“Mật mã song sinh”: Vĩnh biệt Ador!

16:48 12/05/2017
Tiếng súng vang lên, góc máy quay cận gương mặt Ador biến sắc, nỗi đau dường như khiến toàn cơ thể anh tê cứng vì phát súng oan nghiệt của gã đồng nghiệp.


Kết thúc tập 3, có lẽ khán giả truyền hình vẫn chưa hết bàng hoàng trước phân cảnh Ador hy sinh trong lần làm nhiệm vụ nội gián để xâm nhập vào tổ chức tội phạm. Kẻ giết anh không phải ai khác chính là gã đồng nghiệp Joaquin (do nam diễn viên Arjo Atayde thủ vai).

Khi còn là học viên trong Học viện cảnh sát, xuất thân từ gia đình có điều kiện vật chất và được cha đặt nhiều kỳ vọng, Joaquin đã nảy sinh sự đố kỵ với Ador. Nhưng cho dù cố gắng, cuối cùng anh ta cũng chỉ luôn xếp thứ 2.

Joaquin với gia thế hiển hách vốn đã không ưa Ador từ lúc còn trong học viện.

Sau khi tốt nghiệp và cùng công tác tại Cục Điều tra Tội phạm Quốc gia, Joaquin coi Ador là cái gai trong mắt. Là tay trong của tổ chức buôn người, Joaquin và đồng bọn đẩy anh vào tình thế phải chấp nhận những đồng tiền dơ bẩn của tội phạm.

Tên đầu sò đã trả tiền viện phí cho con trai Ador mà không nói trước; và Ador để đóng tròn vai một cảnh sát tha hóa đã buộc phải nhận tiền bẩn.

Biết được nhiệm vụ nội gián của Ador, Joaquin liên hệ với bè đàn em để lên phương án đối phó. Tuy nhiên, Ador đã hành động để cứu những đứa bé đang trong nguy cơ bị bán qua biên giới. Trong lúc giằng co với tên đầu sò, Ador đã bị Joaquin sát hại bằng một phát súng chí mạng từ đằng sau.

Vĩnh biệt Ador!

Vĩnh biệt Ador! Một sỹ quan cảnh sát mẫu mực luôn xả thân vì chính nghĩa, một người chồng người cha hết lòng vì gia đình – hình tượng của Ador đã truyền cảm hứng và chiếm trọn niềm tin yêu của khán giả. Vì vậy, sự ra đi của anh ngay chỉ trong tập 3 của bộ phim đã gây một cú sốc vô cùng lớn đến người hâm mộ. 

Nhà sản xuất phim đã không ngần ngại hay né tránh những vấn đề nhạy cảm mang tính thời sự. Mặc dù đề cao tinh thần cương trực, anh dũng của những sĩ quan cảnh sát nhưng song song đó, phim cũng lên án rất mạnh mẽ những “con sâu làm rầu nồi canh”, những người mang trọng trách bảo vệ nhân dân nhưng lại để nhân cách bản thân bị vấy bẩn. 

Bên cạnh đó, Mật mã song sinh cũng là bộ phim được đánh giá cao về tính hiện thực khi lột trần được toàn bộ những vấn nạn xã hội đang hoành hành như: Buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em,…

Những tập tiếp theo của Mật mã song sinh còn hứa hẹn nhiều bước ngoặt và tình tiết bất ngờ. Cùng đón xem bộ phim truyền hình “Mật Mã Song Sinh”, phát sóng vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh ANTV, bắt đầu từ 10-5-2017.

PV

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sáng mai (15/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) là Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng cùng 26 bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngày 14/12, hố sụt lún đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền (TP Huế) đang được Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế xử lý. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu gây sụt lún có thể do mạch nước ngầm tạo nên lỗ hổng trong tầng đất.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文