Mỹ nam “50 sắc thái” trải lòng về nỗi ám ảnh ung thư tuyến tụy

15:42 03/08/2018

"Mẹ tôi mất năm tôi 16 tuổi vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Từ đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi căn bệnh này và có lúc tưởng chừng như sụp đổ. Nhưng được sinh ra đã là một đặc ân. Vì vậy, cuối cùng tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, nguyên căn xảy ra từ đâu thì bạn sẽ tìm được lối thoát tại đó", Jamie Dornan, chia sẻ.  

Jamie Dornan được mệnh danh là nam thần Hollywood. 

Luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất phim cho những vai diễn nam lạnh lùng, mạnh mẽ, quyền lực và giàu có, nhưng ít ai biết rằng, Jamie Dorman – ngôi sao của “50 sắc thái” phía sau màn ảnh lại là một người rất dễ xúc động và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động từ thiện.

“Từ khi mất mẹ năm 16 tuổi, mọi thứ xung quanh cuộc sống của tôi đều trở nên dò dẫm. Ở lớp, tôi cũng kém các bạn, ở nhà tôi hay lủi thủi nhớ bà ấy. Dù không là người trực tiếp mắc căn bệnh quái ác đó, nhưng hãy tưởng tượng mà xem, cảm giác quay cuồng cứ như cả thế giới sụp đổ vậy”, ngôi sao điện ảnh Jamie Dornan cho hay.

Jamie Dornan luôn bị ám ảnh về căn bệnh ung thư tuyến tụy kể từ khi mẹ anh mất vì căn bệnh này năm Jamie mới 16 tuổi. 

Nam diễn viên 36 tuổi cũng tâm sự, người bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho mẹ của anh từng nói với Jamie vào lúc mẹ của anh qua đời rằng, được sinh ra đã là một đặc ân và lời nói ấy cũng đã đi theo anh cho tới tận bây giờ: “Cuối cùng tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, nguyên căn xảy ra từ đâu thì bạn sẽ tìm được lối thoát tại đó. Không chỉ có một mình tôi mất đi người thân vì căn bệnh ấy. Cho nên, tôi đã quyết định sẽ làm một điều gì đó, cho một ai đó để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.

Và không chỉ dừng lại “làm một điều gì đó, cho một ai đó để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”, sau khi tài năng diễn xuất của anh được đạo diễn của 50 sắc thái “khai quật” và dần trở nên nổi tiếng, Jamie đã thành lập một quỹ hỗ trợ các bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy tại bệnh viện Mater ở Belfast, Bắc Ireland – quê hương của anh.

Phía sau màn ảnh, Jamie thường xuyên dành thời gian đóng góp cho các hoạt động từ thiện. 

“Việc thành lập quỹ hỗ trợ các bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư tuyến tụy có lẽ là việc làm ý nghĩa nhất mà tôi đạt được từ trước tới nay. Được giúp đỡ và được chia sẻ khó khăn với những người từng rơi vào hoàn cảnh như tôi trong quá khứ là một điều tuyệt vời”, nam thần Hollywood chia sẻ.

Jamie cũng đồng thời thông tin rằng, anh đã trao đổi với các chuyên gia hàng đầu về căn bệnh này và họ cũng không chắc về việc sẽ nghiên cứu ra được một cải tiến đột phá nào đó trong vòng 40 năm nữa hay không. Do đó, Jamie đã dành một lời khuyên cho tất cả mọi người: “Hãy tự nâng cao nhận thức và quan tâm đến bản thân hơn. Thể lực và đầu óc của bản thân phải khỏe khoắn, tỉnh táo thì mới có thể chăm sóc cho những người mình yêu thương”.

Trước khi có được gọi là “nam thần Hollywood” sau loạt phim 50 sắc thái cháy vé phòng chiếu, Jamie Dornan là gương mặt người mẫu quen thuộc của các thương hiệu nổi tiếng như CK, Hogan, Calvin Klein… Hiện tại, ở tuổi 36, Dornan có trong tay một gia đình hạnh phúc với vợ và một bé gái, một bé trai. 

Gia đình nhỏ của mỹ nam 50 sắc thái. 
Linh Đan

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文