Phi Huyền Trang kể chuyện vượt cạn trong phim mới của đạo diễn Đặng Thái Huyền

11:36 10/07/2017

“Cảnh sinh con mà mình chưa có bất kì trải nghiệm nào về việc vượt cạn mới khiến Trang rất khổ sở!”, Phi Huyền Trang vừa chia sẻ về vai diễn của mình trong phim “Lời nguyền gia tộc” của đạo diễn Đặng Thái Huyền.



Phim kinh dị lãng mạn “Lời nguyền gia tộc” chưa ra rạp đã khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi cảnh nóng táo bạo nhưng không kém phần nghệ thuật của Phi Huyền Trang cùng ‘hai cha con’ Lâm Vissay và Tuấn Trần trên màn ảnh.

Để có được những cảnh nóng chân thật, táo bạo mà không hề dung tục trên màn ảnh rộng, Phi Huyền Trang và cả hai diễn viên nam lẫn ekip làm phim phải vượt qua không ít khó khăn từ thời gian, địa điểm cho đến thời tiết khắc nghiệt.

Thời gian quay phim diễn ra vào nửa đêm lúc thời tiết Đà Lạt xuống rất thấp, bối cảnh lại là căn nhà hoang với không ít câu chuyện ma quái.

Được biết, cảnh nóng được Phi Huyền Trang thực hiện trong căn nhà hoang thật chứ không phải là bối cảnh đoàn làm phim dàn dựng nên khiến tâm lý của các diễn viên không tránh khỏi áp lực. Ngoài ra, thời gian quay phim diễn ra vào nửa đêm lúc thời tiết Đà Lạt xuống rất thấp, bối cảnh lại là căn nhà hoang với không ít câu chuyện ma quái khiến quá trình quay cảnh nóng vấp phải rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đóng cảnh nóng trong nhà hoang chưa phải là điều khó khăn nhất đối với nữ chính Phi Huyền Trang mà phân cảnh sinh nở và bị hành hạ trong hang tối mới là nỗi ám ảnh khổ sở nhất đối với cô.

Phi Huyền Trang tiết lộ: “Đóng cảnh nóng dù có khó khăn đến đâu thì vẫn được quay trong phòng, bối cảnh tươm tất, đoàn phim đốt nến xung quanh lại có nhiều người nên khiến Trang cảm thấy khá thoải mái! Nhưng phải đóng cảnh bị đánh đập trong hang lại rất lạnh, trong khi đó cảnh sinh con mà Trang chưa có bất kì trải nghiệm nào về việc vượt cạn cũng khiến Trang rất khổ sở!”.

Phân cảnh vượt cạn đã mang đến cho Phi Huyền Trang nhiều trải nghiệm đặc biệt. Phi Huyền Trang chia sẻ: “Lúc đầu, Trang chỉ biết nhăn mặt rồi la hét hết sức để bộc lộ cảm giác của người phụ nữ khi sinh con. Tuy nhiên, sau một hồi la hét thất thanh thì đạo diễn kêu ‘Cắt!’ và yêu cầu Trang thả lỏng tâm lý hơn!”.

“Lúc đó, tất cả các chị trong đoàn làm phim lẫn hàng xóm, diễn viên quần chúng chỉ cần ai có kinh nghiệm sinh con đều vây quanh Trang để chia sẻ kinh nghiệm. Sau khi được các chị chia sẻ Trang mới biết khi sinh con không phải la thất thanh mà là tiếng la bằng hơi thở, tiếng la phải đau đớn nhưng yếu ớt mới lột tả được cảm giác người phụ nữ vượt cạn!” - Phi Huyền Trang nhớ lại.

Khi nhắc đến cảnh quay này, Phi Huyền Trang không thể không nhớ đến một ‘diễn viên đặc biệt’ khiến cô và đoàn phim rất lo lắng. Đó chính là em bé mới 3 ngày tuổi xuất hiện trong cảnh quay.

Để thực hiện cảnh quay, đoàn làm phim phải dùng dầu bóng thoa lên người em bé để trông giống như vừa lọt lòng mẹ. Mỗi khi không có cảnh quay, em được bọc lại trong ổ chăn ấm áp, nhưng đến lượt quay thì cả đoàn phải cắn răng lột trần em bé giữa thời tiết rất lạnh khiến Trang rất xót. Thậm chí, nhìn cảnh em bé khóc vì lạnh đã khiến Trang không kìm được nước mắt và bật khóc trong cảnh quay vượt cạn này.

Cùng với cảnh quay cô bị đánh đập và bị giành mất đứa con, sau đó phải chứng kiến con mình bị giết chết ngay trước mắt, cảnh vượt cạn là 2 phân cảnh quan trọng vì nó là bước ngoặt tâm lý quan trọng, đẩy ngọn lửa thù hận của nhân vật nữ chính lên đỉnh điểm.Từ đó, góp phần mở ra cánh cửa bí mật về những góc khuất ân oán tình thù trong phim.

Bộ phim “Lời nguyền gia tộc” được nhào nặn dưới bàn tay của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ chinh phục khán giả bằng những yếu tố kinh dị xen lẫn lãng mạn, nóng bỏng. “Lời nguyền gia tộc” sẽ ra rạp vào ngày 18-8 tới.

Cốc Vũ

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文