Khí chất ngút ngàn của "tiểu hoàng tử" Nhật Bản trong chuyến đi đến Bhutan

16:09 20/08/2019
Vốn rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, vì thế nên những hình ảnh về tiểu hoàng tử Nhật Bản Hisahito trong chuyến đi cùng gia đình đến Bhutan đang không khỏi khiến công chúng trầm trồ vì sự thay đổi trong diện mạo và khí chất.
Ngày 19-8, trong khuôn khổ chuyến du lịch kéo dài 10 ngày đến Bhutan, gia đình Thái tử Nhật Bản Fumihito đã có cuộc gặp gỡ gia đình Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu Jetsun Pema và tham gia nhiều hoạt động mang đậm bản sắc "vương quốc hạnh phúc". Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Bhutan
Tiểu hoàng tử Hisahito hào hứng tham gia các hoạt động tại Bhutan. Theo Kyodo, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của vị tiểu hoàng tử 12 tuổi này. Trước chuyến đi, Thái tử Nhật Bản và vợ con sẽ bay các chuyến bay riêng biệt để đảm bảo an toàn khi Hoàng gia Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng về người thừa kế. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Bhutan
Khoảnh khắc đẹp của tiểu hoàng tử Nhật Bản Hisahito và hoàng tử Bhutan Jigme Namgyel Wangchuck. Tiểu hoàng tử Hisahito, 12 tuổi, là người cuối cùng trong danh sách thừa kế ngai vị của hoàng gia Nhật Bản. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Bhutan
Tiểu hoàng tử Hisahito xuất hiện trong bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Gia đình Thái tử Fumihito được chào đón bởi hơn 100 nghệ sĩ trong buổi đón tiếp tại hoàng cung Bhutan. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Bhutan
Khoảnh khắc đẹp giữa Quốc vương Bhutan và Thái tử Nhật Bản. Gia đình Thái tử Fumihito và Quốc vương Bhutan có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1986, Thái tử Fumihito và vợ đã đến thăm Bhutan năm 1997. Quốc vương Bhutan cũng từng có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản năm 2011.  Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Bhutan
Hoàng tử Hisahito hào hứng trải nghiệm bộ môn bắn cung. Nhận lời mời của gia đình Quốc vương Bhutan, gia đình Thái tử Fumihito đã có chuyến du lịch 10 ngày đến vương quốc này. Chuyến đi diễn ra đúng vào thời điểm hoàng tử Hisahito đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình. Ảnh: Jiji
Gia đình Thái tử Fumihito được chào đón bởi những điệu múa truyền thống của người dân Bhutan. Ảnh: Kyodo
Những hình ảnh về tiểu hoảng tử Hisahito thường ít được đăng tải. Vì thế, những khoảnh khắc của vị tiểu hoàng tử 12 tuổi này trên đất Bhutan được công chúng đặc biệt quan tâm và không khỏi trầm trồ vì sự thay đổi về ngoại hình và khí chất hoàng gia của vị hoàng tử này. Ảnh: Kyodo
Thái tử Fumihito cùng tiểu hoàng tử Hisahito tham dự buổi trình diễn bắn cung tên do hoàng gia Bhutan tổ chức. Bắn cung được coi là một trong những môn thể thao quốc dân của Bhutan. Ảnh: Mainichi
Tiểu hoàng tử thích thú nhìn cha mình trải nghiệm bắn cung. Ảnh: Mainichi
Tiểu hoàng tử Nhật Bản dường như rất tận hưởng chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của mình với nụ cười tươi luôn nở trên môi cậu bé. Ảnh: Mainichi
An Nhiên (Ảnh: T.H)

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文