NSND Trần Hiếu, Kasim Hoàng Vũ, Trọng Bắc lịch lãm trong đêm nhạc của Đình Nguyên

11:37 29/01/2018

Vừa qua, những nhạc phẩm một thời được “đốt cháy” thêm một lần nữa trên sân khấu “Chuyện tình mùa đông”, đánh dấu sự trở lại của ca sỹ Đình Nguyên sau nhiều năm vắng bóng. Sự kiện được diễn ra tại Nhà hát VOV (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM), là sự hội tụ và thăng hoa của những “gentleman” của nhạc Việt, minh chứng cho câu “gừng càng già càng cay”.


Nếu chương trình ở Hà Nội, Đình Nguyên xuất hiện trong tâm thế của một lãng khách thì với “Chuyện tình mùa đông” diễn ra tại TP.HCM, anh như một đứa con đi xa vừa trở về và mang chút tình mà anh gọi là “quà mọn”, để tri ân những người đồng hành với mình hơn 10 năm qua. Họ là nguồn năng lượng bền bỉ, bất tận giúp ca sỹ gốc Đà Lạt kiên định, tự tin vào con đường mà mình đã chọn.

Ca sỹ Đình Nguyên trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng.

Nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu sự trở lại của nam ca sỹ Đình Nguyên từ Bắc vào Nam nhưng “Chuyện tình mùa đông” ở TP.HCM là một đêm nhạc hoàn toàn độc lập với những ca khúc khác, những gương mặt khác so với chương trình ở Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt vừa qua. Đồng hành trên sân khấu tối qua cùng Đình Nguyên có sự góp mặt của người thầy đầu tiên và duy nhất của anh – NSND Trần Hiếu và những bạn bè như các ca sỹ Trọng Bắc, Kasim Hoàng Vũ, Pha Lê, Huỳnh Long… 

So với “quả đầu xù mì Hàn Quốc ngố ngố” thời mới vào nghề sau chiến thắng Á quân tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2004 – một cuộc thi âm nhạc đình đàm thời kỳ đó, Đình Nguyên giờ đây chín đầy về giọng hát cũng như chỉn chu hơn về mặt hình thức.

Hai thầy trò NSND Trần Hiếu song ca "Hà Nội và tôi".

Chất giọng nam trung đặc biệt với quãng giọng rộng, âm vực lên cao xuống thấp linh hoạt giúp Đình Nguyên có khả năng chạm vào lòng người nghe khi hát “Những bước chân âm thầm” (Sáng tác: Y Vân), “Đời không còn nhau” (Sáng tác: Diệu Hương), “Quê hương tuổi thơ tôi” (Sáng tác: Từ Huy), “Dấu chân địa đàng” (Sáng tác: Trịnh Công Sơn), 2 ca khúc “Em đẹp nhất đêm nay” và “Cảm ơn đêm nay” của nhạc sỹ Vũ Quốc Việt… Ca khúc “Nỗi buồn mùa đông” (nhạc ngoại, lời Việt: Anh Bằng) từng được biết đến nhiều qua tiếng hát Như Quỳnh thì giờ qua tiếng hát trầm, ấm, truyền cảm của Đình Nguyên mang một sắc vị mới.

Ở tuổi 37, Đình Nguyên chọn hình ảnh của mình rất rõ rệt, đó là hình ảnh của một “gentleman” – quý ông hát. Và quý ông đó muốn kể những bức tranh đẹp bằng thẩm mĩ âm nhạc của mình. Trong bức tranh đó, không phân biệt nhạc mới hay nhạc cũ. Cũng không có ai là trung tâm. Chỉ có một nhân vật chính ở đây, đó là âm nhạc, là cái Đẹp. Và anh “rủ rê” những người khác cùng mình làm đầy bức tranh đó, bằng các mảnh ghép âm nhạc, mỹ cảm của họ.

NSND Trần Hiếu gây sốt khi thể hiện ca khúc "Đừng nói tôi già" ở tuổi 82.

Đó là NSND Trần Hiếu – người thầy đầu tiên và cũng là duy nhất của Đình Nguyên. Xuất hiện trong đêm nhạc của học trò, với chiếc mũ bê-rê và nụ cười hóm hỉnh quen thuộc, người nghệ sỹ già 82 tuổi, cầm micro hát “Đừng nói tôi già” – một ca khúc mà nhạc sỹ Xuân Mai viết tặng ông năm nghệ sỹ tròn 80 tuổi: “Đừng nói tôi già, tôi có già đâu/ Dù tóc hai màu tôi vẫn hào hoa… 

Từ ngày xưa nhân sinh thất thập cổ lai hi/ Ngày nay bấy nhiêu chưa phải là già”. Ông đích thị là một “gentleman” thực thụ, là minh chứng rõ ràng nhất cho cụm từ “gừng càng già càng cay”. Hai thầy trò cũng phối hợp ăn ý, truyền cảm trong một ca khúc đậm tính tự sự là “Hà Nội và tôi” – một ca khúc của nhạc sỹ Lê Vinh.

Nam ca sỹ Trọng Bắc.

Đó còn là Trọng Bắc – cái tên đắt sô tại các phòng trà ở Sài Gòn hiện nay. Đình Nguyên – Trọng Bắc, hai tâm hồn ưa lặng lẽ, hai giọng hát đẹp của xứ Đà Lạt mộng mơ dạt xuống, cùng thăng hoa trong hai ca khúc “Dẫu có lỗi lầm” (nhạc sỹ Hồ Hoài Anh) và “Tình hận” (nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy) trên sân khấu Sài Gòn. 

Hai gentleman lịch lãm, đứng cạnh nhau hát chuyện tình trong những ngày cuối năm hối hả. Trong âm nhạc, không có nhiều khoảnh khắc đẹp như thế. Trọng Bắc còn gửi tới bản mashup ngẫu hứng nhiều cảm xúc với 2 ca khúc “Mộng dưới hoa” ( Thơ: Đinh Hùng – Nhạc: Phạm Đình Chương) và “Ghen” (Thơ: Nguyễn Bính – Nhạc: Trọng Khương).

Kasim Hoàng Vũ đệm đàn piano, song ca cùng ca sỹ Đình Nguyên. 

Một mảnh ghép khác, tưởng lệch tông lạc điệu thì trên sân khấu “Chuyện tình mùa đông”, hóa ra lại vừa vặn, đó là Kasim. Vẫn là chất rock đó, vẫn là chất khàn đó, nhưng so với thời Sao mai 2004, Kasim giờ đây như một “gentleman” mới. 

Giọng hát đầy trải nghiệm, dày, ấm và gợi. Anh cả đàn piano cả song ca cùng Đình Nguyên một sáng tác của nhạc sỹ Lê Quang – “Khi”. Kasim cũng không quên thể hiện “Mơ về nơi xa lắm” - một ca khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Phú Quang, phổ từ thơ của Thăng Thái Long.

Pha Lê là khách mời nữ duy nhất của chương trình.

Pha Lê, cô em gái thân thiết của Đình Nguyên là người nữ duy nhất trên sân khấu “Chuyện tình mùa đông”. Đình Nguyên nói vui, lí do chọn Pha Lê cũng chỉ vì cô là ca sỹ “nam tính nhất” trong số các giọng ca nữ. Xuất hiện trong đêm nhạc, Pha Lê song ca cùng Đình Nguyên tình khúc “Con đường màu xanh” của nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn và solo “Cảm ơn người bỏ ta đi”, một sáng tác của nhạc sỹ Võ Hoài Phúc.

Được biết, sau đêm nhạc này, Đình Nguyên sẽ phát hành một single mới cộng tác với một nhạc sỹ trẻ; đồng thời ra một album gồm những ca khúc thể hiện thành công nhất trên sân khấu từ trước đến giờ. Ngoài ra, trong năm 2018, trung bình mỗi quý, anh đều sẽ có sản phẩm giới thiệu đến công chúng của mình.

Cốc Vũ

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文