Những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em

11:10 08/03/2021
Dù bạn là cô nàng ưa khám phá thiên nhiên, yêu thích những trải nghiệm sang chảnh hay chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ refresh tinh thần, luôn có những điểm đến du lịch hấp dẫn cho dịp đặc biệt sắp tới.


Thăm biển đảo hoang sơ, ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam

Eo Gió (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là địa điểm được mệnh danh “Nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam”. Tọa lạc bên bờ biển hoang sơ đẹp nhất nhì “thiên đường biển đảo” Quy Nhơn, Eo Gió là nơi bạn nhất định phải đến một lần trong đời để cảm nhận sự kì vĩ của thiên nhiên. Tuyệt nhất là cắm trại ở đây qua đêm, nướng BBQ với hội bạn thân và cùng nhau chờ bình minh lên. Tại Eo Gió đã có dịch vụ cho thuê lều trại, bao gồm cả bếp nướng và đèn để cả hội cùng “chill” với giá khá phải chăng, chỉ khoảng 100.000 VND/người. 

Cắm trại ngắm bình minh tại Eo Gió chính là trải nghiệm nên thử một lần trong đời (Ảnh: Fanpage Eo Gió)

Thêm lí do để đi Quy Nhơn mùa này: nắng đẹp mà không quá gắt, nhiệt độ duy trì ở mức lí tưởng dưới 30, môi trường trong lành an toàn ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đặc biệt, nếu đi trong tháng 3 có thể tận hưởng mức giá cực “yêu thương” từ combo trọn gói chỉ 1.950.000 VND/người/3N2D: bay Bamboo Airways, nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao quy mô bậc nhất Việt Nam với gần 1.500 phòng. Chi phí chỉ tương đương 1 đêm phòng tại FLC Grand Hotel Quy Nhon, combo này có thể xem là món quà đặc biệt dành cho khách nữ với hàng loạt tiện ích: phòng nghỉ hạng sang, vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM/Hà Nội, buffet sáng, cùng rất nhiều các ưu đãi tới 50% cho các dịch vụ 5 sao. 

Tại các phòng khách sạn view biển, du khách có thể thu trọn khung cảnh biển trời thơ mộng (Ảnh: FLC Quy Nhơn)
Lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi sống…, có vô số cách để nàng hòa mình vào thiên nhiên trong lành ở “Thiên đường biển đảo” (Ảnh: FLC Quy Nhơn).

Khám phá kỳ quan từ độ cao 100m

Tạm quên đi những du thuyền xa hoa lênh đênh giữa vịnh Hạ Long, hãy khám phá kỳ quan thiên nhiên thế giới theo một cách hoàn toàn khác biệt? Thử một lần lên cao hơn 100m so với mực nước biển để thu trọn Vịnh Hạ Long thật lạ, thật “tình” và bổ sung gấp vào album những bức hình check-in “đỉnh của chóp” như thế này xem sao! Đây là một trong vô vàn trải nghiệm sang chảnh ở FLC Hạ Long đang chờ đợi bạn khám phá.

Những bức hình check-in cùng hoàng hôn “so deep” tại bể bơi vô cực của khách sạn FLC Hạ Long (Ảnh: FLC Hạ Long)

Lựa chọn nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao này là có thể thưởng thức khung cảnh huyền ảo từ bể bơi vô cực ở độ cao hơn 100m, đắm mình trong ánh hoàng hôn với trà chiều thi vị, dạo chơi lãng mạn trên du thuyền siêu sang Albatross hay thử sức với những cú swing điệu nghệ trên sân golf 18 hố FLC Golf Club Halong.

Những căn phòng với khung cửa kính khổng lồ là tọa độ check-in yêu thích của các cô nàng sang chảnh (Ảnh: FLC Hạ Long)
Trải nghiệm kỳ nghỉ xa hoa trên siêu phẩm FLC Albatross (Ảnh: FLC Hạ Long)

Từ 6 - 8/3/2021, FLC Hạ Long tặng đêm nghỉ tiêu chuẩn 5 sao cho khách hàng đặt Buffet BBQ hải sản, tính ra chỉ 830.000 VND/người cho toàn bộ trải nghiệm xịn xò tại khách sạn đắt đỏ bậc nhất thành phố vịnh. 

Nghỉ dưỡng 5 sao “sát vách” Hà Nội

Nếu không muốn tốn nhiều thời gian để di chuyển mà chỉ đơn giản là “đổi không khí” trong ngày đặc biệt, các khu nghỉ gần Hà Nội là ý tưởng không tồi.

Nếu thích “chơi lớn” dành một vài ngày chỉ để nuông chiều bản thân thì các resort mà thẳng tiến. Ngâm mình trong bể bơi nước nóng, trải nghiệm liệu pháp spa đến từ thiên nhiên, “sống ảo” cùng những thảm hoa rực rỡ, hãy ghé chân FLC Vĩnh Phúc, Emeralda Ninh Bình hay Serena Hòa Bình.

Có một “Thiên đường nghỉ dưỡng 4 mùa” hội tụ đủ yếu tố: sát biển, phòng ốc xịn xò lại có đủ góc check-in sang chảnh cho hội chị em mang tên FLC Sầm Sơn.

FLC Sầm Sơn cũng được mệnh danh là “Resort có nhiều bể bơi nhất Việt Nam” với hệ thống khoảng 150 bể lớn nhỏ để nàng “giải nhiệt” mùa hè (Ảnh: FLC Sầm Sơn)

Bạn có thể lưu trú tại các phòng khách sạn view biển hoặc lựa chọn những căn villa cao cấp riêng tư với lối đi riêng, check-in “Bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam” rộng tới 5.100m2, ăn hải sản thỏa thích tại nhà hàng ngay sát mép nước hay thưởng thức một ly cocktail trong ánh hoàng hôn êm dịu tại SkyBar.

Khung cảnh đậm chất nhiệt đới tại các căn villa FLC Sầm Sơn (Ảnh: @thientrangpham)

Gợi ý nho nhỏ là để tận hưởng mà không “xót ví” thì thay vì đặt tiệc, đặt phòng khách sạn riêng biệt, bạn nên lựa chọn combo trọn gói bao gồm kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm tiêu chuẩn 5 sao, bữa tối và rượu vang cho 2 người với giá tiết kiệm hơn tới 30%, chưa đầy 1.000.000 VND/người.

Đỗ Linh

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文