Nhà báo Tạ Bích Loan, Hồng Thanh Quang hội ngộ trong “Tiếng vọng tình yêu”

18:07 06/11/2020
Chiều 6/11, Đài truyền hình Việt Nam cho biết, nhà báo Tạ Bích Loan, nhà thơ – nhà báo Hồng Thanh Quang và 2 MC Đức Bảo, Mỹ Lan sẽ cùng dẫn chương trình “Tiếng vọng tình yêu” vào 20h10 ngày 7/11. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Đặc biệt khai thác về những người Việt từng sinh sống, học tập tại Nga (trước đây là Liên Xô), chương trình "Tiếng vọng tình yêu" không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu Tổ quốc, tình cảm giữa con người với con người, tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc...

Nhà báo Tạ Bích Loan từng có 8 năm học tập và nghiên cứu ở Nga (Liên Xô), trước khi về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, Mảnh đất, con người, thậm chí cả từng món ăn nơi ấy đã trở thành một phần tuổi trẻ của chị mà đến giờ, chỉ cần có ai khơi dậy, chị có thể kể không dứt về ký ức ở nước Nga. 

Nhà báo Tạ Bích Loan từng có 8 năm ở Nga (Liên Xô cũ) trước khi về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam

Nhà báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang cũng đã có 6 năm học về kỹ sư vô tuyến điện quân sự ở ngay quê hương của Lê-nin, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân lao động. Nhà thơ coi nước Nga nói riêng và Liên Xô nói chung là “vương quốc tuổi trẻ” của mình, nơi anh không chỉ học những kiến thức kỹ thuật mà còn trưởng thành về tính cách và văn hóa. 

Trong chương trình “Tiếng vọng tình yêu”, hai nhà báo kỳ cựu, hai cựu du học sinh Nga, có dịp hội ngộ với nhau và với nhiều người từng đến Nga, yêu mến nước Nga để cùng kể những câu chuyện của “thời thanh niên sôi nổi” ở xứ sở Bạch dương này.

Theo ê kíp thực hiện chương trình “Tiếng vọng tình yêu” thì trong suốt một nửa thế kỷ, nước Nga đã là ký ức thanh xuân của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Ở miền đất ấy, người dân Nga yêu thương và giúp đỡ họ như chính những đứa con của mình. Sau khi được đào tạo trở về, hàng ngàn thanh niên đã trở thành những người con ưu tú đóng góp to lớn vào công cuộc tái thiết, phát triển đất nước, trải dài trên tất cả các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật… Đến nay, chúng ta không thể không nhắc đến tình cảm và sự giúp đỡ của nước Nga trong cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. 

"Tiếng vọng tình yêu" không chỉ nói về tình yêu đôi lứa

Những tác phẩm văn học Xô Viết, những ca khúc nhạc Nga từ lâu đã “bén rễ” và có một sức sống lâu  bền trong lòng người dân Việt Nam, dù phần lớn chưa từng đặt chân tới nước Nga. Hầu như ai cũng biết đến câu nói nổi tiếng của chàng thanh niên Paven trong “Thép đã tôi thế đấy!”: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí..."; hay những giai điệu hào sảng mà lãng mạn của “Thời thanh niên sôi nổi”…

 “Tiếng vọng tình yêu” một lần nữa sẽ đưa mạch nguồn cảm xúc ấy trở lại, không chỉ gợi lên những kỷ niệm mà còn thổi nguồn năng lượng tích cực từ quá khứ, sưởi ấm và soi rọi hiện tại. Chương trình như một sợi dây vô hình kết nối những con người tuy xa nhau vạn dặm nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu Tổ quốc, tình cảm giữa con người với con người, tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc...

Trong chương trình sẽ có những nhạc phẩm kinh điển của Liên Xô (cũ) được thể hiện một cách mới mẻ để mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả: Cánh đồng Nga, Bên kia sông, Đợi anh về, Tạm biệt cô gái Slavow, Tổ quốc xa xôi, Giờ này anh ở đâu, Thời thanh niên sôi nổi, Tôi hỏi cây tần bì, Chúng ta từng trẻ, Tiếng vọng tình yêu, Luna Luna, Cánh đồng yêu thương. Tham gia trình diễn trong chương trình là nhiều giọng hát được yêu mến: NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Vinh, các ca sĩ Tùng Dương, Phương Mai, Phúc Tiệp, Yên Hà, Tùng Lâm, Trịnh Phương, Chi Mai, Duy Minh...


Liên Hoa

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文