái Vân với người chồng thứ hai và nhiều chi tiết xúc động khác diễn ra sau các trang sách cũng sẽ được tái hiện trên phim.


Ngọc Nguyễn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文